Thí sinh bị xương thủy tinh, nuôi mơ ước làm kỹ sư máy tính

Trong kỳ thi tốt nghiêp THPT 2023, tại điểm trường THCS Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) có một thí sinh đặc biệt. Đó là em Nguyễn Hữu Chính (sinh năm 2003, học sinh trường THPT Thụy Phương) bị bệnh xương thủy tinh, em được tình nguyện viên hỗ trợ đưa vào điểm thi.

Chiều 29/6, các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tiếp tục buổi thi cuối với môn Ngoại ngữ. Trong số hàng trăm phụ huynh và học sinh có mặt tại điểm trường này, nhiều người dành sự chú ý đặc biệt tới ông Nguyễn Hữu Chung (60 tuổi, trú Q.Bắc Từ Liêm) và con trai Nguyễn Hữu Chính. Hai bố con đến điểm thi bằng chiếc xe 3 bánh cho người khuyết tật vì cùng mắc bệnh "xương thủy tinh" bẩm sinh.

Em Nguyễn Hữu Chính được tình nguyện viên hỗ trợ cõng vào điểm thi.

Trong lúc thí sinh Nguyễn Hữu Chính được các tình nguyện viên cõng vào phòng thi, phía bên ngoài điểm thi, trên chiếc xe điện dành cho người khuyết tật, người bố ngóng chờ con như bao phụ huynh khác.

"Tôi thấy hạnh phúc vì mặc dù mình là người khuyết tật nhưng vẫn có thể đưa con đến trường thi. Thấy con vất vả chống chọi với căn bệnh di truyền nhưng cố gắng để thi vào nghành kỹ sư máy tính của Đại học Mỏ địa chất, tôi rất vui. Những ngày này, mỗi lần lên xe đưa con đi thi, tôi luôn động viên con cố gắng, làm bài hết sức của mình"", ông Nguyễn Hữu Chung, bố của em Chính chia sẻ.

Hằng ngày, hai bố con chở nhau đến điểm thi trên chiếc xe điện ba bánh dành cho người khuyết tật.

Theo ông Chung, bị khuyết tật khiến hai bố con khó khăn trong di chuyển, việc đi lại trong nhà của ông phải dựa vào đôi tay và chiếc ghế. Hàng ngày, ông chở con đến trường học bằng xe ba bánh. Con trai ông lớn lên thì đi bằng xe lắc tay. Cách đây hơn 1 năm, vợ chồng gom góp và vay mượn mua được chiếc xe ba bánh chạy bằng điện giá 18 triệu đồng để đưa Chính đến trường.

Là người mắc bệnh xương thủy tinh, năm 39 tuổi, ông Chung mới có con trai đầu lòng. Khi biết con mang căn bệnh xương thủy tinh, di truyền từ mình, người đàn ông khuyết tật vô cùng sốc. "Khi ấy biết con mắc bệnh giống mình, tôi thương con lắm, nhưng cố gắng động viên vợ chăm con hết sức có thể. Hàng ngày vợ tôi đi chợ buôn rau lo cho cuộc sống, tôi ở nhà phụ việc và đưa đón con đi học, ngoài ra được nhà nước hỗ trợ 890.000 đồng/tháng cho gia đình có hai người khuyết tật", ông Chung chia sẻ..

Ông Nguyễn Hữu Chung chờ đợi con ở ngoài điểm thi.

"Tôi mong con luôn cố gắng để sau này có cuộc sống tốt đẹp, lo cho chính bản thân mình"

Ánh mắt của người cha hướng về điểm trường mong muốn con mình làm bài được tốt..

12 năm học, Chính có 4 lần phải nhập viện vì gãy xương. "Năm cấp 1 bị gãy xương 2 lần, cấp 2 bị 1 lần và cấp 3 con bị 1 lần. Đặc biệt cuối học kỳ 2 lớp 10 con phải nghỉ mất vài tháng để cơ thể dần ổn định. Đó là những lần nặng nhất, còn có những lần nhẹ hơn ở nhà thì nhiều không đếm được", ông Chung tâm sự.

Tuy chậm hơn những người bạn học tới 2 năm, nhưng với sự cố gắng vươn lên trong học tập, Chính được bạn bè giúp đỡ rất nhiều. Mong rằng nguyện vọng trở thành kỹ sư máy tính của chàng trai giàu nghị lực sẽ sớm trở thành hiện thực.

Lê Phú/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/thi-sinh-bi-xuong-thuy-tinh-nuoi-mo-uoc-lam-ky-su-may-tinh-20230629145042187.htm