Sau những bức ảnh lung linh 'cúng Phây' đêm Trung thu Hà Nội là ngập ngụa rác
Khi người dân chơi Tết Trung thu trở về nhà, phố phường lặng lẽ cũng là lúc những lao công gồng mình dọn những đống rác khổng lồ. Công nhân môi trường tại Hàng Mã, Hàng Lược… máy ngày qua gần như không được nghỉ.
Từ 23h tối qua, các tuyến phố xung quanh Hàng Mã (Hà Nội) đã ngập nilon, hộp nhựa, vỏ chai, lon bia và các đồ ăn vặt còn thừa từ các buổi tiệc nhẹ. Công nhân vệ sinh tại các con phố này hầu như đều phải lao động xuyên đêm đến 4, 5h sáng mà không hết việc.
Một công nhân tại phố Hàng Mã cho biết: "Gần một tuần nay, chúng tôi gần như không có thời gian nghỉ. Mặc dù, đã bổ trí nhiều điểm vứt rác công cộng nhưng không hiểu sao người dân vẫn vứt rác bừa bãi. Đặc biệt là các loại thức ăn thừa, ngày nào cũng dọn dẹp từ đêm đến sáng mà vẫn không thu gom kịp".
Đây không phải lần đầu tiên phố Hàng Mã ngập chìm trong rác sau khi lễ hội kết thúc.
Ninh Mỹ Hoa, sinh viên năm 3, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: "Sau những bức hình đăng Facebook đẹp lung linh thì còn lại chỉ toàn rác. Có những bạn trẻ vừa thấy cầm đồ uống chụp ảnh thì vứt ngay ra giữa đường. Không chỉ có người Việt tham quan phố Hàng Mã mà còn có cả du khách nước ngoài, nếu vô tình để họ thấy cảnh này thì sẽ vô cùng phản cảm, làm xấu đi hình ảnh của người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế".