Quảng Trị: Ba học sinh lớp 6 nhặt được của rơi trả người đánh mất

Chiều 10-5, bà Nguyễn Thanh Nga, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho hay, đơn vị đang lên kế hoạch trao tặng bằng khen, thưởng và biểu dương trước toàn bộ giáo viên, nhân viên và học sinh đối với các em đã có ý thức với việc 'nhặt được của rơi tìm người trả lại'.

Theo đó vào khoảng 7 giờ ngày 9-5, ba em học sinh gồm: Nguyễn Hải Bình Minh, Đàm Trọng Nghĩa, Dương Văn Hưng hiện đang là học sinh lớp 6, Trường Trung học cơ sở Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đang trên đường đi học thì nhặt được một chiếc ví bị đánh rơi. Không một chút đắn đo suy nghĩ, các em đã mang chiếc ví đến trình báo và giao nộp cho trực ban Công an huyện Hướng Hóa. Qua kiểm tra, chiếc ví có 1 thẻ ATM mang tên Nguyễn Thị Phương cùng 3,4 triệu đồng tiền mặt. Công an sau đó đã liên lạc và bàn giao chiếc ví cho chị Phương.

Ba học sinh trả lại chiếc ví cho người bị đánh mất.

Chị Phương cho biết: “Tôi bị rơi mất ví khi đang trên đường tới nơi làm việc, sau đó tôi có đăng thông tin lên mạng xã hội facebook để tìm ví, rất may sau đó Công an huyện điện thoại và thông báo tới nhận. Tôi rất vui mừng vì người nhặt được là các em học sinh. Các em đã có hành động cao đẹp ngay từ lúc còn nhỏ, đó là một tấm gương sáng cho người khác làm theo”.

Tin, ảnh: ĐỨC THỦY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/quang-tri-ba-hoc-sinh-lop-6-nhat-duoc-cua-roi-tra-nguoi-danh-mat-727726