Ronaldo và Messi: Bạn bè, kẻ thù hay chỉ là những người xa lạ

Hồi tháng 1, Ronaldo và Messi là cặp cầu thủ bóng đá duy nhất nằm trong danh sách 10 'kỳ phùng địch thủ' vĩ đại nhất lịch sử thể thao theo xếp hạng của tờ Totalsportek.

Bảng xếp hạng của tờ Totalsportek chỉ xét đến những gì diễn ra trên sân cỏ. Còn thực tế, mối quan hệ giữa hai ngôi sao này liệu có căng thẳng như thế?

Không thể chối cãi, Ronaldo và Messi là hai cái tên hay nhất của làng bóng đá thế giới trong hơn 10 năm qua. Họ cạnh tranh nhau trên từng bàn thắng, kỷ lục và cả danh hiệu. Ở cấp CLB, Ronaldo và Messi còn là đầu tàu của hai thế lực "không đội trời chung" Real - Barca.

Mọi sự tranh cãi và so sánh từ đó xuất hiện dưới sự khơi mào của giới truyền thông và lượng người hâm mộ đông đảo của Ronaldo cũng như Messi.

Tranh cãi giữa Messi và Ronaldo ai là người xuất sắc hơn vẫn chưa có hồi kết.

Vì thế, chắc hẳn Ronaldo và Messi phải ghét nhau lắm. Nhưng không, Messi đã cho cả giới nhà báo việt vị khi phát biểu về mối quan hệ của mình với Ronaldo.

“Tôi tôn trọng anh ấy. Tôi không có quan hệ gì với anh ấy bởi vì tôi không quen biết nhiều cầu thủ. Tuy nhiên, tôi chưa từng giận dữ với Ronaldo. Mọi thứ đều do truyền thông thêu dệt”.

Một lời nói mang tính chất xã giao và xoa dịu của Messi? Nhiều người đặt ra giả thuyết ấy. Thế nhưng, theo dõi những gì hai siêu sao ứng xử, điều Messi nói là hoàn toàn chính xác.

"Cậu nhớ trả tiền thù lao phiên dịch cho tôi đấy"

Tại Zurich rạng sáng 17/1/2016, lễ trao giải quả bóng vàng 2015 được diễn ra. Như thường lệ, Ronaldo lại ngồi cạnh Messi như một ứng viên cạnh tranh. Với màn trình diễn chói sáng của Messi một năm trước đó, kết quả coi như đã ngã ngũ.

Lạ lùng thay, người ta thấy Ronaldo hoàn toàn thoải mái bắt chuyện với Messi. Không dừng lại ở đó, Ronaldo còn nhiệt tình phiên dịch giúp Messi những câu nói bằng tiếng Anh của người dẫn chương trình.

Sau đó, cầu thủ 32 tuổi còn không quên trêu người chiến thắng đêm hôm đó: “Cậu nhớ trả tiền thù lao phiên dịch cho tôi đấy”.

Messi trò chuyện với Ronaldo tại Gala trao giải Quả bóng vàng 2015. Ảnh: The Mirror.

Một con người luôn nổi tiếng với khát khao và cái tôi lớn như Ronaldo lại có thể thoải mái với Messi như thế ư? Phải chăng Ronaldo đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Không phải bởi trên thực tế, chẳng có bất kỳ sự thù ghét nào giữa hai ngôi sao này. Tất cả chỉ đến từ sự thổi phồng của giới truyền thông mà thôi.

Tại Bernabeu hôm 23/4, chỉ vài phút trước khi trận đấu bắt đầu, Ronaldo một lần nữa chủ động đến bên khoác vai Messi và thì thầm điều gì đó như những người bạn lâu ngày gặp lại.

Trong 90 phút của trận đấu, tất nhiên không có sự khoan nhượng. Thế nhưng, khi mọi sự kết thúc, nếu có cơ hội, Ronaldo và Messi vẫn giành cho nhau những cái ôm, cái bắt tay thân mật.

Khoảnh khắc trò chuyện thân mật giữa Ronaldo và Messi.

Cánh báo chí không may bỏ lỡ hình ảnh khoác vai của Ronaldo với Messi? Tất nhiên, họ không. Nhưng giới truyền thông thích tập trung vào sự đối địch, căm thù hơn khoảnh khắc thân thiện đó. Phải đến ngày 26/4, một kênh truyền hình ở Argentina mới công bố thông tin về cái khoác vai của Ronaldo.

Ronaldo và Messi cần nhau để tiến lên

Trong những ngày cuối cùng còn làm việc tại Bernebeu, Ancelotti đã tiết lộ suy nghĩ của Ronaldo về Messi: “Ronaldo tôn trọng Messi, tôn trọng rất nhiều. Và họ cần nhau để tiến lên, cùng chinh phục những đỉnh cao và kỷ lục mới”.

Thi đấu ở những đối bóng với lối chơi khác nhau, đúng như siêu sao Messi nói, thật khó để hình thành mối quan hệ thân thiết giữa anh và Ronaldo. Thế nhưng, Messi vẫn cần Ronaldo và ngược lại, bởi thành tích của người này là tấm gương phản chiếu để người còn lại nỗ lực không ngừng.

Và cứ thế, trong hơn 10 năm qua, Ronaldo và Messi đã dắt tay lên đỉnh của thế giới.

Thành tích ghi bàn và kiến tạo của Ronaldo và Messi tính đến ngày 27/4. Ảnh: Messivsronaldo.net.

“Messi là một cầu thủ tuyệt vời. Anh ấy có thể cùng trái bóng lướt qua rất nhiều người. Thật không dễ dàng để ghi 5 bàn trong một trận đấu. Tôi mong một ngày mình có thể làm được như thế”. Ronaldo nói về Messi như vậy trên tờ Telegraph vào năm 2013.

Đến nay, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã 2 lần lập được “bàn tay nhỏ” trước các đối thủ Espanol và Granada.

Còn Messi, anh cũng không tiếc lời khen về tài năng của Ronaldo. “Ronaldo là một mãnh thú thực sự. Anh ấy có thể ghi rất nhiều bàn thắng và thay đổi hoàn toàn cục diện của trận đấu. Về Ronaldo, tôi có rất nhiều thứ có thể học hỏi”.

Những điều trên đã nói lên tất cả. Giữa Ronaldo và Messi chẳng hề tồn tại sự thù ghét hay đối địch, giữa họ chỉ có sự cạnh tranh cao thượng. Cạnh tranh để cả hai cùng dẫn đầu.

Highlights Real Madrid 2-3 Barcelona Messi lập cú đúp góp công lớn giúp Barcelona vượt qua Real Madrid với tỷ số 3-2, điều này khiến cuộc đua đến chức vô địch La Liga ngày càng hấp dẫn.

Tiến Thành

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ronaldo-va-messi-ban-be-ke-thu-hay-chi-la-nhung-nguoi-xa-la-post741598.html