Sửng sốt đại dương trong lòng hồ trên hòn đảo nhỏ gần Nha Trang

Thủy cung Trí Nguyên hình thành vào năm 1971, khi một ngư dân địa phương tên Lê Cẩn có sáng kiến tạo ra một đại dương thu nhỏ ngay trong lòng hồ...

Nằm ở phía Nam vịnh Nha Trang, đảo Hòn Miễu còn được gọi là đảo Sỏi, đảo Bồng Nguyên, là một hòn đảo gần bờ của thành phố Nha Trang. Hành trình từ thành phố ra đảo bằng thuyền máy mất khoảng 20 phút.

Địa điểm tham quan nổi bật trên đảo là thủy cung Trí Nguyên, nơi thế giới muôn màu của các loài sinh vật biển được đưa vào các hồ cá.

Hệ thống hồ cá ở thủy cung này chia làm 2 hình thức: Ngoài trời và trong nhà. Các hồ ngoài trời được ngăn bằng hệ thống kè đá san hô, có mực nước bao giờ cũng ngang với mực nước biển. Giữa các hồ là lối đi rộng.

Đây là nơi nuôi đủ các loại cá quen thuộc như cá thu, cá ngừ... và những loài hiếm gặp như cá mập, cá đuối, rùa biển. Tận tay vuốt ve hoặc cho những con rùa nặng hơn 100 kg ăn là trải nghiệm thú vị ở khu hồ lộ thiên.

Hệ thống hồ trong nhà đặt trong tòa nhà nhiều tầng, được xây dựng như một con tàu cổ xưa. Các hồ ở đây nhỏ hơn nhưng được bài trí mỹ thuật với rất nhiều loài cá độc đáo.

Trung tâm của con tàu cổ là một hồ cá lớn, nơi tái hiện cảnh tượng huyền ảo dưới lòng đại dương. Có thể chiêm ngưỡng hồ này từ bên trên.

Nhưng vẻ đẹp của hồ chỉ có thể được cảm nhận trọn vẹn qua những tấm kính ở tầng bên dưới.

Thủy cung có một số hồ mở, nơi du khách có thể tương tác trực tiếp với các sinh vật biển, chẳng hạn như chạm vào lớp da thô ráp của các loài sao biển...

Ngược dòng thời gian, thủy cung Trí Nguyên hình thành vào năm 1971, khi một ngư dân địa phương tên Lê Cẩn có sáng kiến tạo ra một đại dương thu nhỏ ngay trong lòng hồ.

Ông đã tự bỏ tiền túi của mình để thuê bà con ngăn biển xây đập, dùng đá để kè hồ nhưng vẫn cho nước biển chảy qua. Ông hoàn thành được một hồ rộng 130 mét, dài 160 mét và ngăn thành ba ô nuôi các loài cá khác nhau.

Tại đây, ông Lê Cẩn đã tạo dựng được một hệ sinh thái biển vô cùng phong phú và sinh động. Điều này đã thu hút sự quan tâm từ người dân địa phương, du khách trong và ngoài tỉnh.

Đến năm 1997, công trình được bàn giao cho Nhà nước với chủ quản là Công ty Du lịch Khánh Hòa. Năm 1994 chính quyền đã đầu tư 10 tỷ đồng để xây dựng nên mô hình thủy cung và phát triển du lịch cho đến nay.

Mời quý độc giả xem video: Hương vị nhiệt đới ở Phú Quốc | VTV Travel.

Quốc Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/sung-sot-dai-duong-trong-long-ho-tren-hon-dao-nho-gan-nha-trang-1886795.html