Tang lễ cựu Thủ tướng Shinzo Abe diễn ra tại chùa lớn nhất Tokyo

Lễ thức canh của ông Abe đã được tổ chức tại chùa Zojoji ở Tokyo vào ngày 11/7 với sự tham dự của gia quyến và bạn bè thân thiết. Tang lễ chính thức sẽ diễn ra vào hôm nay dành cho các đồng nghiệp chính trị và các mối quan hệ ngoại giao của ông Abe.

Bà Abe Akie, vợ ông Abe, ngồi trên chiếc xe tang chở linh cữu chồng bà đến chùa Zojoji, ngày 11/7 (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Bà Abe Akie, vợ ông Abe, ngồi trên chiếc xe tang chở linh cữu chồng bà đến chùa Zojoji, ngày 11/7 (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Lễ thức canh (tsuya) là nghi lễ để người thân tạm biệt người đã mất, trong ánh nến được duy trì liên tục, mọi người sẽ vừa đi quanh quan tài vừa cầu nguyện cho người đã mất được siêu thoát. Tsuya thường được tổ chức vào đêm trước ngày tang lễ chính thức diễn ra.

Tối ngày 11/7, bà Akie Abe – vợ ông Shinzo Abe đã đưa thi hài cựu lãnh đạo 67 tuổi tới chùa Zojoji ở Tokyo để làm lễ thức canh. Buổi lễ được tổ chức riêng tư, chỉ có sự tham gia của gia quyến và những người thân thích. Tuy nhiên, một khu vực trong ngôi chùa đã được lập ra để người dân có thể đến thắp nhang, đặt hoa và bày tỏ lòng thành kính với cựu Thủ tướng. Ngày 12/7, tang lễ chính thức sẽ bắt đầu từ 13h (giờ địa phương, tức 11h theo Việt Nam), với sự góp mặt của các đồng nghiệp chính trị và các mối quan hệ kinh doanh cũng như ngoại giao của ông Abe.

Quê hương của ông Abe - thành phố Shimonoseki, thuộc tỉnh Yamaguchi ở miền nam Nhật Bản, cùng với các đại diện địa phương của Đảng Dân chủ Tự do cũng tổ chức một sự kiện tưởng niệm cựu Thủ tướng. Một lễ tiễn biệt lớn hơn dự kiến sẽ diễn ra một ngày sau đó.

Người dân đến dâng hoa tưởng niệm cố Thủ tướng tại chùa Zojoji, ngày 11/7 (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Người dân đến dâng hoa tưởng niệm cố Thủ tướng tại chùa Zojoji, ngày 11/7 (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thay đổi lịch trình trong chuyến công du Đông Nam Á để ghé thăm Tokyo và gửi lời chia buồn trực tiếp tới Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. “Chúng tôi là bạn, và khi một người bạn bị tổn thương, người bạn kia sẽ xuất hiện. Khi còn đương nhiệm, ông Abe đã làm nhiều hơn bất cứ ai để nâng tầm mối quan hệ Mỹ - Nhật”, ông Blinken nói.

Thủ tướng Kishida đã cảm ơn chuyến thăm và tình cảm của Ngoại trưởng Mỹ. Ông Kishida đồng thời bày tỏ mong muốn duy trì di sản của ông Abe bằng cách củng cố mối quan hệ song phương.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã liên hệ với gia đình ông Abe và yêu cầu được tham dự tang lễ tại Tokyo. Ông Trump, hiện đang sống ở Florida, từng có mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với ông Abe trong thời gian cả hai còn đương nhiệm. Nhà lãnh đạo Nhật Bản là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên mà cựu Tổng thống Mỹ gặp gỡ sau cuộc bầu cử vào năm 2016.

Ông Shinzo Abe qua đời vào chiều ngày 8/7 ở tuổi 67, sau khi bị ám sát trong lúc phát biểu tranh cử. Người dân Nhật Bản đã bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của cựu Thủ tướng – người đã dẫn dắt đất nước vượt qua nhiều khó khăn. Nhiều người đã bật khóc bên cạnh những bó hoa tưởng niệm bên ngoài ga Yamato-Saidaiji ở tỉnh Nara – nơi ông Abe bị bắn.

Người dân bật khóc vì thương tiếc cố Thủ tướng Shinzo Abe (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Người dân bật khóc vì thương tiếc cố Thủ tướng Shinzo Abe (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Người dân Việt Nam và những ai yêu mến cố Thủ tướng Shinzo Abe có thể đến Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội để ghi sổ tang trong khoảng thời gian từ 9h - 17h15 vào hai ngày 11 và 12/7. Ngày 11/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các quan chức Việt Nam đã tới viếng, ghi sổ tang tưởng niệm ông Abe.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/the-gioi/tang-le-cuu-thu-tuong-shinzo-abe-dien-ra-tai-chua-lon-nhat-tokyo-164416.html