Du học sinh Nga đón Tết cổ truyền

Đến hẹn lại lên, những sinh viên người Việt Nam tại ĐH Giao thông Đường bộ Moscow (Nga) lại quây quần gói bánh chưng, đón Tết Nguyên đán.

Ngày 30/1, tức 28 tháng chạp, Tết Nguyên đán đến sớm với hơn 70 sinh viên người Việt Nam tại ĐH Giao thông Đường bộ Moscow và ĐH Luật mang tên Kutafin (Nga).

Đây là chương trình thường niên do Đơn vị Du học sinh MADI và Liên chi đoàn ĐH Giao thông Đường bộ Moscow tổ chức nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết của sinh viên 2 trường, giữ gìn truyền thống dân tộc và chung vui niềm vui đón Tết Nguyên đán của đất nước.

 Du học sinh tự tay gói bánh chưng để đón Tết cổ truyền. Ảnh: MADI.

Du học sinh tự tay gói bánh chưng để đón Tết cổ truyền. Ảnh: MADI.

Đây cũng là khoảng thời gian để du học sinh ngồi lại, cùng nhau chia sẻ, hàn huyên về những chuyện của một năm qua, tạo không khí đón Tết như ở quê hương để mỗi người vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Năm nay, chương trình đón Tết cổ truyền mang tên Xuân Hy Vọng với hy vọng vào một năm mới mạnh khỏe, thành công, mọi người gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và trước tiên, kiểm soát tốt, chiến thắng dịch bệnh.

Vì dịch bệnh, quy mô chương trình thu nhỏ so với các năm trước. Dù vậy, hơn 70 người vẫn cùng nhau ngồi lại để tận hưởng không khí Tết những ngày cuối năm Tân Sửu.

Ở nước Nga xa xôi, mọi người vẫn có thể tận hưởng không khí ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Ảnh: MADI.

Ở nước Nga xa xôi, mọi người vẫn có thể tận hưởng không khí ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Ảnh: MADI.

Để mang hương vị Tết đến nước Nga xa xôi, ban tổ chức Xuân Hy Vọng bắt đầu chuẩn bị từ một tháng trước. Tất cả cùng nhau “sắm sửa” cho ngày tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới.

Thời gian chuẩn bị trùng vào lịch thi. Nhưng dù bận rộn với việc học tập, ôn thi, du học sinh vẫn động viên nhau cố gắng thu xếp để có cái Tết trọn vẹn nhất có thể.

Mọi thứ được chuẩn bị chỉn chu, từ việc thiết kế sân khấu, chuẩn bị danh sách ẩm thực, dự trù chi tiêu, tìm kiếm nơi bán lá dong, nguyên liệu nấu ăn, mời khách mời.

“Càng gần đến Tết, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn không khí Tết, vì công việc chuẩn bị cho chương trình ngày càng nhiều hơn. Nếu không có chương trình, có lẽ chúng tôi sẽ không thể cảm nhận được không khí Tết của quê hương”, đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Đến gần ngày Tết, mọi người quây quần gói bánh chưng, bánh tét, làm giò, luộc gà, rán nem, nấu xôi, làm chân giò bó, muối dưa chua. Họ cũng tự tay làm cành đào, cây mai, trang trí sân khấu để tạo sắc xuân vui mừng giữa Moscow lạnh giá.

Những tiết mục văn nghệ hiện đại kết hợp với truyền thống (nhảy sạp, hát, nhảy hiện đại) cũng được tổng duyệt cẩn thận. Ngoài ra, du học sinh chuẩn bị thêm các trò chơi, xổ số xuân.

Với sự chuẩn bị đó, ngày 28 tháng chạp, Tết đến với hội trường ký túc xá ĐH Giao thông Đường bộ Moscow.

Thầy Мирзаев Рустам Рахматжонович, Phó hiệu trưởng nhà trường, thầy Арифуллин Илья Владимирович, Trưởng công đoàn, thầy giáo khoa Dự bị tiếng Nga, gia đình các cựu du học sinh MADI luôn ủng hộ bằng vật chất và tinh thần cho đơn vị cùng với toàn thể du học sinh tại MADI và Luật Kutafin cùng nhau đón năm mới.

Sau những chia sẻ, lời chúc năm mới từ từ khách mời, mọi người cùng thưởng thức bữa cơm tất niên với những món ăn truyền thống ngày Tết chính tay mình tự chuẩn bị.

Những tiết mục văn nghệ, giao lưu các trò chơi giải trí, xổ số xuân may mắn khuấy động không khí. Cuối chương trình, mọi người chụp những tấm hình lưu niệm, ghi lại cái Tết sau một năm đáng nhớ.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/du-hoc-sinh-nga-don-tet-co-truyen-post1293662.html