Khơi dậy lòng biết ơn và nguồn cảm hứng dồi dào từ đức hy sinh của Người
Cùng với các sự kiện, ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, giàu ý nghĩa đã diễn ra trên cả nước nhằm chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5)- lãnh tụ của Đảng, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
1/ Kỷ niệm ngày sinh của Người là dịp để toàn đảng, toàn dân, toàn quân thêm một lần thể hiện lòng biết ơn vị cha già dân tộc, nhận chân những giá trị, đóng góp to lớn, vĩ đại mà Người đã dành cả cuộc đời hy sinh, phấn đấu, ra sức gìn giữ và phát huy di sản Người để lại trong hành trình đi tới.
Trong rất nhiều bài học Người để lại, người viết đặc biệt kính trọng và cảm phục đức hy sinh, lối sống giản dị.
Không khó để dẫn ra ví dụ về đức hy sinh của Người. Hy sinh để thực hiện lý tưởng cao đẹp: độc lập cho nước, tự do cho dân, “đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”, xây dựng đất nước ta “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Người dân Gia Lai trước tượng Bác Hồ ở Quảng trường Đại đoàn kết, TP Pleiku, trong ngày hội 50 năm thống nhất non sông (30/4). Ảnh: Minh Nhật
Để phấn đấu cho mục tiêu và lý tưởng đó, Người lấy cả cuộc đời mình để thực hành, lời nói đi đôi với việc làm, trải qua biết bao khó khăn, gian khổ, tù tội, bệnh trọng. Vì mục tiêu, lý tưởng đẹp đẽ, hướng đến bao người mà Người không cho mình quyền nghỉ ngơi, thụ hưởng, dù là những thứ đơn giản nhất. Nên cuộc đời cao đẹp của Người là minh chứng, là tấm gương sống động, không chỉ với Đảng và dân tộc ta.
Khi Tố Hữu viết: Bác để tình thương cho chúng con/ Một đời thanh bạch, chẳng vàng son/ Mong manh áo vải hồn muôn trượng/ Hơn tượng đồng phơi những lối mòn ( “Bác ơi”) là nhà thơ đã biến tình cảm xúc động tiếc thương thành cảm hứng mãnh liệt để tái hiện hình ảnh một lãnh tụ cao thượng mà bình thường, vĩ đại mà giản dị, lớn lao mà gần gũi.
Nguồn gốc của đức hy sinh, đức tính tốt đẹp của Người không đâu khác ngoài quê hương dưỡng nuôi tháng ngày- nơi Người sinh ra, truyền thống và văn hóa gia đình, lòng yêu nước, thương người cần lao kết hợp tinh hoa văn hóa nước ngoài, kết tinh là Chủ nghĩa Mac-Lenin mà như Người nói khi phát hiện và tiếp nhận con đường cứu nước đúng đắn trong “Luận cương của Lenin”: “Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”.
2/ Trong lịch sử nước nhà, rất nhiều hiền tài đã lấy sự tận hiến, danh dự, liêm sỉ làm phương châm sống, cung kính, khiếm nhường trước “lễ” ( điều phải), chân lý, thuận với lòng người và tự nhiên. Và vì vậy mà đức tính tốt, gương sáng mãi trường tồn với thời gian, được người đời noi theo và học hỏi.
Đó là Tô Hiến Thành khi giữ chức Thái phó triều Lý đã từ chối cả mâm vàng hối lộ của Chiêu Linh Hoàng thái hậu để sửa di chiếu của vua Lý Anh Tông.
Trong Đại Nam liệt truyệncó chi tiết danh thần Uy viễn công Nguyễn Công Trứ lúc đang làm quan “vì có tang cha nên bỏ chức. Vua nghĩ Trứ là người thanh liêm, giản dị, sai mang cho Trứ 100 lạng bạc”.
Mạc Đỉnh Chi, thời Trần, đỗ Thái học sinh, nổi tiếng là người liêm khiết. Vua biết muốn thử ông, sai người đem 10 vạn quan tiền để trước cửa nhà ông. Sáng hôm sau Đĩnh Chi đem túi tiền lên triều, tâu nhà vua, Vua nói: "Không ai nhận tiền ấy, thì cho khanh lấy mà chi dùng". Ông đã từ chối và không nhận vì cho rằng người mất sẽ lo lắng , lúc này vua cho biết rằng chỉ thử lòng và trao cho Mạc Đĩnh Chi phần thường vì lòng chính trực.
Đương thời, Gia Lai có anh hùng Núp, biểu tượng Tây Nguyên quật cường, “bắn Pháp chảy máu”, một lòng theo Đảng, Bác Hồ đến ngày thắng lợi. Cuộc đời bok Núp, hay Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân A Sanh, Anh hùng Lao động Rơmah Klum… mà người viết có dịp chứng kiến, gặp gỡ, họ thực sự là những tấm gương về đức hy sinh, tâm hồn trong sáng và cuộc đời giản dị.
3/ Kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người trong thời điểm đất nước, dân tộc chào đón hàng loạt sự kiện lớn và đứng trước nhiều cơ hội đồng thời với những thác thức mới, chúng ta càng ra sức làm cho di sản của Người thêm rỡ ràng, vững tin vào tương lai, trong đó có việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên đề năm 2025 của Tỉnh ủy Gia Lai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là “nâng cao tinh thần trách nhiệm; đổi mới, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”. Chuyên đề yêu cầu trên cơ sở nhận thức đầy đủ giá trị cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh nâng cao nhận thức, phát huy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, thống nhất ý chí và hành động, chủ động vươn lên khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhiệm vụ cần kíp lúc này là tiếp tục thực hiện thành công việc sắp xếp tinh gọn bộ máy trong HTCT và công tác xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập với tỉnh Bình Định thành tỉnh Gia Lai mới, góp ý sửa đổi Hiến pháp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng…
Khi chúng ta bồi hồi xúc động kỷ niệm ngày sinh lãnh tụ kính yêu của dân tộc, thì thế giới cũng vừa chia tay một vị tổng thống nổi tiếng Jose Mujica.
Hàng nghìn người Uruguay đã xuống đường ở thủ đô Montevideo tiễn đưa cựu tổng thống mất ngày 13/4 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Ông Jose Mujica được tôn sùng vì từng ban hành nhiều cải cách tiến bộ trong thời gian đương chức giai đoạn 2010-2015.
Có lẽ, nơi chín suối ông Jose Mujica nở nụ cười mãn nguyện và không còn phải ân hận điều gì khi người dân bày tỏ lòng tiếc thương trong sự ca ngợi công đức: chính ông làm cho thế giới biết đến Uruguay, ông là nguồn cảm hứng thúc đẩy người ta ra đường mỗi ngày để chiêm nghiệm về một thế giới khác đã mất đi, ông là vị tổng thống nghèo nhất thế giới vì dành phần lớn tiền lương để làm từ thiện và lối sống giản dị.
Không có sự xa lạ và khó hiểu ở những con người vĩ đại: đức hy sinh và sự giản dị, càng hy sinh nên càng giản dị. Khai thác nguồn năng lượng và cảm hứng dồi dào, quý báu từ họ cho sự phát triển và trường tồn của cộng đồng, dân tộc, cần thiết biết bao!