Vụ cháy lúc rạng sáng nay (28/3) ở cửa hàng kinh doanh phụ tùng ôtô, săm lốp khiến hai ông cháu tử vong chỉ còn lại đống đổ nát, mọi tài sản đều đã bị thiêu rụi.
Ngày 28-3, ông Hoàng Văn Chương – Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên (H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 2 người tử vong.
HÀ TĨNH- 2 giờ sáng nay (28- 3), cửa hàng kinh doanh thiết bị ô tô 2 tầng ở TDP 13, thị trấn Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, do ông Lê Duy Ước (73 tuổi) làm chủ xảy ra cháy lớn. Vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ tầng 1 của cửa hàng.
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại cửa hàng kinh doanh thiết bị ô tô khiến hai ông cháu không kịp thoát ra ngoài, tử vong tại chỗ.
Lửa bùng cháy dữ dội trong căn nhà kinh doanh thiết bị ôtô. Chủ nhà và cháu gái không kịp thoát ra ngoài nên tử vong.
Sáng 28-3, ông Hoàng Văn Chương, Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vào rạng sáng cùng ngày trên địa bàn đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.
Vụ cháy cửa hàng kinh doanh thiết bị ô tô lúc rạng sáng tại Hà Tĩnh khiến hai ông cháu tử vong.
Một vụ cháy vừa xảy ra tại cửa hàng kinh doanh thiết bị ô tô ở thị trấn Cẩm Xuyên (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) khiến hai ông cháu tử vong.
Sáng 28-3, thông tin từ UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng 2 giờ ngày 28-3, tại cửa hàng kinh doanh thiết bị ô-tô hai tầng ở tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên do ông Lê Duy Ước (73 tuổi) làm chủ xảy ra cháy lớn khiến hai người tử vong.
Vụ hỏa hoạn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ đã thiêu rụi hoàn toàn của hàng kinh doanh thiết bị ô tô, người chủ căn nhà cùng đứa cháu nhỏ không kịp thoát ra ngoài.
Vụ cháy xảy ra lúc 2 giờ sáng khiến cửa hàng kinh doanh thiết bị ô tô cháy trụi, hai ông cháu bên trong tử vong do không thoát được ra ngoài.
Hơn một giờ sau khi uống bột ngũ cốc tăng cân, ba người có dấu hiệu ngộ độc và phải nhập viện cấp cứu.
Cầm lái ô tô 4 chỗ, trong tay có đủ điện thoại thông minh và máy vi tính nối mạng internet, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 8, thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tạo ấn tượng khá đặc biệt. Ông là một giám đốc doanh nghiệp về hưu, mong muốn được nghỉ ngơi nhưng bởi Đảng tin, dân cần nên lại kề vai gánh vác việc xã hội.
Công nhân hô hoán mọi người đến giúp đỡ nhưng do bên trong chứa toàn vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.