MS 1023: Mẹ trẻ kiệt quệ cầu mong sự sống cho 2 con mắc bệnh hiểm nghèo
Sinh được 3 người con thì 2 đứa lớn mắc bệnh hiểm nghèo. Hoàn cảnh khó khăn, người mẹ trẻ quê Quảng Trị chỉ mong còn đủ sức và nhờ sự chung tay của cộng đồng để tiếp tục níu giữ sự sống cho con.
Từ quê nhà xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị, chị Phan Thị Lý đưa ba người con vào TP Huế để chữa bệnh cho hai con lớn mắc suy thận giai đoạn cuối. Mỗi tuần hai lần, chị đưa các con đi lọc máu định kỳ, xoay xở từng đồng trong lúc mọi khoản chi tiêu đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chồng làm bảo vệ.
Theo tìm hiểu, chị Lý sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em, mẹ mất sớm. Lớn lên, chị vào các tỉnh phía Nam làm công nhân, lấy chồng và sinh được 3 người con. Do điều kiện khó khăn, chị cùng con về quê ngoại ở xã Mỹ Thủy, xin đất dựng một căn nhà tạm bợ để sinh sống. Chồng chị làm công nhân ở TP HCM, mỗi năm chỉ về thăm vợ con được một vài lần.


Hai cháu Hào và Hân đang phải lọc máu thường xuyên tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Chị Lý cho biết, cách đây gần một năm, con trai cả là Nguyễn Gia Hào (15 tuổi) bỗng dưng tiểu ít, chóng mặt, đau đầu. Sau khi chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế khám, bác sĩ kết luận Hào bị suy thận nặng.
Chưa kịp ổn định tinh thần, chị tiếp tục nhận tin dữ khi con gái thứ hai là Nguyễn Ngọc Gia Hân (13 tuổi) cũng mắc bệnh thận sau thời gian bị tê tay, chân liên tục. Cả hai anh em phải lọc máu định kỳ mỗi tuần. Không còn cách nào khác, chị Lý đưa cả ba người con, trong đó có cả bé út mới 2 tuổi, vào thuê trọ gần bệnh viện để tiện chăm sóc.
Một mình chăm ba con đi viện, chị phải nghỉ hẳn công việc làm thuê trước đây, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai người chồng với mức lương khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng.
"Mỗi tháng tôi phải chi trả nhiều khoản như tiền nhà trọ, ăn uống, thuốc. Gia đình hai bên đều khó khăn, không giúp đỡ gì được. Tôi chỉ biết vay mượn bạn bè, người quen mỗi người một ít để cố gắng cầm cự", chị Lý nói.
Chị tâm sự, sau mỗi lần lọc máu, Hào thường mệt và nằm thiếp đi. Những lúc như vậy, chị chỉ biết ngồi bên xoa tay chân cho con đỡ đau mà không biết làm gì hơn.
"Tiền bạc thiếu thốn, nhưng việc điều trị không thể dừng lại. Chỉ mong có phép màu để các con tiếp tục sống, được khỏe mạnh và trở lại trường như bao đứa trẻ khác", chị Lý xúc động nói.
Ông Cáp Xuân Tá, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy, cho biết kể từ khi hai cháu con chị Lý lần lượt phát hiện mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, hoàn cảnh gia đình chị càng thêm kiệt quệ. Chị phải chạy vạy khắp nơi vay mượn để có tiền lo viện phí.
"Bà con làng xóm và chính quyền địa phương cũng cố gắng vận động hỗ trợ, song số tiền góp lại cũng chỉ hỗ trợ được phần nhỏ. Hiện mẹ con chị Lý phải thuê trọ tại TP Huế để tiện chạy chữa cho hai cháu bị bệnh. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để gia đình vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo", ông Cáp Xuân Tá chia sẻ.
Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Lý - Mã số 1023 xin gửi về:
1. Chị Phan Thị Lý, trú tại xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1023
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1023
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/ 0376418985.
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)