Nữ sinh Kiên Giang và hành trình đi tìm động lực thúc đẩy bản thân 'cháy' và cống hiến hết mình cho xã hội

Là một cô gái hay rụt rè trong những năm đầu học đại học, Nguyễn Thị Kiều Trang (trường ĐH Văn Hiến) đã quyết định đi tìm động lực để thúc đẩy bản thân 'cháy' và cống hiến hết mình cho xã hội.

Hành trình đi tìm động lực

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Kiên Giang giàu truyền thống hiếu học, ngay từ những ngày còn là một nữ sinh THPT, Kiều Trang mong muốn sẽ theo ngành Tiếp viên hàng không. Tuy nhiên, do gặp phải nhiều vấn đề cá nhân nên ước mơ đó đành phải gác lại.

Những năm đầu bước vào giảng đường đại học, cô gái trẻ đã không khỏi choáng ngợp trước môi trường năng động và sáng tạo. Kiều Trang cho biết, có nhiều lúc, cô rụt rè vì hầu hết các bạn sinh viên cùng khóa đều rất giỏi. “Lúc trở thành tân sinh viên của trường, mình chỉ biết học xong rồi về nhà, thậm chí bạn bè rủ đi chơi, mình còn không dám nhận lời. Lúc đó, mình cảm thấy không có động lực để phấn đấu”, Kiều Trang nói.

Nguyễn Thị Kiều Trang trong một lần làm lễ tân tại sự kiện hiến máu "Chủ nhật Đỏ" do báo Tiền Phong phối hợp tổ chức tại trường ĐH Văn Hiến.

Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, Kiều Trang quyết định đi tìm động lực và biến nó thành chất xúc tác thúc đẩy bản thân thoát khỏi chiếc "vỏ ốc" rụt rè để "cháy" và cống hiến cho xã hội. Và động lực đó chính là được tham gia các hoạt động Đoàn - Hội ở trường.

Chia sẻ về hành trình bén duyên với công tác Đoàn - Hội, Kiều Trang cho biết, ban đầu, cô chỉ tham gia với vai trò là cộng tác viên của Đoàn khoa Kinh tế quản trị. Làm được một thời gian, cô được tin tưởng chọn tham gia công tác tại ban Phong trào của Hội Sinh viên trường.

Sống hết mình với niềm đam mê “màu áo xanh”

Hoạt động Đoàn - Hội ở trường luôn phủ rộng ở rất nhiều mảng và trải qua nhiều khung bậc cảm xúc. Chính điều đó đã trở thành môi trường lý tưởng để cô sinh viên thỏa sức khai phá tiềm năng bản thân.

Kể về quá trình tham gia các hoạt động tình nguyện của Đoàn - Hội, Kiều Trang vẫn nhớ như in kỷ niệm được đi tô tranh ở quận Phú Nhuận, trong chiến dịch 'Mùa Hè Xanh' 2023. Mặc dù phải làm việc dưới cái nắng gay gắt như lửa đốt hàng giờ liền, thế nhưng được người dân cho trái cây, nước uống và cho cả chỗ để nghỉ mát, cô gái trẻ có thêm niềm vui và có nhiều hơn những kỷ niệm đẹp trong thời sinh viên.

Nguyễn Thị Kiều Trang (áo xanh bên phải) cùng các bạn sinh viên trường nấu ăn từ thiện cho một chương trình.

“Việc tham gia công tác Đoàn - Hội ở trường dù rất nặng, nhưng mình luôn có gia đình động viên mỗi lúc gặp khó khăn. Qua mỗi hoạt động, mình được học hỏi và làm quen với nhiều người. Điều này giúp mình mở rộng tầm nhìn, hiểu thêm về đa dạng xã hội, học được cách làm việc nhóm, lắng nghe ý kiến người khác và thấu hiểu nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống”, Kiều Trang chia sẻ.

Với tinh thần xung kích, nhiệt huyết, sáng tạo, trong quãng thời gian học đại học, Kiều Trang đã xuất sắc đoạt nhiều giải thưởng như: Giải Khuyến khích cuộc thi 'Nét đẹp học đường 2020'; Top3 ảnh 'Khoảng khắc Quân sự 2023'; Giải Nhất cuộc thi 'Khát vọng tuổi trẻ'; Giải Khuyến khích cuộc thi 'Debate 2023'…

Nguyễn Thị Kiều Trang, gương mặt thân quen của hàng loạt hoạt động tuyển sinh của trường ĐH Văn Hiến.

Ngoài việc là một đoàn viên, Kiều Trang đã trở thành gương mặt thân quen của hàng loạt hoạt động lớn nhỏ trong và ngoài trường, đồng thời còn nắm giữ vai trò là Trưởng ban Sự kiện của một câu lạc bộ trong trường.

Hồng Nguyễn

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-kien-giang-va-hanh-trinh-di-tim-dong-luc-thuc-day-ban-than-chay-va-cong-hien-het-minh-cho-xa-hoi-post1620814.tpo