Người chỉ huy xe tăng 390 thăm lại Dinh Thống Nhất sáng 30/4

Hòa trong dòng người đến tham quan, chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Dinh Thống Nhất (Quận 1, TP.HCM) sáng nay đón tiếp một vị khách đặc biệt.

Ghi nhận lúc 9h sáng 30/4, hàng trăm người đã nối đuôi nhau xếp hàng dài để chờ mua vé vào tham quan Dinh Thống Nhất. Năm nay, cổng phụ tại đường Nguyễn Du không bán vé như trước đây, lượng khách đổ dồn đến hai quầy bán vé tại cổng chính tăng mạnh.

Dù Dinh Thống Nhất mở cửa tham quan vào lúc 8h nhưng hàng trăm người dân đã tranh thủ có mặt từ sáng sớm để tránh cảnh chen chúc. Trong hàng dài những người chờ mua vé có người trẻ, người lớn tuổi, khách tham quan Việt Nam và cả quốc tế.

Đại úy Vũ Đăng Toàn, người chỉ huy xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975 đến tham quan, chụp ảnh sáng nay. Tại đây, ông có cơ hội hội ngộ, trò chuyện với những người đồng đội đã cùng làm nên chiến thắng năm xưa.

Gia Nghi (2007) và Thanh Nhã (2006) diện áo dài đỏ đến chụp ảnh tại Dinh Thống Nhất, cả hai chờ 40 phút để chờ đến lượt mua vé vào tham quan. “Thỉnh thoảng, mình cũng đến Dinh Thống Nhất để tham quan nhưng chỉ có hôm nay là vui tươi, phấn khởi nhất. Mình cảm nhận được niềm vui, sự tự hào của mọi người trong ngày thống nhất đất nước”, Nhã nói.

Dinh Thống Nhất chinh phục thị giác người tham quan với lối kiến trúc độc đáo.

Khách tham quan chen chân khi di chuyển tại cầu thang giữa các tầng bên trong Dinh Thống Nhất.

Thảo Lê (17 tuổi) mất khoảng một giờ để di chuyển từ Bình Dương đến Dinh Thống Nhất và hơn nửa tiếng để chờ mua vé. Dù mất nhiều thời gian, cô bạn vẫn cảm thấy xứng đáng. Chỉ khi đến Dinh Thống Nhất, Thảo mới cảm thấy được không khí rộn ràng, tinh thần dân tộc trong ngày đất nước thu về một mối: “Nhìn những lá cờ bay phấp phới, mọi người phấn khởi tham quan khiến mình rất tự hào. Mình cũng quyết định mặc áo dài để phần nào đó thể hiện được tinh thần dân tộc”, Thảo nói.

Giá vé vào cổng ngày lễ vẫn không thay đổi. Vé người lớn có giá từ 40-65.000 đồng/ vé, vé trẻ em từ 10.000-15.000 đồng. Du khách sử dụng dịch vụ audio tour (thuyết minh bằng tai nghe điện tử) với giá 100.000 đồng để hiểu rõ hơn về địa điểm lịch sử này.

Thời tiết có phần nóng bức, nhiều người trang bị thêm nón, quạt cầm tay khi tham quan.

Lưu lượng xe đổ về lớn, các tuyến đường xung quanh dinh Thống Nhất như Hàn Thuyên, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Alexander Derose ùn ứ nghiêm trọng. Các bãi giữ xe trong khu vực gần như kín chỗ.

Khương Nguyễn - Kỳ Duyên

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nguoi-chi-huy-xe-tang-390-tham-lai-dinh-thong-nhat-sang-304-post1473133.html