Nữ Bí thư Chi bộ tận tâm và câu chuyện 'Nhà hát - Nhà văn hóa Tổ 16' luôn sáng đèn
Đang tất bật chuẩn bị mâm cơm đầu xuân, nghe thấy tiếng chuông cửa, tôi nhận ra ngay bóng dáng thân thuộc của bà Trần Thị Lê (bà con quen gọi là Hoa Lê) - nữ Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 16, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (Hà Nội). Với bà con lối xóm, nữ Bí thư có khi còn thấu hiểu hơn cả người thân trong nhà. Nhưng bà Hoa Lê còn có một biệt tài riêng khiến Nhà văn hóa Tổ 16 khu phố chúng tôi trở thành nhà hát và luôn sáng đèn phục vụ nhân dân…
Nghỉ hưu vẫn… “Vì nhân dân phục vụ”
Với phong thái nhanh nhẹn, chu đáo, bà Hoa Lê ân cần chúc mừng năm mới xóm giềng. Trước Tết, bà đặt cặp bánh chưng xanh tặng bà con, trong đó có gia đình tôi khiến cả nhà vừa xúc động, vừa vương chút bối rối. Bởi lẽ về tuổi tác, bà Hoa Lê đáng tuổi cha mẹ tôi, còn ở khu phố bà là người đứng đầu chi bộ cơ sở. Sự chân tình, gần gũi này từ lâu đã trở thành thói quen rất đỗi bình thường của nữ Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 16.
![Nữ Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 16 (đứng giữa) cùng những diễn viên “Nhà hát - Nhà văn hóa Tổ 16”](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_09_106_51430207/1419e22ad864313a6875.jpg)
Nữ Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 16 (đứng giữa) cùng những diễn viên “Nhà hát - Nhà văn hóa Tổ 16”
Bên ấm trà hoa cúc nóng, không khí ấm áp đầu xuân bao trùm quanh những người họ hàng thân thuộc thăm hỏi nhau. Cũng vì thế mà từ chuyện sức khỏe, gia đình, quê quán đến cả chuyện thời sự, chính trị cũng trở nên rôm rả. Nhưng sau cùng, mọi chuyện được dừng lại ở “việc làng, việc nước” và việc bà Hoa Lê “vác tù và hàng tổng” bấy lâu nay. Vợ tôi nhanh nhảu buột miệng: “Cán bộ cơ sở tận tụy như cô mà nghỉ là chúng cháu hẫng hụt và buồn lắm”. Còn nhớ năm 2010, sau khi về hưu với quân hàm Thượng tá công an công tác tại Báo An ninh Thủ đô, bà Hoa Lê đã tham gia ngay công tác tại nơi cư trú và được Đảng ủy phường Ngọc Thụy tín nhiệm, giao kiêm nhiệm rất nhiều phần việc không tên tại khu phố. 15 năm qua, người dân Tổ dân phố 16 rất tự hào vì có người nữ cán bộ đã hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng bộ cấp trên cũng như các đảng viên và quần chúng nhân dân tin tưởng.
Hóa giải những thử thách
Trong khoảng thời gian 3 khóa, cựu nhà báo, cựu chiến sĩ công an đã đặt mình trong thử thách ở cương vị nữ Bí thư Chi bộ và cứ như thế “con thoi”, “con tằm” với công việc “hàng tổng” và muôn vàn câu chuyện nảy sinh trong đời sống cư dân địa bàn hằng ngày cần phải giải quyết. Người dân nơi đây vẫn chưa quên thời điểm bà Hoa Lê đảm nhận vị trí Bí thư Tổ dân phố 16 khi đang có những khúc mắc, tranh chấp về khoảnh sân chơi chung. Đối mặt với thử thách cũng là lúc bản lĩnh của người đảng viên trỗi dậy.
Thế rồi sau nhiều đêm mất ngủ, “đứng mũi chịu sào” thì cuối cùng mọi việc đã trở nên êm thấm. Giờ đây, khoảng đất vốn có sự phức tạp đã trở thành một nơi vui chơi, thể dục thể thao lý tưởng đối với cả khu dân cư, đặc biệt là người già và các cháu nhỏ. Khoảnh sân từng xảy ra tranh chấp vốn trước đây mạnh ai người nấy sử dụng. Nào là đỗ ô tô, xe máy lộn xộn, nơi để vật dụng, đổ rác thải... Với uy tín cá nhân, bà Hoa Lê kêu gọi sự chung tay góp sức của cộng đồng để biến nó thành một sân bê tông phẳng mịn, sạch sẽ, trên đó có các thiết bị trị giá hàng chục triệu đồng để phục vụ người dân vui chơi, thể dục.
![Gần gũi, chân tình là một trong những nét đặc trưng của bà Hoa Lê trong công tác ở cơ sở](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_09_106_51430207/0ee606d53c9bd5c58c8a.jpg)
Gần gũi, chân tình là một trong những nét đặc trưng của bà Hoa Lê trong công tác ở cơ sở
Hay như trước đây, trên địa bàn vốn tồn tại khá nhiều “điểm đen” về rác thải sinh hoạt, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và mất mỹ quan đô thị. Thế nhưng bằng sự kiên trì, nhẫn nại của bản thân, kết hợp với những kiến nghị và đặc biệt là sự tài tình trong tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân, bà Hoa Lê đã nhanh chóng xóa những “điểm đen” rác thải này khiến chất lượng cuộc sống và môi trường dân cư nơi đây nâng lên rõ rệt.
Không chỉ vậy, những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, động viên người già cả, ốm đau hoặc những gia đình khó khăn, có hoàn cảnh éo le cũng luôn có sự hiện diện của nữ Bí thư chi bộ mẫn cán, tận tụy. Ngay như sự kết nối, gắn kết giữa khối đảng viên sở tại và đảng viên sinh hoạt hai chiều cũng luôn được bà Hoa Lê dành sự quan tâm đặc biệt bằng những cuộc họp định kỳ cũng như giao lưu trong dịp lễ, Tết. Đơn giản bởi trong thâm tâm người phụ nữ này luôn coi trọng, đề cao sự đoàn kết, đồng thuận trong dân. Khi lòng dân thuận thì việc gì cũng thành. Không ngoa khi nói rằng, mọi hoạt động, mọi phương diện ở địa bàn đều có bóng dáng bà Hoa Lê. Bởi thực tế là ngoài vai trò người đứng đầu Chi bộ Đảng thì ngay từ năm 2019, bà còn kiêm thêm trách nhiệm Trưởng Ban Công tác mặt trận.
![Trên cương vị Bí thư chi bộ, bà Hoa Lê đã cho ra đời và phát triển nhiều phong trào, mô hình thiết thực đối với đời sống nhân dân](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_09_106_51430207/06670a54301ad944800b.jpg)
Trên cương vị Bí thư chi bộ, bà Hoa Lê đã cho ra đời và phát triển nhiều phong trào, mô hình thiết thực đối với đời sống nhân dân
“Nhà hát - Nhà văn hóa Tổ dân phố 16”
Có một điều rất thú vị và cũng rất đáng trân trọng ở bà Hoa Lê là dường như càng hoạt động, càng làm việc thì sự nhiệt huyết, trách nhiệm càng lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Bằng chứng là những năm gần đây, bà Hoa Lê cùng các ban, ngành, đoàn thể cơ sở liên tục cho ra đời những mô hình, hoạt động ý nghĩa. Đơn cử như mô hình “Chỉnh trang đô thị” vào sáng thứ bảy hằng tuần; mô hình “Chuyển đổi số” trong khu phố giúp người dân, đặc biệt là người già cập nhật, tích hợp dữ liệu bằng điện thoại di động… Và đặc biệt là “Nhà văn hóa kiểu mẫu” với điểm nhấn là Câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật của Tổ dân phố 16.
Có người còn nói vui rằng: “Nhà văn hóa Tổ dân phố 16 giờ đây chẳng khác nhà hát là mấy vì liên tục sáng đèn, vui nhộn”. Vốn vừa là nhà báo, vừa là chiến sĩ công an, được tôi luyện trong những năm tháng công tác ở Báo An ninh Thủ đô, lại từng có quá trình tham gia Đoàn Nghệ thuật Công an Hà Nội nên “máu” nghệ thuật của bà Hoa Lê luôn chảy trong huyết quản. Thường xuyên kết nối, giao lưu với các nghệ sĩ trong Hội Cựu Công an nhân dân (vốn là bạn bè của bà Hoa Lê), những đảng viên và nhân dân Tổ dân phố 16 dường như được lôi cuốn và tỏa sáng trong Câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật Tổ dân phố 16 trong các kỳ cuộc quan trọng của tổ, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền chung.
Những lời ca, tiếng hát, điệu múa khiến “Nhà hát - Nhà văn hóa Tổ 16” luôn sáng đèn, góp phần đem đến cho người dân một đời sống văn hóa sôi nổi, sống động. Dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, những thành viên “Nhà hát - Nhà văn hóa Tổ 16” không quên tặng hoa nữ Bí thư Chi bộ Hoa Lê - người chị, người thầy có công gây dựng phong trào văn nghệ nơi đây, kết nối những người nghệ sĩ “vang bóng một thời’ trong lực lượng công an với địa bàn dân cư.
Trong suốt thời gian giữ cương vị là ngọn cờ tiên phong ở cơ sở, năm nào bà Hoa Lê cũng được Đảng bộ phường Ngọc Thụy tặng Giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bà cũng nhiều năm liền được quận Long Biên khen thưởng về công tác mặt trận... Thế nhưng khi đề cập đến những thành tích ấy, bà Hoa Lê bảo rằng: “Những ghi nhận, khen ngợi của các cơ quan cấp trên là rất đáng quý. Nhưng xét cho cùng thì phẩm giá của một đảng viên, cán bộ cơ sở chính là sự tin yêu, quý mến, trân trọng của đại bộ phận quần chúng nhân dân cũng như các đảng viên nơi mình hoạt động, sinh hoạt. Và đó mới thực sự là phần thưởng quý giá nhất”.