Liên Hợp Quốc cảnh báo một nửa dân số ở Gaza thiếu trầm trọng lương thực

Một quan chức viện trợ cấp cao của Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng một nửa dân số sống ở dải Gaza đang chết đói khi giao tranh với Israel vẫn tiếp diễn.

BBC dẫn lời Carl Skau - phó giám đốc Chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết chỉ một phần nguồn cung cấp cần thiết mới có thể đến được Gaza và cứ 10 người thì có 9 người không thể ăn uống hàng ngày.

Ông Skau cho biết điều kiện ở Gaza khiến việc tiếp tế nhân đạo gần như không thể thực hiện được.

Israel cho biết họ phải tiếp tục không kích vào Gaza để loại bỏ Hamas và đưa các con tin Israel về nước.

Người phát ngôn Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) - Trung tá Richard Hecht nói với BBC hôm 9-12 rằng "bất kỳ cái chết và nỗi đau nào đối với thường dân đều là đau đớn, nhưng chúng tôi không có lựa chọn thay thế".

Herzi Halevi, tham mưu trưởng IDF nói với các binh sĩ rằng quân đội phải "gây sức ép mạnh hơn" vì "chúng ta đang chứng kiến nhiều chiến binh Hamas đầu hàng ... một dấu hiệu cho thấy mạng lưới này đang sụp đổ".

Trong khi đó, chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đã sử dụng luật khẩn cấp để không phải xin phép Quốc hội về việc bán khoảng 14.000 viên đạn xe tăng trị giá hơn 106 triệu USD cho Israel.

Liên Hiệp Quốc cảnh báo hơn nửa dân số ở Gaza đang chết đói - Ảnh: Reuters

Liên Hiệp Quốc cảnh báo hơn nửa dân số ở Gaza đang chết đói - Ảnh: Reuters

Việc di chuyển ra vào Gaza đã bị hạn chế nghiêm ngặt kể từ ngày 7 tháng 10, khi các chiến binh Hamas vượt qua hàng rào vành đai được bảo vệ nghiêm ngặt của Israel giết chết 1.200 người và bắt 240 con tin.

Đáp lại, Israel đã đóng cửa biên giới với Gaza và bắt đầu tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ này, hạn chế việc vận chuyển viện trợ mà người dân Gaza phụ thuộc rất nhiều.

Bộ y tế do Hamas điều hành cho biết Israel tấn công đã giết hại hơn 17.700 người Gaza trong chiến dịch trả đũa, trong đó có hơn 7.000 trẻ em.

Chỉ có cửa khẩu Rafah giáp biên giới Ai Cập được mở, cho phép số lượng viện trợ hạn chế đến được Gaza. Tuần này Israel đã đồng ý mở cửa khẩu Kerem Shalom từ Israel vào Gaza trong vài ngày tới - nhưng chỉ để kiểm tra các xe tải viện trợ. Sau đó, những chiếc xe tải sẽ đi đến Rafah để băng qua Gaza.

Ông Skau cho biết chưa có gì chuẩn bị cho ông trước "nỗi sợ hãi, hỗn loạn và tuyệt vọng" mà ông và nhóm của mình gặp phải trong chuyến đi tới Gaza tuần này.

Áp lực quốc tế và lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 7 ngày vào tháng trước đã cho phép một số viện trợ rất cần thiết được đưa vào dải Gaza, nhưng Liên Hiệp Quốc khẳng định hiện cần có một cửa khẩu biên giới thứ hai được mở để đáp ứng nhu cầu.

Theo ông Skau, 9/10 gia đình ở một số khu vực đang trải qua "cả ngày lẫn đêm mà không có chút thức ăn nào".

Người dân ở Khan Younis ở phía nam Gaza, một thành phố hiện bị xe tăng Israel bao vây trên hai mặt trận, cho biết tình hình ở đó rất nghiêm trọng.

Bác sĩ Ahmed Moghrabi, người đứng đầu đơn vị phẫu thuật và bỏng tại cơ sở y tế duy nhất còn lại của thành phố là bệnh viện Nasser đã cố kìm nước mắt khi nói chuyện với BBC về tình trạng thiếu lương thực.

"Tôi có một cô con gái, ba tuổi, luôn xin tôi một ít kẹo, một ít táo, một ít trái cây. Tôi không thể chu cấp. Tôi cảm thấy bất lực" - anh nói.

"Không đủ ăn, không đủ ăn, chỉ có cơm thôi, chỉ có cơm thôi bạn có tin được không? Chúng tôi ăn một lần, mỗi ngày một lần thôi" – người này nói.

Bác sĩ Ahmed Moghrabi cũng nói với BBC rằng thực phẩm, nước uống, thuốc men đang khan hiếm và ông không thể phẫu thuật cho bệnh nhân.

Khan Younis là tâm điểm của các cuộc không kích dữ dội trong những ngày gần đây và người đứng đầu bệnh viện Nasser ở đó cho biết nhóm của ông đã "mất kiểm soát" về số lượng người chết và bị thương khi đến cơ sở này.

Israel cho biết các thủ lĩnh Hamas đang ẩn náu ở Khan Younis, có thể trong một mạng lưới đường hầm dưới lòng đất và họ đang chiến đấu để triệt tiêu khả năng quân sự của nhóm Hamas.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/lien-hop-quoc-canh-bao-mot-nua-dan-so-o-gaza-dang-chet-doi_156367.html