Nạn nhân vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: 'Làm tăng ca dịp lễ để kiếm thêm tiền phụ giúp cha mẹ'

Liên quan đến vụ tai nạn nổ lò hơi làm 6 người tử vong tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh (thuộc ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) hôm 1/5, trong số nạn nhân tử vong, có 1 người quê ở Bạc Liêu có hoàn cảnh thương tâm khiến nhiều người xót xa.

Nỗi đau của người ở lại

Đã hơn 2 ngày trôi qua, kể từ khi vụ nổ lò hơi tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh, khiến anh Trần Văn C. (39 tuổi, ngụ ấp Thạnh Hưng 2, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) tử vong, không khí tang thương vẫn bao trùm tại gia đình.

Với gương mặt hốc hác, ánh mắt đỏ hoe, ông Trần Văn Miên (66 tuổi, cha ruột anh C.) đang đứng ra tổ chức đám tang cho con mình, buồn bã chia sẻ: “Phải chi thằng C. về quê nghỉ lễ thì đâu có bị tai nạn như vầy. Khi hay tin tôi không nghĩ con trai mình ra đi đột ngột thế. Theo lẽ mấy ngày nghỉ lễ này, hai vợ chồng nó về nhà chơi, nhưng cố gắng ở lại làm một ngày được hưởng hai ngày công. Nó đi làm trên Đồng Nai được 6-7 năm rồi. Nó chuyển qua làm ở công ty gỗ Bình Minh đến ngày nó chết đúng một năm”.

Ông Trần Văn Miên (bìa phải) xúc động kể về hoàn cảnh anh C. cho Đoàn công tác của Sở LĐTB&XH Bạc Liêu.

Ông Miên cũng cho biết thêm, hiện tại, phía công ty cũng chưa nói gì với gia đình, cũng chưa xuống gia đình thăm viếng, cơ quan chức năng đang làm việc với phía công ty.

Ánh mắt nghẹn ngào của chị Hướng Thị Đào (vợ của nạn nhân)

Theo chị Hướng Thị Đào (vợ anh C.), hai vợ chồng động viên nhau cố gắng làm thêm kiếm tiền về quê xây dựng một căn nhà kiên cố để ở, rồi kiếm việc làm thêm để trang trải cuộc sống, phụ giúp cha mẹ. Nhưng ước mơ chưa thành thì tai nạn ập đến và chồng chị ra đi mãi mãi.

Không khí tang thương như bao trùm cả một vùng quê, nhiều người dân là hàng xóm với gia đình anh C. có mặt đông đủ để an ủi, động viên và chia sẻ nỗi đau của gia đình.

Hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau

Khi nhận được thông tin tai nạn xảy ra, sau khi gia đình chở thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự, để chia sẻ với gia đình nạn nhân, lãnh đạo Sở LĐTB&XH tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng Phòng LĐTB&XH huyện Hòa Bình và chính quyền địa phương xuống thăm viếng, động viên, đồng thời có hỗ trợ bước đầu cho gia đình nạn nhân với mong muốn gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Không khí tang thương bao trùm cả vùng quê.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Nguyễn Văn Nguyên, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình, cho biết: Nắm được thông tin trên địa bàn có nạn nhân trong vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai, chính quyền địa phương đã cử đoàn cán bộ xuống thăm viếng. Đồng thời, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình, lo mai táng cho anh C.

Theo Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình, hoàn cảnh của anh C. khá khó khăn, hai vợ chồng không có nhà riêng, không có đất sản xuất phải đi làm thuê, làm mướn ở xa, đang sống cùng cha mẹ ruột ở ấp Thạnh Hưng 2 cũng khó khăn.

Địa phương kêu gọi các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất người thân, ổn định và vươn lên trong cuộc sống.

“Trong sáng nay (ngày 3/5), đại diện Sở LĐTB&XH tỉnh Đồng Nai có liên hệ với UBND xã Vĩnh Bình gửi lời thăm hỏi gia đình nạn nhân, đồng thời Sở sẽ chuyển 10 triệu đồng thông qua UBND xã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân, chia sẻ một phần nỗi đau cho gia đình”, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình thông tin thêm.

Trước đó như Báo Công lý đưa tin, vào khoảng 8 giờ 10 phút ngày 1/5, một tiếng nổ lớn phát ra tại Công ty TNHH gỗ Bình Minh tại xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Vụ nổ xảy ra khi các công nhân đang làm việc tại khu vực lò hơi. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực và phối hợp với các đơn vị chức năng cứu hộ các nạn nhân.

Hậu quả của vụ nổ khiến 6 người thiệt mạng tại chỗ và 7 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Tình trạng sức khỏe của những người bị thương đang được theo dõi sát sao.

Trần An

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nan-nhan-vu-no-lo-hoi-o-dong-nai-lam-tang-ca-dip-le-de-kiem-them-tien-phu-giup-cha-me-428650.html