Lý Sơn ngày cuối năm
Đến với Lý Sơn ngày cuối năm, đâu đâu cũng thấy những chậu quất, chậu cúc vàng rực được người dân mua sắm về để trang trí, Lý Sơn như bừng sáng.
Bừng sáng Lý Sơn
Năm nay, dường như công việc buôn bán chậu cảnh cho ngày Tết của anh Mao Văn Triền - thôn Đông An, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) "đắt hàng" hơn năm trước. Chia sẻ với phóng viên, anh Triền cho biết, năm nay bán tốt hơn năm ngoái, từ đầu tháng 1, người dân ở đảo Lý Sơn đã bắt đầu mua sắm tết trang trí nhà cửa. Đến giữa tháng 1, anh Triền đã bán được gần 20 chậu quất, trung bình mỗi chậu giá bán dao động từ 1,5-2 triệu đồng.

Anh Mao Văn Triền – thôn Đông An, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Thu Hường
“Ở Lý Sơn, khi Tết đến, Xuân về, mỗi nhà đều sắm 1 chậu quất, 1 chậu hó (chủ yếu là hoa cúc), đây là phong tục tập quán có từ thời cha ông truyền lại”- anh Triền chia sẻ.
Là người dân sinh sống trên đảo Lý Sơn, anh Triền cho biết: Từ khi có điện lưới quốc gia, diện mạo Lý Sơn thay đổi rõ rệt, du lịch phát triển, cùng với đó người dân cũng đã đầu tư công nghệ vào trồng, bảo quản tỏi và hải sản.
“Đến mùa làm du lịch, tôi tham gia vào vận chuyển khách và các dịch vụ dẫn khách thăm quan trên đảo, cuối năm không có khách du lịch thì tham gia buôn hoa, buôn quất. Giờ đây, người dân Lý Sơn đã có cuộc sống đủ đầy không chỉ nhờ nghề trồng tỏi, đánh bắt hải sản, mà du lịch ở Lý Sơn cũng rất phát triển, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khang trang, nhiều khách sạn chất lượng 3-4 sao đã được đầu tư xây dựng” - anh Triền nói.
Khi được hỏi về mong muốn trong năm mới Ất Tỵ, anh Triền cho hay, "là một người dân sinh sống trên đảo, tôi mong muốn khách du lịch khi ra đảo hãy giữ gìn môi trường, bỏ rác vào thùng, không vứt bừa bãi và không sử dụng đồ nhựa dùng 1 lần".

Cán bộ, chiến sĩ tại Trạm ra - đa 550 gói bánh chưng chuẩn bị đón Xuân Ất Tỵ
“Ở Lý Sơn, người dân đều thực hiện du lịch bền vững, văn minh. Để phát triển bền vững, mỗi người bán hàng, kinh doanh đều không chặt chém, giá bình ổn từ dịch vụ xe, tàu, nhà hàng, khách sạn… Đây là cách chúng tôi giữ gìn và bảo vệ môi trường, cảnh quan của đảo và xây dựng du lịch Lý Sơn phát triển bền vững”- anh Triền khẳng định.

Anh Dương Đại, thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn. Ảnh: Thu Hường
Còn anh Dương Đại, thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn cho biết, với sự phát triển của công nghệ, của Internet, sự hiện đại của tàu, thuyền, cuộc sống của người dân trên huyện đảo Lý Sơn không chênh lệch nhiều so với đất liền. Trừ việc thời tiết thay đổi thất thường, đột ngột, cuộc sống trên đảo có nhiều sóng, nhiều gió hơn đất liền, còn lại mọi nhu cầu thiết yếu đều được đáp ứng, mọi nhu yếu phẩm đều được cung cấp đầy đủ, vận chuyển từ đất liền ra đảo với giá thành ổn định.
“Mùa này biển động, tàu thuyền ra vào thưa hơn, việc vận chuyển hàng hóa, buôn bán của người dân trên đảo không được thuận lợi, thường xuyên như khi biển lặng. Thời điểm hiện tại, người dân Lý Sơn đang bận rộn với mùa tỏi mới cũng như lo trang hoàng nhà cửa, sắm sửa đón Tết”- anh Đại chia sẻ
Giữ vững đảo tiền tiêu
Hòa chung không khí chuẩn bị đón xuân sang, các chiến sĩ Trạm ra - đa 550 đóng quân trên đảo Lý Sơn bên cạnh công tác trực sẵn sàng chiến đấu cũng đang tất bật chuẩn bị cho đón năm mới Xuân Ất Tỵ.

Lý Sơn ngày cuối năm rực rỡ sắc hoa, ấm áp với những món quà, tình cảm từ đất liền gửi đến quân và dân trên đảo. Ảnh: Thu Hường
Đại úy Trần Công Tài - Chính trị viên Trạm ra-đa 550 - chia sẻ: Công tác đảm bảo sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, quản lý chặt chẽ vùng biển, anh em luôn xác định được nhiệm vụ của mình, đã vào phòng máy là sẵn sàng chiến đấu, mỗi mục tiêu là một chiến công.
Đại úy Tài cho hay, mặc dù vào dịp cuối năm là mùa biển động nhưng năm nào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân và Vùng 3 Hải quân cũng như Trung đoàn 351 đều tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đảo tiền tiêu, trong đó, có Lý Sơn.

Đại úy Trần Công Tài chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Thu Hường
“Điều kiện công tác trên đảo còn nhiều khó khăn,. Bên cạnh đặc thù công việc trực ra - đa quan sát 24/24h, lúc nào cũng phải ngồi phòng máy, tiếp theo là thời tiết biển đảo và vị trí địa lý, có người hai năm trực tết không về được đất liền hoặc có những thời gian 4-5 tháng biển động không thể vào đất liền được”- Đại úy Tài cho hay.
Còn theo Hạ sĩ Nguyễn Thừa Việt Quang- Chiến sĩ ra- đa thông tin, năm nay là năm đầu tiên anh ăn tết xa gia đình, bạn bè và người thân, có buồn và nhớ nhà. Tuy nhiên, được Chỉ huy, các chiến sĩ động viên quan tâm, anh cảm nhận như ở nhà mình vậy.
“Đã là chiến sĩ hải quân, tôi xác định sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt trong dịp tết cổ truyền dân tộc, giúp giữ bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết”- Hạ sĩ Quang nhấn mạnh.

Hạ sĩ, chiến sĩ ra-đa Nguyễn Thừa Việt Quang nói về cái tết đầu tiên trên đảo, xa gia đình. Ảnh: Thu Hường
Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật Vùng 3 Hải quân -cho biết, sau khi nhận chỉ thị kế hoạch ở trên, chúng tôi đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm và ngoài tiêu chuẩn của nhà nước, Bộ Quốc phòng chúng tôi đã tích cực tăng gia sản xuất chăn nuôi để có thêm nguồn lương thực, thực phẩm bổ sung vào chế độ cho cán bộ chiến sĩ nhất là những người lính đang công tác ở các trạm đảo, tàu trực trên biển.
Đảo Lý Sơn nằm trên con đường biển từ Bắc vào Nam và nằm ngay cửa ngõ của Khu Kinh tế Dung Quất cũng như của cả khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung. Vị trí này đã đưa huyện đảo trở thành đơn vị hành chính tiền tiêu của đất nước. Theo đó, đảo vừa có vai trò đảm bảo an ninh chủ quyền quốc gia trên biển, lại vừa có nhiều điều kiện để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật Vùng 3. Ảnh: Thu Hường
Trên huyện đảo Lý Sơn, những năm qua, cán bộ chiến sĩ của Trạm ra đa 550 đã cùng quân dân huyện đảo nêu cao tinh thần một lòng đoàn kết, vượt khó cần cù lao động sản xuất, xây dựng huyện đảo ngày càng phát triển nhanh hơn, bền vững và hiệu quả hơn trên tất cả mọi lĩnh vực.
Ông Ngô Đình Mẫn - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - khẳng định: Với người dân đảo, cán bộ, chiến sỹ hải quân đặc biệt gần gũi, thân thương. Hàng ngày, các anh làm nhiệm vụ canh giữ biển trời Tổ quốc để người dân yên tâm sinh sống, trẻ em vững tâm học hành trên đảo. Khi đảo hứng chịu thiên tai, bão biển, những người lính biển luôn tự nguyện, tự giác đảm nhiệm những nhiệm vụ gian khó nhất, sẵn sàng ứng cứu, cứu nạn trước, trong và sau thiên tai.
Bao năm qua, với những nhiệm vụ chính quyền địa phương giao phó, lực lượng hải quân trên đảo dù khó đến đâu cũng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo được lòng tin yêu của người dân huyện đảo Lý Sơn và nhân dân cả nước.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra -đa 550 trang trí hội trường ngày Tết. Ảnh:Thu Hường
Với phương châm “đất liền hướng về đảo xa”, hưởng ứng tích cực Cuộc vận động “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, trong chuyến công tác vừa qua, Vùng 3 Hải quân đã trao nhiều phần quà Tết tặng cán bộ, chiến sĩ Trạm ra-đa 550 và các lực lượng đóng quân trên huyện đảo.
Đồng thời, thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” trong những ngày cuối năm, khi chuyến tàu KN 390 chở hàng hóa Tết và đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 3 ra thăm và chúc tết các cán bộ, chiến sĩ nhân dân trên đảo, đoàn công tác đã trao 15 suất quà gồm phao tròn, áo phao, cờ Tổ quốc và 1.000m dây buộc tàu tặng các ngư dân tại Cảng cá Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (tổng trị giá hơn 150 triệu đồng).
Bên cạnh đó, nhiều phần quà từ Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, các địa phương và doanh nghiệp gửi từ đất liền đã được đoàn công tác gửi đến cán bộ, quân và dân trên đảo.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ly-son-ngay-cuoi-nam-371460.html