Sau khi cắt trĩ, người phụ nữ phải nhập viện nhổ đinh 8 lần suốt 10 năm

Người phụ nữ 56 tuổi bị phẫu thuật trĩ bằng thiết bị y tế không rõ nguồn gốc. Hậu quả là 10 năm sau đó, bà nhiều lần phải nhập viện để loại bỏ hàng chục đinh ghim kim loại ra khỏi cơ thể, bị suy thận do phải điều trị lâu dài.

Ngay cả những ca phẫu thuật đơn giản cũng có thể tiềm ẩn rủi ro lớn.

Người phụ nữ 56 tuổi họ Chu đến từ Tứ Xuyên, Trung Quốc bị phẫu thuật trĩ bằng thiết bị y tế không rõ nguồn gốc. Hậu quả là trong 10 năm sau đó, bà nhiều lần phải nhập viện để nhổ hơn 30 đinh ghim kim loại ra khỏi cơ thể, bị suy thận do phải điều trị lâu dài.

Theo Huashang Daily, bà Chu được chẩn đoán mắc bệnh trĩ hỗn hợp vào tháng 11/2013. Bà vào một bệnh viện để phẫu thuật qua lời giới thiệu của người họ hàng.

Kế hoạch ban đầu được thỏa thuận là phẫu thuật kiểu truyền thống, nhưng bác sĩ đã đổi sang phương pháp khác, sử dụng một thiết bị y tế bằng kim loại mà không được sự đồng ý của bệnh nhân.

Bà Chu bị mất máu rất nhiều trong quá trình phẫu thuật. Ngay sau khi xuất viện, bà đau dữ dội ở hậu môn, chảy mủ và có cảm giác sưng tấy nghiêm trọng, tiếp tục phải vào viện.

Trong 10 năm sau đó, các triệu chứng trên luôn tái phát khiến bà Chu phải chịu đựng cơn đau dữ dội. Trong 17 lần nhập viện, có 8 lần bà được bác sĩ phẫu thuật lấy đinh ghim kim loại ra khỏi mô ruột. Phải đến cuối năm 2022, toàn bộ số đinh mới được lấy ra.

Cơn đau kéo dài và việc phải nằm viện để phẫu thuật nhiều lần ảnh hưởng quá lớn đến công việc, cuộc sống của bà Chu, dẫn đến chứng trầm cảm và lo âu.

Tháng 7/2021, bà yêu cầu giám định thương tích y tế thông qua Ủy ban Hòa giải tranh chấp và được đánh giá là khuyết tật cấp độ 10. Người phụ nữ kiện bệnh viện ra tòa; tòa án đưa ra phán quyết rằng bệnh viện phải bồi thường cho bà Chu hơn 620.000 nhân dân tệ (khoảng 2,2 tỷ đồng).

Ngoài ra, trong quá trình nằm viện và điều trị, bệnh nhân bị buộc phải sử dụng một lượng lớn thuốc gây mê, kháng sinh và các loại thuốc độc hại khác, khiến chức năng thận bị tổn thương đến mức không thể phục hồi. Vì thế, bà lại đệ đơn kiện lên tòa án.

Tháng 3 năm nay, với tổn thương về chức năng thận, bà được đánh giá là khuyết tật cấp độ 6. Dưới sự hòa giải của các phòng ban có liên quan, bệnh viện đề xuất phương án bồi thường là 300.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng), nhưng bà không chấp nhận.

Sau đó, bệnh viện chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào khác. Bà Chu cũng đã báo cáo sự việc lên sở y tế và yêu cầu xử lý bệnh viện, hiện chưa có kết quả.

Cách đây không lâu, dư luận Trung Quốc cũng từng xôn xao trước trường hợp một phụ nữ 34 tuổi tại tỉnh An Huy bị nhổ nhầm răng.

Người phụ nữ họ Wu, 34 tuổi, đến từ tỉnh An Huy ở miền đông Trung Quốc đã nhổ răng khôn tại Bệnh viện thành phố An Khánh vào đầu tháng 3 năm nay.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ đã nhổ nhầm một chiếc răng khỏe mạnh rồi cố gắng đặt lại chiếc răng nhổ không đúng vào vị trí cũ.

Ảnh chụp X-quang cho thấy bác sĩ đã ấn chiếc răng bị nhổ nhầm trở lại chỗ cũ rồi buộc dây. Ảnh: Guang Ming Daily.

Ảnh chụp X-quang cho thấy bác sĩ đã ấn chiếc răng bị nhổ nhầm trở lại chỗ cũ rồi buộc dây. Ảnh: Guang Ming Daily.

"Trong 1 tiếng rưỡi phẫu thuật, họ không gây mê và em gái tôi đã phải chịu đựng", anh trai của cô Wu cho biết. Người này đồng thời nói thêm rằng, bác sĩ đã dùng dây để buộc nhầm răng cùng với một số răng khác.

Sau ca phẫu thuật, cô Wu bị đau dữ dội và phù mặt. Cô không thể ăn và chỉ có thể uống nước trong vài ngày tiếp theo. Thậm chí, cơn đau khiến cô Wu mất ngủ vào ban đêm.

Cô Wu đã chia sẻ một video kể lại trải nghiệm kinh hoàng của mình trên mạng xã hội. "Không ai thực sự giải quyết vụ việc này. Bệnh viện đã nói dối tôi từ đầu đến cuối, khiến tôi vô cùng đau khổ. Ai sẽ cứu tôi? Vì những tổn hại mà bệnh viện này gây ra, tôi sẽ chết ở đây", cô nói.

"Wu đã nhiều lần báo cáo vấn đề này với bệnh viện và chính quyền, nhưng không có hành động nào được thực hiện", người thân của cô Wu cho biết.

Vào ngày 17/3, cô Wu quay lại bệnh viện để khiếu nại nhưng sau đó nhảy từ tầng 11 và tử vong.

Sau khi cô qua đời, bệnh viện thông báo, bác sĩ liên quan đã bị đình chỉ, trong khi giới chức ngành y tế và cảnh sát đều đang điều tra vụ việc. Trong khi đó, gia đình cô Wu đã từ chối lời đề nghị bồi thường 100.000 nhân dân tệ của bệnh viện.

Vụ bê bối đã gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một người bình luận: "Đau răng có thể không chịu nổi. Chỉ cần tưởng tượng tình huống của cô Wu thôi cũng thấy kinh hoàng". Một người khác viết: "Mặc dù cái chết không phải là câu trả lời đúng đắn, tôi hy vọng pháp luật có thể trả lại sự trong sạch cho cô Wu".

Minh Hoa (t/h theo VTC News, Giáo dục & Thời đại)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sau-khi-cat-tri-nguoi-phu-nu-phai-nhap-vien-nho-dinh-8-lan-suot-10-nam-204250501210106556.htm