Nàng Gen Z người Huế mang hoài bão chinh phục mọi 'ống kính'

Là cô gái đam mê nghệ thuật nhưng cân nặng đến 75kg, Phương Uyên từng trải qua quãng thời gian vô cùng tự ti. Tuy nhiên, niềm đam mê từ nhỏ ấy vẫn luôn sáng trong tim cô bạn. Quyết tâm thay đổi ngoại hình và trải qua nhiều biến cố lớn, hành trình đến với nghệ thuật của Phương Uyên dù gian nan nhưng luôn được cô trân trọng.

Huỳnh Phương Uyên (sinh năm 2000) là một cô gái người gốc Huế có niềm yêu thích diễn xuất từ nhỏ. Nuôi dưỡng niềm đam mê ấy lớn dần, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, Phương Uyên đã có cơ hội được tham gia thử sức trong nhiều bộ phim ngắn, phim truyền hình và trở thành diễn viên tự do như hiện tại.

Huỳnh Phương Uyên (sinh năm 2000) được biết đến là diễn viên tự do.

Là một Gen Z mang nhiều hoài bão, tuổi trẻ và lòng nhiệt huyết, luôn khát khao chinh phục được niềm đam mê. Hành trình chinh phục niềm đam mê ấy của Phương Uyên được hình thành ngay từ khi còn rất sớm. Phương Uyên chia sẻ: “Từ lúc 9 - 10 tuổi, mình đã rất mê mẩn không khí của đoàn làm phim, khi vô tình được thấy ekip làm việc. Lúc đó, toàn là các anh, chị ngôi sao nhí. Được thấy mọi người biểu diễn khiến mình bị cuốn theo lúc nào không hay. Và mình đã đứng ở đó để xem xuyên suốt từ trưa cho đến chiều. Cũng chính từ cái cảm giác và không khí của ngày hôm ấy mà mình đã nuôi dưỡng nên ước mơ trở thành diễn viên”.

Là một Gen Z mang nhiều hoài bão, tuổi trẻ và lòng nhiệt huyết, Phương Uyên luôn khát khao chinh phục được niềm đam mê.

Tuy nhiên, để có thể đến với ước mơ, hành trình của Phương Uyên hoàn toàn không dễ dàng. Trong giai đoạn học Trung học phổ thông, Phương Uyên từng đạt số cân nặng lên đến 75kg. Với thân hình quá khổ khi ấy khiến cô bạn vô cùng tự ti, và chạm đến ước mơ cũng là điều hoàn toàn xa vời. Song, cùng lúc đó, gia đình của Uyên đồng thời gặp nhiều biến cố khiến cô bạn lại càng thu mình lại, sống khép kín nhiều hơn.

Có thể nói, quãng thời gian Trung học phổ thông đã ảnh hưởng tâm lý rất nhiều đến Phương Uyên, cho đến mãi sau này. Dù vậy, ngọn lửa nghệ thuật trong Uyên vẫn luôn được thắp sáng. Để có thể thi vào trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM theo đuổi ước mơ, cô bạn đã quyết tâm cố gắng, ngoài học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng diễn xuất, Phương Uyên còn quyết tâm thay đổi ngoại hình để phù hợp hơn với công việc bản thân hướng đến. Trải qua quá trình luyện tập, ăn uống khắt khe, Phương Uyên đã giảm thành công 20kg và cải thiện lớn về ngoại hình.

Phương Uyên tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM.

Khi tưởng chừng như mọi thứ khởi đầu đã dần suôn sẻ, đến thời điểm trước thi Đại học một ngày, biến cố lớn đã ập đến với Phương Uyên. Cô bạn chia sẻ: “Khi chỉ còn cách ngày thi một ngày, mẹ mình gặp tai nạn. Mặc dù đã dồn tiền mua vé máy bay và chuẩn bị hết thủ tục, nhưng biến cố ấy cũng khiến mình trăn trở rất nhiều. Và ngoại đã khuyên mình. Bản thân mình cũng không biết nếu bỏ qua cơ hội này thì liệu còn có thể chạm tới ước mơ nữa hay không?

Vậy là chỉ với vài trăm ngàn trong người, mình đã quyết định bay vào Sài Gòn để thi Đại học. Song, mình cảm thấy may mắn và vô cùng biết ơn những người đã ủng hộ ước mơ ấy. Còn nhớ mãi khoảnh khắc người bạn thân dúi vào tay mình 300.000 đồng trước lúc bay. Đó không phải là một số tiền lớn, nhưng đó là toàn bộ tiền catxe mà bạn ấy đi làm mẫu ảnh có được. Mình vô cùng trân quý đoạn tình cảm đó và biết ơn khi được đến với nghề”.

Với ngoại hình thon gọn như hiện tại, ít ai biết rằng Phương Uyên từng trải qua quãng thời gian vô cùng tự ti, khi cân nặng lên đến 75kg.

Luôn tự hứa với bản thân sẽ phải cố gắng thật nhiều vì con đường đi còn nhiều gian khổ. Với những dự định ấp ủ trong tương lai, Phương Uyên sẽ ngày càng nỗ lực xây dựng hình ảnh, luôn trau dồi kinh nghiệm nhiều hơn nữa trong diễn xuất, chinh phục mọi ống kính, nhằm mang đến những sản phẩm tốt nhất, để không phụ lòng yêu thương của mọi người dành cho cô bạn.

Quyết tâm thay đổi ngoại hình và trải qua nhiều biến cố lớn, hành trình đến với nghệ thuật của Phương Uyên dù gian nan nhưng luôn được cô bạn trân trọng.

Một câu nói Phương Uyên vô cùng yêu thích: “Nếu như đừng nói nếu như” - Khi mình đã quyết định điều gì đó, vào thời điểm nào đó, mình đã phải suy nghĩ rất kĩ. Có thể là sai, nhưng trong thời điểm ấy nó có thể là lựa chọn tốt nhất của chính bản thân mình. Vậy nên, đối với tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống này Phương Uyên chưa bao giờ cảm thấy hối hận.

Thảo Trần

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nang-gen-z-nguoi-hue-mang-hoai-bao-chinh-phuc-moi-ong-kinh-post1602429.tpo