Sơn Động: Cán bộ công an nhặt được của rơi, trả lại người mất

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 29/1, Thượng úy Lục Văn Tuấn, cán bộ Công an thị trấn An Châu, huyện Sơn Động (Bắc Giang) và gia đình trên đường đi chúc Tết, khi đến địa phận thôn Thượng, xã Cẩm Đàn thì phát hiện 1 ví da màu đen bị rơi trên đường. Sau khi kiểm tra trong ví có gần 4,7 triệu đồng cùng một số giấy tờ cá nhân, Thượng úy Lục Văn Tuấn đã bàn giao chiếc ví cho Công an xã Cẩm Đàn xác minh và trả lại cho người đánh rơi.

Công an xã Cẩm Đàn đã tiếp nhận và xác định chủ nhân của chiếc ví là chị Mai Thanh Ly (SN 2000), trú tại thôn Cẩm Đàn, xã Cẩm Đàn. Công an xã Cẩm Đàn đã bàn giao chiếc ví cho chị Ly.

 Công an xã Cẩm Đàn trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Công an xã Cẩm Đàn trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Thượng úy Lục Văn Tuấn nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất là việc làm tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đồng thời góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/son-dong-can-bo-cong-an-nhat-duoc-cua-roi-tra-lai-nguoi-mat-postid412180.bbg