Quang Lê, Đồng Lan và kỷ niệm về mẹ

Với các ca sĩ: Đồng Lan, Quang Lê, Dương Quốc Hưng, mẹ luôn có vị trí đặc biệt, là người nâng niu, chăm sóc và vỗ về tâm hồn họ.

Đồng Lan: Lấp đầy bằng cái ôm của mẹ mỗi khi trống rỗng

Sinh ra tại một vùng quê ở tỉnh Hải Dương, cha của Đồng Lan mất sớm, mẹ cô một mình nuôi anh em Đồng Lan khôn lớn. Trong mắt nữ ca sĩ, mẹ vừa mạnh mẽ, hiện đại, vừa đảm đang, chăm chỉ.

"Thế giới không có mẹ sẽ trở nên vô nghĩa. Khi tôi thấy trống rỗng, tôi chỉ có thể được lấp đầy bằng cái ôm của mẹ. Lúc tuổi nhỏ vô tư thì không đủ hiểu mình đang may mắn, hạnh phúc và an toàn như thế nào, cứ đòi mau khôn lớn, vỗ cánh bay đi. Đến khi thấy những con đường chẳng hề quen thuộc như hơi ấm của mẹ ngày xưa, lại mơ ngày quay về...".

Đồng Lan và mẹ

Với ca khúc "Mẹ tôi" của nhạc sĩ Trần Tiến, Đồng Lan tạo được dấu ấn lớn trong sự nghiệp. Cô kể lại, khi vô tình nghe được câu hát: "Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa...", cô đã lập tức tìm kiếm để nghe và trong lúc ngồi chép lời đã bật khóc.

"Lần nào hát ca khúc này, tôi cũng không thể dừng khóc. Tôi thấy mình bé nhỏ và ấm ức theo một cái cách nào đó rằng, không thể ngăn được tuổi già của mẹ, cứ sống xa mẹ nên không thể ôm mẹ mỗi ngày".

Quang Lê: Con hơn 40 tuổi vẫn là bé thơ trong mắt mẹ

Quang Lê sinh ra tại Huế trong một gia đình có đam mê nghệ thuật, mẹ anh tuy không phải là ca sĩ nhưng thích ca hát. Bố Quang Lê mất năm 2013 ở Mỹ. Cũng từ đó, anh sống với mẹ.

Quang Lê và mẹ

Quang Lê kể rằng, lần đầu tiên được mời đi Pháp diễn show, cát-sê của ca sĩ trẻ chẳng được bao nhiêu nhưng anh vẫn cố gắng mua một cái túi tặng mẹ. "Tôi thương mẹ, thấy bạn bè của mẹ ai cũng có một cái túi đẹp nên muốn mẹ được như người ta".

Nam ca sĩ khoe có mẹ ở nhà nên phòng lúc nào cũng sạch đẹp. Những lúc ở xa, không có mẹ chăm sóc, Quang Lê nhớ mẹ, mới biết không đâu sung sướng bằng lúc có mẹ mình. "Con đã 40 tuổi mà trong mắt mẹ vẫn còn bé thơ, lúc nào cũng lo lắng cho Quang Lê", anh nói.

Dương Quốc Hưng: Mẹ là động lực cho cuộc sống

Dương Quốc Hưng, giọng ca trưởng thành từ cuộc thi "Sao Mai điểm hẹn" chia sẻ, người phụ nữ đặc biệt nhất trong cuộc đời anh là mẹ.

Ca sĩ Dương Quốc Hưng

"Từ nhỏ, tôi đã được mẹ yêu thương, chăm sóc. Mặc dù không nói ra, tôi biết mẹ luôn dành cho tôi những gì tốt nhất. Thời thơ ấu, buổi chiều, tôi thường mong chờ mẹ đi chợ về, những món quà cho tôi là quả na, quả ổi, cái bánh rán thơm phức...

Rồi tôi cùng mẹ vào bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, vừa làm vừa hướng dẫn cách chế biến. Những điều giản dị nhưng chất chứa bao tình cảm ấy khiến tôi khôn lớn, trưởng thành và thêm yêu mẹ hơn mỗi ngày. Khi nghĩ về mẹ, về gia đình, tôi có động lực hơn trong cuộc sống và sự nghiệp".

Với Dương Quốc Hưng, người mẹ có vai trò quan trọng trong xã hội, họ là người thầy đầu tiên của con người. Người phụ nữ hiện đại có tri thức, độc lập về kinh tế, đồng thời cũng biết cách tạo ảnh hưởng của bản thân, họ dám đấu tranh để có được hạnh phúc.

Đối với nam ca sĩ gốc Hà Nội, tình yêu thương dành cho những người thân yêu không chỉ được thể hiện ở dịp lễ Tết: "Khi bạn nghĩ và nhớ về mẹ, đó đã là khoảnh khắc yêu thương rồi. Với tôi, không phải là hoa, là quà mới thể hiện được sự quan tâm.

Đôi khi đó chỉ là một cuộc điện thoại, một lời nhắn hỏi thăm. Tôi hiếm khi thể hiện tình cảm bằng ngôn từ hoa mỹ với mẹ mình nhưng trong thâm tâm tôi luôn dành lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến với người đã sinh thành, nuôi dưỡng tôi, cho tôi sự yêu thương, thấu hiểu".

Yên Khanh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/quang-le-dong-lan-va-ky-niem-ve-me-20240510172458035.htm