Gương sáng cựu thanh niên xung phong

Từng tham gia thanh niên xung phong (TNXP), cống hiến tuổi thanh xuân vì nền độc lập tự do của dân tộc, khi trở về với cuộc sống đời thường, với tinh thần 'trẻ xung phong, già mẫu mực', dù tuổi đã cao nhưng TNXP Nguyễn Thiết Lâm, Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Vĩnh Yên vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nỗ lực hết mình để chăm lo, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Vĩnh Yên Nguyễn Thiết Lâm (bên phải) thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Năm nay đã bước sang tuổi 76, một bên tai không còn nghe rõ do di chứng của chiến tranh, nhưng cựu TNXP Nguyễn Thiết Lâm ở tổ dân phố Đông Hợp, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên vẫn tích cực, sôi nổi, là “đầu tàu” dẫn dắt các hoạt động, phong trào thi đua của hội. Đối với ông, đây là trách nhiệm, là cơ hội để có thể tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các đồng chí, đồng đội, phát huy vai trò của cựu TNXP trong thời kỳ mới.

Cựu TNXP Nguyễn Thiết Lâm cho biết: “Hội Cựu TNXP là tổ chức hội có tính đặc thù, số lượng hội viên ngày một giảm, độ tuổi ngày càng cao. Hiện nay, Hội Cựu TNXP thành phố Vĩnh Yên có 367 hội viên, trong đó vẫn còn nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Bởi vậy, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo hội đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội và vận động các tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ để kịp thời hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn”.

Nhớ lại những năm tháng tham gia lực lượng TNXP, ông Lâm chia sẻ: “Năm 1972, tôi tham gia lực lượng TNXP và được biên chế vào Đội TNXP 253 (gồm lực lượng TNXP của hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc). Đơn vị của tôi tập kết tại Mai Châu (Hòa Bình) rồi di chuyển sang Lào thực hiện nhiệm vụ mở tuyến đường nối căn cứ cách mạng Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn đến biên giới Việt Nam theo đề nghị của các bạn Lào.

Trong hoàn cảnh chiến tranh, điều kiện thiếu thốn, nhưng với sức trẻ và sự quyết tâm, chúng tôi vừa chiến đấu, lao động sản xuất, vừa nỗ lực học tập nâng cao trình độ văn hóa. Đó là những năm tháng nhiều gian khó nhưng vô cùng hào hùng”.

Năm 1974, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông Lâm trở về tiếp tục học tập ở Trường trung cấp Đường sắt (thuộc Tổng cục Đường sắt). Hoàn thành chương trình học tập, ông xung phong vào Đà Nẵng công tác tại Công ty Vật tư 2 Đường sắt Đà Nẵng. Thời gian này ông học tiếp lên hệ đại học. Năm 1984, ông được phân công về làm việc tại Sở Lương thực Vĩnh Phú; năm 1987 ông về công tác tại Công ty Lương thực Tam Đảo.

Nghỉ hưu theo chế độ vào năm 1993, nhưng ông Lâm không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Được sự tín nhiệm của Đảng ủy, chính quyền và bà con địa phương, từ năm 1994 - 2004, ông Lâm được bầu giữ chức vụ Tổ trưởng tổ dân phố Đông Hợp.

Trong suốt 10 năm làm Tổ trưởng tổ dân phố, ông luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào và đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua, yêu nước…

Năm 2007, Hội Cựu TNXP Vĩnh Phúc được thành lập và dần củng cố, kiện toàn tổ chức hội. Nhờ tích cực tham gia các phong trào hoạt động của hội, từ năm 2008 đến nay, ông Lâm lần lượt được bầu giữ các chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường Đồng Tâm, Phó Chủ tịch và hiện nay là Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Vĩnh Yên.

15 năm gắn bó với công tác hội, dù tuổi đã cao, nhưng ông vẫn nhiệt huyết, tích cực xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động nhằm phát huy vai trò của Hội Cựu TNXP đối với sự phát triển của địa phương.

Với sự nhiệt tình, trách nhiệm của Chủ tịch Hội Cựu TNXP Nguyễn Thiết Lâm và sự đồng lòng của các hội viên, các phong trào, hoạt động của Hội Cựu TNXP thành phố Vĩnh Yên có những bước chuyển tích cực. Hội viên Cựu TNXP thành phố luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia công tác xã hội; gương mẫu tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo…

Trong công tác nghĩa tình đồng đội, Hội Cựu TNXP thành phố đã vận động hội viên xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội với tổng chân quỹ hiện nay đạt hơn 1 tỷ đồng, bình quân hơn 2,7 triệu đồng/hội viên, là đơn vị có chân quỹ cao nhất tỉnh.

Từ nguồn quỹ và nguồn kêu gọi, vận động từ các tổ chức, nhà hảo tâm, hội đã thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi hội viên và thân nhân hội viên khi ốm đau, thăm viếng hội viên qua đời...

Nhân xét về Chủ tịch Hội Cựu TNXP Nguyễn Thiết Lâm, bà Phạm Thị Hòa, hội viên Hội Cựu TNXP thành phố Vĩnh Yên cho biết: “Dù trong thời chiến hay thời bình, ông Lâm vẫn luôn là người hết lòng với đồng chí, đồng đội, luôn tìm hiểu, quan tâm, chia sẻ với từng hoàn cảnh hội viên; tích cực kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ sự nhiệt huyết, tích cực của ông, tổ chức Hội Cựu TNXP thành phố ngày càng vững mạnh, đoàn kết thống nhất, phát huy vai trò của cựu TNXP trong thời kỳ mới”.

Với những đóng góp không ngừng nghỉ, cựu TNXP Nguyễn Thiết Lâm đã được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do nước bạn Lào tặng năm 2018; được Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng Bằng khen; Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ Việt Nam; UBND tỉnh tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển tỉnh Vĩnh Phúc và nhiều lần tặng Bằng khen trong các phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Bài, ảnh: Lê Mơ

Nguồn Vĩnh Phúc: https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/articletype/articleview/articleid/96720//guong-sang-cuu-thanh-nien-xung-phong