Tái diễn nạn bài bạc vùng biên

Bài bạc luôn là vấn nạn mỗi dịp tết đến, xuân về. Một số người vốn dĩ chỉ ban đầu gầy sòng chơi mỗi ván từ một đến hai ngàn cho vui, nhưng khi thua nhiều, hăng máu lại sẵn sàng cáp với số tiền lớn cho đến khi giật mình tỉnh lại thì số tiền dành dụm để cùng gia đình mua sắm tết đã bay sạch.

Những người có máu me cờ bạc lại nghĩ đây là cơ hội kiếm chác vì cuối năm dễ dụ được những người đi làm ăn xa về, nhưng khi thua cháy túi thì lại muốn gỡ gạc, và để có tiền tiếp tục nướng vào sòng, họ chỉ còn cách trộm cắp đồ đạc của người thân, lối xóm gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến cuộc sống của những người xung quanh.

Mất tết vì bài bạc

Do công ty trong khu công nghiệp thiếu việc làm nên năm nay anh N.V. Triệu cùng vợ con khăn gói về quê ở huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An ăn tết sớm. Sáng 28 tết, cầm số tiền hơn 5 triệu đồng mà hai vợ chồng gom góp định đi chợ mua gà về cúng ông bà; mua thịt heo, trứng muối về gói bánh tét…, nhưng khi đi ngang nhà người bác thì gặp mấy anh em cũng là công nhân được về ăn tết sớm gọi lại uống cà phê rồi rủ mở sòng. Anh Triệu lấy lý do đi mua sắm tết để từ chối, nhưng trước lời mời nhiệt tình, lại nghĩ toàn anh em nhà đi làm xa về, chơi mấy ván xã giao rồi đi chợ cũng vẫn kịp.

Lúc đầu mỗi ván ăn thua chỉ vài ba ngàn, nhưng thua mãi khiến anh Triệu nóng mặt nên số tiền đặt cược ăn thua cứ thế tăng lên mà không thể kiểm soát. Đến khi số tiền hơn 5 triệu đồng vợ đưa đi sắm tết đã cạn kiệt, anh Triệu còn vay nóng thêm của vài người hàng xóm với lãi suất cao gấp nhiều lần ngân hàng.

Bắt quả tang băng nhóm tổ chức đá gà ở huyện Tân Thạnh

Chờ mãi không thấy chồng mang đồ về, lại sợ có chuyện chẳng lành, chị vợ chạy đi tìm, nhưng vừa ngang qua nhà bác đã thấy anh Triệu cùng một nhóm anh em đang ngồi sát phạt nhau. Chạy đến kéo chồng đứng dậy đi về, chị mới tá hỏa khi biết số tiền dành dụm đưa cho chồng đi sắm tết cho cả gia đình đã bị anh nướng sạch, lại còn thêm hai tấm giấy vay nợ số tiền hơn chục triệu đồng. Sau một hồi trấn tĩnh, chị nghĩ nếu để món nợ lãi suất cao kia kéo dài thì thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng cũng không đủ trả, mà còn có khả năng chồng chất lãi mẹ đẻ lãi con nên đã quyết định bán chiếc xe gắn máy là phương tiện duy nhất để hai vợ chồng đi làm kiếm gạo nuôi cả gia đình lấy tiền trả cho chủ nợ. Rồi chị chạy về nhà mẹ chồng thu dọn đồ đạc, ôm con ra đường bắt xe về nhà mẹ ruột ở. Chị hy vọng những ngày tết thiếu thốn đủ thứ sẽ khiến anh chồng biết suy nghĩ, từ nay đừng bao giờ sa vào bài bạc dù chỉ là chơi cho vui…

Trường hợp anh T.Q. Toàn ở thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thì khác. Trước đây anh từng là trình dược viên làm việc cho một công ty dược khá nổi tiếng ở TP Hồ Chí Minh với mức lương hấp dẫn, còn được tính hoa hồng vào mỗi dịp cuối năm. Rủng rỉnh tiền bạc, lại được bạn rủ rê, Toàn sa đà vào con đường bài bạc rồi tự đánh mất mình lúc nào không biết. Khi đem hết số tiền để dành trong nhiều năm để mua nhà nướng vào trò “đỏ đen”, Toàn còn thụt két công ty rồi mượn cả tiền của đám cho vay lãi nặng. Để cứu con trai, cha mẹ đã phải bán hai công (sào) ruộng trả hết nợ cả gốc lẫn lãi rồi buộc anh về quê cuốc cày trên thửa đất vài trăm mét còn lại, kèm thêm nuôi heo, bò, gà kiếm sống.

Vài năm sau thấy con trai đã chí thú làm ăn, cha mẹ khuyến khích Toàn lên TP Hồ Chí Minh tìm việc trở lại, nhưng vì ảnh hưởng sau dịch bệnh COVID-19 nên chỉ xin được một chân giao hàng cho các chành xe tải (nơi tập kết hàng cho xe tải). Tuy công việc vất vả, nhưng chịu khó cũng kiếm được cơm ăn và mỗi tháng còn dư được vài ba triệu tiết kiệm nhờ cô người yêu cùng quê thường xuyên động viên, khuyên can để anh không bị tiếp tục sa vào con đường bài bạc.

Hai băng nhóm tổ chức bài bạc qua hình thức đá gà ở huyện Đức Hòa bị triệt phá

Đầu năm 2023, khi “bác sỹ” bảo Toàn phải cưới vợ, anh lập tức thưa chuyện với hai bên gia đình và một đám cưới tuy nhỏ nhưng đầm ấm, đầy đủ lễ nghi được tổ chức và đến cuối tháng 12/2023 thì vợ anh sinh được bé trai đầu lòng bụ bẫm, kháu khỉnh. Do không có thời gian chăm sóc, Toàn đưa vợ và con về quê nhờ cha mẹ giúp đỡ rồi một mình quay lại thành phố làm việc cho đến trưa ngày 29 Tết mới về quê. Cầm hơn hai chục triệu cả lương lẫn thưởng, Toàn chắc mẩm năm nay sẽ tặng cho cha mẹ, vợ, con một cái tết đầy đủ, ấm cúng để bù đắp cho những vất vả mà mọi người trong gia đình hy sinh cho anh, còn lại biếu mẹ một ít mua thuốc trị bệnh thấp khớp và đưa cho vợ mua sữa cho con. Nhưng vừa về đến đầu ấp thì đám bạn học ngày xưa cũng là những người đi làm xa trở về gọi vào làm mấy ly rượu gặp mặt, vừa chơi mấy ván bài cho vui... Định bụng chỉ ngồi 30 phút đến một tiếng rồi về nhà, nhưng khi chơi được vài ván thì máu ăn thua lại nổi lên khiến cho số tiền hơn hai chục triệu tích cóp nhanh chóng bốc hơi.

Nạn bài bạc là nguồn cơn phát sinh các loại tội phạm khác

Thượng tá Nguyễn Sơn, Trưởng Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, không chỉ gây mất an ninh trật tự, bài bạc còn khiến cho hạnh phúc của nhiều cặp vợ chồng rơi xuống vực thẳm, thậm chí còn đẩy nhiều gia đình vào cảnh khốn cùng, nợ nần chồng chất, không có khả năng chi trả. Theo kết quả ghi nhận thực tế của các trinh sát địa bàn và chính từ lời khai ban đầu của một số đối tượng khi bị bắt cho thấy con bạc khi thua cháy túi thường có suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực, trong đó có những trường hợp trộm cắp, lừa đảo, cướp giật… để tiếp tục có tiền ném vào sòng bạc hòng gỡ gạc…

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ mà trong dịp tết vừa qua, ở địa bàn đã có nhiều băng nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc đã bị xóa sổ. Điển hình vào chiều ngày 20/1/2024, Công an huyện Đức Hòa phối hợp Công an xã Đức Hòa Đông đã bất ngờ bao vây một khu đất trống ở khu vực ấp 4, xã Đức Hòa Đông, bắt quả tang 18 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà, tạm giữ trên người các đối tượng gần 40 triệu đồng tiền mặt và 15 điện thoại di động.

Công an huyện Đức Hòa trước giờ lên đường tuần tra phòng, chống tội phạm

Tại cơ quan Công an, lúc đầu các đối tượng khai nhận do cùng là những người nuôi gà nên thỉnh thoảng mang gà trống ra thi đấu để chọn ra những con gà khỏe mạnh làm giống. Nhưng lời khai dối trá của các đối tượng đã bị các điều tra viên Công an huyện Đức Hòa nhanh chóng vạch trần và chúng phải khai nhận tội lỗi.

Từng có thời gian dài lê lết từ các chiếu bạc trong nội địa cho đến tuyến biên giới các huyện Đức Huệ, Kiến Tường đến khi tài sản trong nhà lần lượt “đội nón ra đi”, Trần Minh Sang, sinh năm 1991 tại tỉnh Tiền Giang và Đồng Chí Sỹ, sinh năm 1980 tại tỉnh Bến Tre rủ nhau cùng mở sòng bạc. Rút kinh nghiệm từ thời gian trước đó, Sang, Sỹ quyết định mở một số loại hình như đổ xí ngầu, đá gà… nhưng không cố định một chỗ mà thường xuyên thay đổi địa điểm dọc theo tuyến rừng tràm kéo dài từ huyện Đức Hòa đến biên giới huyện Đức Huệ và sang cả thị xã Kiến Tường.

Sau khi mở sòng, cả hai thông báo cho các con bạc là bạn bè trước kia và cả những đối thủ từng sát phạt nhau cùng hội tụ về điểm của mình. Sang, Sỹ tự quảng cáo rằng sòng của mình đặc biệt uy tín vì đã lo lót cho cơ quan chức năng nên mỗi ván bài ăn thua thấp nhất cũng phải 20 triệu đồng, còn cao hơn thì tùy thuộc vào các bên cáp độ. Riêng tiền thu xâu cho mỗi ván cá cược cả hai thu từ 5% đến 10% trên tổng số tiền cá cược bên thắng.

Tạm giữ phương tiện của các đối tượng tổ chức bài bạc

Trước đó, Công an huyện cũng triệt phá sòng bạc ở khu đất trống, cạnh cánh đồng lúa, thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh với xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa. Sau khi nhận thông tin trình báo từ người dân, Công an xã Kiến Bình lập tức liên lạc phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Tân Thạnh nhanh chóng triển khai đội hình bao vây khu vực này. Tại đây, tổ công tác phối hợp bắt quả tang 9 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng, thua bằng tiền, thu giữ tang vật gồm 3 con gà, 4 cặp cựa bằng sắt nhọn, 10 xe mô tô, 8 điện thoại di động và hơn 41 triệu đồng tiền mặt. Các đối tượng sau đó được chuyển về Công an huyện Tân Thạnh để tiến hành lập hồ sơ, xử lý.

Đức Cương

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/tai-dien-nan-bai-bac-vung-bien-i723651/