Phụ huynh hoang mang khi trường phát cho học sinh lớp 11 sách tả cảnh nhạy cảm

Một cuốn sách được giáo viên phát cho học sinh lớp 11 tại Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC) miêu tả chuyện nhạy cảm khiến phụ huynh hoang mang. Sở GD&ĐT TP.HCM đã yêu cầu Trường Quốc tế TP.HCM báo cáo ngay vụ việc.

Chia sẻ trên diễn đàn giáo dục có hơn 26K thành viên, một phụ huynh tự nhận có con đang học lớp 11 tại Trường Quốc tế TP.HCM (TP Thủ Đức, TP.HCM) bày tỏ bức xúc khi phát hiện con mình đang bị "đầu độc về mặt tinh thần".

Theo chia sẻ này, trước ngày lễ, cô giáo đã phát cuốn sách Một thoáng ta rực rỡ nhân gian (tác giả Ocean Vuong) cho học sinh để về nhà đọc. Thay vì sự hân hoan đón nhận một tác phẩm văn học hay, người mẹ bàng hoàng khi tận mắt đọc được những trang sách miêu tả cảnh "chuyện giường chiếu".

Trường Quốc tế TP.HCM.

Người mẹ ngoài 40 tuổi cho biết: "Bản thân tôi là một phụ nữ ngoài 40, nhưng khi đọc những câu văn này, tôi còn đỏ mặt tía tai, huống hồ gì bé con nhà tôi chỉ là một học sinh lớp 11 vẫn còn vô cùng non nớt".

Tối ngày 2/5, Trường Quốc tế TP.HCM cho biết đã tiếp nhận thông tin rằng một số học sinh lớp 11 đã được nhận một quyển sách dịch tiếng Việt với nội dung có thể không phù hợp với học sinh. Theo nhà trường, tác phẩm thuộc danh sách đọc tham khảo, gồm nhiều ngôn ngữ, kể cả tiếng Việt, được Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) giới thiệu và các tác phẩm của tác giả này hiện được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam.

"Tuy nhiên, sau khi nhận được phản ánh quan ngại của phụ huynh về tác phẩm này, nhà trường đã thu hồi các ấn bản trên và đang đánh giá, xem xét quy trình mà tác phẩm được giới thiệu cho học sinh", đại diện Trường Quốc tế TP.HCM cho hay.

Sáng 3/5, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, Sở đã yêu cầu Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC) báo cáo ngay sự việc trong sáng nay. Theo ông Minh, với các hoạt động của nhà trường cần được rà soát kỹ những nội dung được phát cho học sinh.

Về chương trình giáo dục, Sở GD&ĐT sẽ phê duyệt tổng thể chương trình còn nội dung chi tiết, các chương trình giáo dục nhà trường sẽ do hiệu trưởng chịu trách nhiệm.

"Qua những thông tin ban đầu cho thấy nội dung được phát tới học sinh có sự bất cẩn khi chưa được rà soát kỹ lưỡng. Nhà trường đã thu hồi 19 cuốn sách và trao đổi với giáo viên để kiểm điểm, nhắc nhở vấn đề này. Sở GD&ĐT đang chờ báo cáo chính thức từ phía nhà trường để có thông tin chi tiết hơn", ông Hồ Tấn Minh cho biết.

Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian là tiểu thuyết đầu tay của nhà thơ Mỹ gốc Việt Ocean Vuong. Bản dịch tiếng Việt do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành năm 2021, đạt giải Sách hay 2022 ở hạng mục sách Văn học.

Liên quan đến vấn đề này, trên trang cá nhân, tác giả Thu Hà (mẹ Xu Sim, tác giả của nhiều cuốn sách như Con nghĩ đi, mẹ không biết; Buông tay để con bay) cho rằng, khi chị đọc những trang sách này, bản thân chị cũng "đỏ mặt", hoang mang. Nhưng khi hỏi các con của chị (Xu và Sim) đang ở lứa tuổi teen (hiện đang du học tại Phần Lan), thì hai bạn chia sẻ rằng đây là một chủ đề khá nhạy cảm tại Việt Nam cũng như các nước châu Á. Nhưng khi được học tập tại môi trường nước ngoài (cụ thể là Phần Lan), Giáo dục giới tính chính là một môn học tự chọn mà các bạn học sinh nơi này được học ngay từ năm lớp 4 - 5. Học sinh tại đây được tiếp cận đề tài này một cách thẳng thắn và trực diện. Hơn nữa, nhà trường luôn thông báo trước khi dạy chủ đề này, nếu phụ huynh không đồng tình thì học sinh sẽ không phải học.

Chị Thu Hà (mẹ Xu Sim).

Khi thấy các con của mình không e ngại chủ đề nhạy cảm này, chị Hà cũng cố gắng "bình thường hóa" để tâm sự, thủ thỉ cùng các con như một người bạn, tránh để các con cảm thấy "khoảng cách thế hệ", từ đó giấu giếm, né tránh chia sẻ với người lớn.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn tỏ ra khá "sốc", thể hiện sự không đồng tình với việc nhà trường lan truyền những cuốn sách có những đoạn miêu tả kĩ cảnh nhạy cảm như thế này tới học sinh.

Theo nhiều nguồn tin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/phu-huynh-hoang-mang-khi-truong-phat-cho-hoc-sinh-lop-11-sach-ta-canh-nhay-cam-post1633982.tpo