'Không để 3 trẻ mồ côi phải nghỉ học giữa chừng'

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, nói tiền gửi tiết kiệm được lấy lãi để lo cho con anh Hậu ăn học. Các cơ quan chức năng không để 3 bé phải nghỉ học giữa chừng.

Sáng 5/9, ông Lê Thanh Tuấn, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Thiện Mỹ (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) cho biết các nhà hảo tâm đã hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho gia đình anh Phan Văn Hậu (40 tuổi) và chị Trương Thị Dung (41 tuổi).

Hai người này thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông, để lại mẹ già và 3 con thơ.

Theo ông Tuấn, cụ Lê Thị Chót (82 tuổi, mẹ anh Hậu) chỉ nhận 50 triệu để lo đám tang cho các con, còn lại gửi tiết kiệm.

Ông Ngô Thanh Toàn, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành nói tiền gửi tiết kiệm được lấy lãi để lo cho các con anh Hậu ăn học. Nếu gia đình cần rút vốn phải báo chính quyền địa phương để giám sát, tránh sử dụng sai mục đích.

“Tôi đã yêu cầu xã xem xét tất cả các chính sách để hỗ trợ cho gia đình của 3 trẻ mồ côi. Các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương đã cùng nhau giúp đỡ cụ Chót, không để các con anh Hậu phải nghỉ học giữa chừng”, ông Toàn chia sẻ.

Vợ chồng anh Hậu mất đi, để lại mẹ già 82 tuổi và 3 con nhỏ dại. Ảnh: Nhật Tân.

Chiều 30/8, anh Hậu dùng xe máy chở vợ cùng hai con nhỏ từ quê ngoại ở Vĩnh Long về Sóc Trăng. Dọc đường, xe của anh Hậu va chạm với xe máy do anh Lê Văn Tùng (40 tuổi, ngụ tại ấp An Ninh 2, thị trấn Kế Sách) cầm lái, chở vợ phía sau.

Tai nạn khiến anh Tùng và vợ chồng anh Hậu bị thương nặng. Hai con của anh Hậu với vợ anh Tùng may mắn chỉ xây xát nhẹ.

Cơ quan chức năng đã đưa người bị thương vào bệnh viện. Sáng 31/8, chị Dung tử vong, còn anh Hậu mất chiều cùng ngày.

Theo Công an huyện Kế Sách, do hai bên đều có người bị thương nặng và tử vong nên cần thêm thời gian thu thập chứng cứ để xác định nguyên nhân tai nạn.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khong-de-3-tre-mo-coi-phai-nghi-hoc-giua-chung-post1127928.html