Nét đẹp nghĩa tình

Trong tháng bảy này, một niềm vui lớn đến với gia đình ông Lê Quang Nhựt ở xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

Hơn chục năm qua, vợ chồng và các con ông sống trong căn nhà tạm xập xệ, tuềnh toàng, nhưng do điều kiện túng thiếu, ông chưa có kinh phí để xây nhà mới. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Nhựt và được sự đồng ý của chính quyền xã Lại Sơn, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô (Bộ Quốc phòng) đã quyết định xây một căn nhà tình nghĩa với diện tích 50m2 trị giá 70 triệu đồng tặng gia đình ông Lê Quang Nhựt. Ông Nhựt chia sẻ, có căn nhà mới kiên cố, vợ chồng con cái ông không còn nơm nớp lo sợ trước những đợt mưa dông bất chợt trên đảo và càng thêm vững tâm để tiếp tục mưu sinh, làm ăn, từng bước xây dựng cuộc sống gia đình no đủ hơn.

Đại tá Trần Trọng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô cho biết, hiện nay đơn vị đang thi công xây dựng công trình đường dây 220kV Kiên Bình-Phú Quốc tại tỉnh Kiên Giang nhằm đáp ứng đầy đủ nguồn điện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại các đảo ở vùng biển phía Tây Nam Tổ quốc. Với tinh thần “Ở đâu có dấu chân những người lính xây dựng Lũng Lô, ở đó có tình cảm sẻ chia khó khăn với người dân”, từ tháng 2-2019 đến nay, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ công trình xây dựng đường dây 220kV Kiên Bình-Phú Quốc, đơn vị đã có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực để giúp đỡ người dân nghèo trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh xây tặng một căn nhà tình nghĩa, ủng hộ các hoạt động khánh thành Nhà tưởng niệm Tao Đàn, thị xã Hà Tiên trị giá 5 triệu đồng, mới đây, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ 50 triệu đồng dành tặng các học sinh tiêu biểu, học sinh nghèo vượt khó hiếu học và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện đảo Phú Quốc. Ngày 18-7 vừa qua, Đại tá Trần Trọng Dũng đã ra tận xã đảo Thổ Châu trao 10 triệu đồng tặng các cháu học sinh nghèo hiếu học ở Trường tiểu học và Trung học cơ sở của xã. Thay mặt cho thầy, cô nhà trường và các cháu học sinh, nhận 10 triệu đồng từ tay Đại tá Trần Trọng Dũng, bà Hồ Thị Giao Ha, Phó chủ tịch UBND xã đảo Thổ Châu cảm ơn những người lính xây dựng Lũng Lô đã thể hiện tấm lòng chia sẻ khó khăn của các em học sinh trên hòn đảo xa xôi nhất ở vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. “Khoảng một tháng nữa các em học sinh xã đảo sẽ tựu trường. Số tiền này chúng tôi sẽ đến từng nhà trao tận tay những em có hoàn cảnh khó khăn để các em có thêm tiền mua quần áo mới, sách vở, đồ dùng học tập phục vụ năm học mới”, bà Hồ Thị Giao Ha cho hay.

MINH NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/net-dep-nghia-tinh-583123