Israel không kích Rafah, 35 người thiệt mạng

Israel không kích Rafah (cực nam Dải Gaza) khiến 35 người chết và hàng chục người bị thương, sau khi Hamas dội loạt rocket vào Tel Aviv.

Các quan chức cơ quan khẩn cấp dân sự và y tế Palestine nói Israel đã không kích khu phố Tel Al-Sultan (TP Rafah, cực nam Dải Gaza) vào ngày 26-5, khiến 35 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, theo hãng tin Reuters.

Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế cho biết bệnh viện dã chiến của họ ở Rafah đang phải tiếp nhận rất nhiều người thương vong và các bệnh viện khác cũng đang tiếp nhận một số lượng lớn bệnh nhân.

 Israel không kích Rafah ngày 26-5 khiến 35 người chết và hàng chục người bị thương. Ảnh: REUTERS

Israel không kích Rafah ngày 26-5 khiến 35 người chết và hàng chục người bị thương. Ảnh: REUTERS

Nhân vật cấp cao của Hamas Sami Abu Zuhri mô tả vụ tấn công ở Rafah là một "vụ thảm sát", quy trách nhiệm cho Mỹ về việc hỗ trợ vũ khí và tiền bạc cho Israel.

Phía quân đội Israel cũng xác nhận lực lượng không quân của họ đã tấn công một khu nhà mà Israel cho là của lực lượng Hamas ở Rafah.

Israel không kích Rafah bằng "đạn pháo chính xác và trên cơ sở thông tin tình báo tin cậy".

Theo Tel Aviv, cuộc tấn công làm một tham mưu trưởng và một quan chức cấp cao khác của Hamas tử vong.

Trước đó cùng ngày, Lữ đoàn Qassam thuộc Hamas tuyên bố đã phóng loạt rocket vào TP Tel Aviv (Israel) nhằm đáp trả các vụ tấn công của Israel vào dân thường ở Gaza, theo hãng tin Al Jazeera.

Lực lượng Phòng vệ Israel nói rằng có 8 quả rocket đã được phóng từ TP Rafah. Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết thêm rằng hệ thống phòng không của Israel đã chặn được một số quả rocket trong số đó.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/israel-khong-kich-rafah-35-nguoi-thiet-mang-post792644.html