Táo tợn đột nhập biệt thự, 'nẫng' 1,1 tỷ đồng, chưa kịp tẩu thoát thì bị bắt

Chiều 30-4, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về việc phá nhanh vụ đột nhập nhà dân, cướp tài sản táo tợn vừa xảy ra đêm 29-4.

Bà Trần Thị Long nhận lại số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Ảnh: Nghiêm Ý

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng Nguyễn Đức Tiến (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Quảng Ngãi); Lê Văn Sĩ (sinh năm 1998, ngụ tỉnh Kiên Giang; hiện sống lang thang tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền, quận 8) và Đỗ Văn Tuấn (sinh năm 1996, ngụ tỉnh Nam Định; hiện tạm trú phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đều không có công ăn việc làm ổn định và tham gia hội nhóm “Những người vỡ nợ thích làm liều” trên Facebook.

Tiến đăng status lên hội nhóm trên, đồng thời, rủ Tuấn và Sĩ đi tìm các biệt thự ở khu vực vắng vẻ, có ít người ở để đột nhập, trộm cướp tài sản, lấy tiền tiêu xài. Tiến đã đi thăm dò một số khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và chọn biệt thự của bà Trần Thị Long (sinh năm 1969) trên đường Lê Thị Riêng, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, là mục tiêu.

Tiến đã đi mua hung khí phục vụ cho việc gây án gồm: 3 con dao Thái Lan, 1 bình xịt sơn đen, 1 cuộn băng keo và 4 đôi găng tay. Tuấn bàn bạc việc đi cướp với Tiến và Sĩ, tuy nhiên sau đó đổi ý định, không tham gia nữa và về Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh trao Thư khen của Giám đốc Công an thành phố cho Công an quận 12 và Phòng Cảnh sát hình sự. Ảnh: Nghiêm Ý

23h30 ngày 29-4, Tiến và Sĩ chở nhau bằng xe máy đến ngôi biệt thự trên. Tiến đứng ngoài cảnh giới, còn Sĩ đột nhập tìm tài sản và lấy được một túi xách đựng tiền (bên trong có hơn 1,1 tỷ đồng) của gia đình bà Long. Chưa kịp tẩu thoát thì cả hai bị người nhà cùng lực lượng Công an bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật, phương tiện, hung khí.

Đỗ Văn Tuấn sau đó cũng được triệu tập về cơ quan công an để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Tại buổi họp báo, nhận lại toàn bộ số tiền từ đại diện Công an quận 12 và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố trao trả, bà Trần Thị Long rất xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an không quản ngày nghỉ lễ, đã nhanh chóng điều nhiều lực lượng có mặt, tiến hành bao vây, bắt giữ hai đối tượng, bảo toàn được toàn bộ số tiền cho gia đình bà.

Bà Long cho biết thêm, ngay khi phát hiện có đối tượng đột nhập, người nhà đã điện thoại báo công an nhờ giúp đỡ. Về số tiền mặt trên, bà Long cho biết, vừa thu của khách hàng về, chưa kịp gửi vào tài khoản do ngày lễ ngân hàng nghỉ làm việc, nên mới đem về nhà.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tao-ton-dot-nhap-biet-thu-nang-1-1-ty-dong-chua-kip-tau-thoat-thi-bi-bat-665056.html