Giọt nước mắt muộn màng của kẻ xuống tay giết vợ

Ghen tuông vô lối, Hoàng xuống tay đâm chết người vợ 'đầu gối tay ấp' với mình hơn 20 năm trời. Ngày ra tòa, nhìn thấy các con, anh ta bật khóc hối hận, nhưng tất cả đã quá muộn màng.

Án chung thân cho kẻ đâm chết vợ khuyết tật trong cơn cuồng ghen

Trong lúc cự cãi về việc ly hôn, chị N. có đe dọa sẽ dùng dao đâm chồng. Nghe vậy, Hoàng lấy dao trên kệ tấn công liên tiếp vào người vợ. Chị N. sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Giết vợ khuyết tật rồi khóc nức nở xin các con tha thứ

Nói lời sau cùng, bị cáo quay xuống dưới, cúi đầu xin lỗi cha vợ và 2 con trong nước mắt, cầu xin được tha thứ. Hoàng cũng xin được khoan hồng để có cơ hội quay về, chuộc lại lỗi lầm.