Gương sáng trong xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh
Những năm qua, tại vùng đất Bình Dương năng động, phát triển, nơi nhịp sống đô thị không ngừng đổi mới, có rất nhiều người dân thầm lặng góp công, góp sức vào việc gìn giữ và lan tỏa nếp sống văn hóa - văn minh. Với tinh thần trách nhiệm cao, họ là những 'ngọn lửa nhỏ' thắp lên ý thức, sự đồng thuận và niềm tin trong lòng dân cư.
Khi tinh thần trách nhiệm khởi đầu từ mỗi khu phố
Tại khu phố Chánh Lộc 3 (phường Chánh Mỹ, TP.Thủ Dầu Một), ông Đào Thanh Trung, Trưởng ban Điều hành khu phố được người dân quý mến gọi là “người giữ hồn cho khu phố xanh”. Với 52 đợt ra quân “Ngày thứ bảy văn minh” được tổ chức liên tục, ông Trung và toàn thể cán bộ, nhân dân trong khu phố không chỉ phát động dọn vệ sinh môi trường mà còn khéo léo vận động người dân duy trì thói quen quét dọn trước nhà mỗi sáng.

Nhiều con đường được cán bộ, nhân dân trong các khu phố đồng tâm xây dựng ngày càng khang trang, sạch đẹp
Không dừng lại ở những việc làm thường nhật, ông Trung còn cùng người dân bê tông hóa tuyến hẻm, gắn 50 mắt camera giám sát, chăm chút từng hoa viên, khuôn viên. Mô hình “Tuyến hẻm có camera giám sát về an ninh trật tự và môi trường” trở thành điểm sáng, góp phần giữ vững an ninh và cảnh quan cho khu phố. Theo ông Trung: “Làm gì cũng phải từ cái tâm. Đường sạch thì lòng người cũng rộng mở, sống với nhau cũng hài hòa hơn”.
Tại khu phố Hưng Lộc (phường Hưng Định, TP.Thuận An), ông Trần Kim Sang, Trưởng ban Điều hành khu phố, luôn chọn cách “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để gần dân hơn trong việc vận động xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh ở địa phương. Nhờ sự gần gũi ấy, ông đã khơi gợi tinh thần đoàn kết, tự nguyện trong từng công trình, từ trụ cờ, hệ thống đèn năng lượng mặt trời, hoa viên khu phố cho đến các phần quà hỗ trợ người nghèo.
Ông Sang nói: “Chúng tôi không vận động bằng mệnh lệnh, mà bằng sự chia sẻ. Khi dân hiểu, dân tin thì chuyện góp công, góp của không còn khó khăn. Những con đường sáng đèn, sạch sẽ, tươi tắn hoa cỏ hôm nay là kết quả từ sự đồng lòng ấy”.
Không chỉ các nam giới mới năng nổ trong công tác khu phố, tại khu phố Bình Đức 2 (phường Bình Hòa, TP.Thuận An), bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ lại chọn cách góp phần từ những điều nhỏ bé. Bà cùng hội viên đều đặn thực hiện “Ngày thứ bảy văn minh” từ việc nhắc nhở không lấn chiếm lòng lề đường, đến việc xóa quảng cáo trái phép, trồng hoa ven đường. Điều đặc biệt là bà Thủy không áp đặt mà chọn cách nhẹ nhàng vận động, trò chuyện, thuyết phục. Với bà, mỗi người dân đều là “hạt giống” của nếp sống văn minh, chỉ cần kiên nhẫn chăm sóc, họ sẽ tự nở hoa ý thức.
Ở khu phố Bình Phước (phường Bình Nhâm, TP.Thuận An), ông Trần Văn Hải là người khiến mọi người cảm phục bởi tinh thần làm việc miệt mài, không mệt mỏi. Gần như mọi hoạt động bảo vệ cảnh quan đô thị, trồng hoa, xóa quảng cáo, mở rộng hẻm đều có bóng dáng của ông. Thời gian qua, ông Hải và cán bộ, nhân dân trong khu phố đã thường xuyên ra quân thực hiện dọn vệ sinh và trồng hoa tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Nhâm 61, Bình Nhâm 63, Nguyễn Văn Lộng, Bình Nhâm 54, tháo gỡ các bảng quảng cáo sai quy định trên trụ điện, hàng rào… với 20 cuộc. Ông cũng vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh rạch trên địa bàn…
Khi “việc chung” trở thành “niềm vui riêng”
Tại khu phố Thắng Lợi 2 (phường Dĩ An, TP.Dĩ An), ông Tô Thành Tài đã hình thành hàng loạt mô hình thiết thực như tổ tự quản bảo vệ môi trường, tổ tuần tra ban đêm, tổ chống quảng cáo sai quy định... Bằng sự tổ chức bài bản, ông Tài không chỉ góp phần bảo đảm trật tự mà còn lan tỏa nhận thức về “mỗi người dân là một mắt xích của đô thị văn minh”. Nhiều hộ dân sẵn lòng góp tiền lắp đặt camera, sơn trụ điện, làm đường, lắp thoát nước... Vì vậy, không khí chung tay dường như lan tỏa mạnh mẽ ở địa phương này. Ông Tài khẳng định: “Chúng tôi không chạy theo hình thức. Cái cần là làm sao giữ được tính bền vững, để nếp sống văn minh trở thành thói quen”.
Một điển hình đáng quý khác là ông Lữ Văn Mượng, Trưởng ban Điều hành khu phố 1 (phường Tân Định, TP.Bến Cát). Ngoài việc tuyên truyền đề án, tổ chức thực hiện “Ngày thứ bảy văn minh” hàng tuần, hàng tháng, ông Mượng còn vận động nhân dân làm hai tuyến đường nhựa nóng với kinh phí hơn một tỷ đồng, hoàn toàn từ sự đóng góp tự nguyện. Không chỉ chú trọng hạ tầng, ông còn quan tâm đến an ninh trật tự với mô hình xe hút đinh, đội tuần tra đêm... Mỗi hành động của ông đều hướng tới mục tiêu: Khu phố bình yên, dân cư an tâm sinh sống.
Không giữ vị trí công tác nào nhưng ông Nguyễn Thanh Bình, người dân khu phố Tân Hóa (phường Tân Vĩnh Hiệp, TP.Tân Uyên) lại được nhắc đến như một “tấm gương sáng” của cộng đồng. Ông tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng cho các hoạt động trùng tu đình thần, làm đường, làm trụ cờ và hỗ trợ các gia đình chính sách. Ông cũng là người tiên phong vận động hiến đất, giải tỏa để thi công hạ tầng dân sinh. Ông Bình chia sẻ: “Tôi chỉ nghĩ đơn giản, nơi mình sống sạch đẹp, an toàn thì con cháu mình được hưởng trước tiên”.
Các cá nhân tiêu biểu trong bài viết này là những “hạt nhân văn hóa” đang lặng lẽ làm nên diện mạo mới cho đô thị Bình Dương. Từ từng con đường sạch, từng hàng cây xanh, ánh đèn sáng cho đến các mô hình tự quản, tất cả đều xuất phát từ sự gắn bó với cộng đồng và tinh thần trách nhiệm công dân. Những tấm gương sáng trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh này đã góp phần hun đúc nên một đô thị không chỉ văn minh, sạch đẹp, mà còn nghĩa tình…