Đây là cấp học cuối cùng của Hà Nội, cũng là những học sinh cuối cùng của cả nước, được trở lại học trực tiếp.
Tại Trường mầm non Hoa Hướng Dương (Cầu Giấy), ngay từ sáng sớm, các cô giáo đã ra tận cổng trường đón các trẻ, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp.
Cô Trương Thị Ngọc Loan, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Hướng Dương, cho biết, để đón các con quay trở lại, nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhân viên để phục vụ công tác dạy học và chăm sóc trẻ.
Niềm vui của cô và trò sau một thời gian dài xa cách.
Trên mỗi lớp, trường bố trí các giáo viên đợi và đón trẻ, dỗ các em không quấy khóc khi bố mẹ ra về.
Nụ cười tươi sau chiếc khẩu trang của bé Ngọc Diệp khi được quay trở lại trường, tham gia vào những trò chơi sau thời gian dài nghỉ học.
Nhiều bé ban đầu bỡ ngỡ khi nhìn thấy bạn, nhưng sau đó hòa vào các trò chơi rất nhanh tại các lớp học.
Một vài bé nhớ cha mẹ, bỡ ngỡ trong ngày đầu quay trở lại trường. Các cô giáo nhanh chóng động viên, dỗ dành con vào lớp.
Thực phẩm, rau xanh cho bữa trưa của trẻ được tất bật chuẩn bị tại khu bếp, sẵn sàng phục vụ bữa ăn cho trẻ.
Ảnh: DUY LINH