Nhà hát Tuổi trẻ ra mắt vở nhạc kịch 'Viên đá ngũ sắc'

'Viên đá ngũ sắc' là vở nhạc kịch thuần Việt, quy tụ ê-kíp sáng tạo giàu kinh nghiệm và tình yêu sân khấu của Nhà hát Tuổi trẻ.

Chiều 24/10, tại Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ và Quỹ “Thiện Nhân & Những người bạn” gặp mặt báo chí giới thiệu vở nhạc kịch “Viên đá ngũ sắc”.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, vở nhạc kịch lấy cảm hứng từ hành trình Thiện Nhân và được dàn dựng bởi Tổng đạo diễn, NSƯT Cao Ngọc Ánh, Phó giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ.

Ê kíp sản xuất vở nhạc kịch "Viên đá ngũ sắc" và các bạn nhỏ vào vai các nhân vật giới thiệu vở diễn. Ảnh: BTC

Hành trình ấy bắt đầu từ năm 2006, khi chị Trần Mai Anh nhận nuôi và nỗ lực tìm mọi cách để điều trị cho Thiện Nhân - đứa trẻ bị bỏ lại trong vườn chuối, bị thú hoang ăn mất nhiều phần cơ thể. Hơn một thập niên, người mẹ có vóc dáng nhỏ bé đã cùng Thiện Nhân đi qua nhiều châu lục với hy vọng có thể mang tới cho con một cuộc sống trọn vẹn hơn.

Và hành trình ấy không chỉ trở thành “phép mầu” với Thiện Nhân mà còn mang đến ánh sáng hy vọng cho nhiều trẻ em bị khuyết tật cơ quan sinh dục trên cả nước. Chương trình “Thiện Nhân & Những người bạn” ra đời từ đó, đưa tới cơ hội thăm khám và phẫu thuật tái tạo cơ quan sinh dục cho hàng nghìn trẻ em thiệt thòi.

Trong vở nhạc kịch, nhân vật Bé Mai đã nắm chặt viên đá ngũ sắc - biểu tượng cho lòng tin vào phép màu - suốt đường đời, và từ đó, không chỉ tạo nên chuyện cổ tích riêng cho Thiện Nhân.

Theo ê-kíp thực hiện vở nhạc kịch, vở diễn sẽ có nhiều cảnh diễn lay động trái tim người xem, như cảnh Mẹ Còi khắc khoải đứng ngoài hành lang phòng mổ khi các bác sĩ đang giành lấy sự sống cho con; hay cảnh bác bác sĩ Greig (bác sĩ mổ đầu tiên của Thiện Nhân, nhân vật được xây dựng từ cảm hứng về người cha nuôi của bé ngoài đời) đã có lúc phải ngừng mổ trong tình trạng kiệt sức, nhưng khi lùi ra xa giường mổ, trong giây lát chạm vào ánh mắt Mẹ Còi, ông lại tìm thấy động lực vô hình để tiếp tục công việc...

Nhạc sĩ Minh Đạo cho biết, toàn bộ phần âm nhạc đều là những sáng tác mới dành riêng cho vở diễn. Trong đó, những tác phẩm như “Trái tim không biên giới”, “Ước mơ xanh”, “Trái tim thơm tho”… được ban nhạc trẻ Chicktown chơi live trong vở diễn, mang đến nhiều xúc cảm cho người xem.

Chị Trần Mai Anh, người sáng lập và điều hành Chương trình “Thiện Nhân & Những người bạn” chia sẻ, câu chuyện của chị không còn mới, nhưng vẫn đang còn rất nhiều những người mẹ có những người con bị khuyết thiếu những phần trên cơ thể và mong muốn con có được cuộc sống tốt hơn. “Chúng tôi hy vọng rằng mỗi khán giả đến với vở nhạc kịch, cũng có thể mang về một viên đá ngũ sắc cho riêng mình” - Chị nói.

Một trích đoạn trong vở nhạc kịch. Ảnh: BTC

Với Nhà hát Tuổi trẻ, “Viên đá ngũ sắc” là nỗ lực tiếp theo trong việc dàn dựng những vở nhạc kịch thuần Việt. Trước đó, năm 2022, Nhà hát đã dàn dựng thành công vở nhạc kịch “Sóng”.

Theo Ban Tổ chức, vở nhạc kịch sẽ công diễn vào ngày 9 và 10/11 tới. Một phần doanh thu của vở nhạc kịch sẽ được trích cho hoạt động của Quỹ “Thiện Nhân & Những người bạn” vào tháng 11/2023 tới đây, nơi nhiều em nhỏ sẽ tiếp tục được thay đổi cuộc sống nhờ đôi tay của các vị bác sĩ giàu tình yêu và thiện tâm.

T.Toàn

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nha-hat-tuoi-tre-ra-mat-vo-nhac-kich-vien-da-ngu-sac-post269785.html