Donald Trump đang bóp nghẹt Châu Âu
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm cho châu Âu choáng váng, nghẹt thở và bẽ mặt, khiến đồng minh lục địa thân cận nhất của Mỹ phải bàng hoàng và sửng sốt.
Ảnh: Axios.
Sự việc diễn ra trong ba ngày ngắn ngủi. Không có biện pháp nào có thể giúp châu Âu chuẩn bị cho cơn bão mang tên MAGA - Make America Great Again (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) quét qua lục địa này, gây ra thiệt hại nặng nề cho các đồng minh thân cận nhất của Mỹ.
Donald Trump rời NATO và Ukraine vẫn đang choáng váng với việc ông khởi xướng các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Nga mà không có Ukraine, thậm chí không có sự tham gia của các nhà lãnh đạo châu Âu khác.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã làm các đồng minh bối rối và lo lắng trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới NATO khi loại bỏ các quân bài mặc cả của Ukraine trước khi các cuộc đàm phán với Nga bắt đầu. Ông cũng yêu cầu Châu Âu tự chịu trách nhiệm về quốc phòng để Mỹ tập trung vào các mối đe dọa cấp bách hơn.
Donald Trump tuyên bố áp dụng thuế quan “có đi có lại” đối với mọi quốc gia áp thuế nhập khẩu vào Mỹ, có khả năng ảnh hưởng đến lượng hàng hóa trị giá 600 tỷ đô la từ châu Âu.
Và tại hội nghị thượng đỉnh AI toàn cầu ở Paris vừa qua, Phó tổng thống Mỹ Vance đã chỉ trích “quy định quá mức của EU đối với lĩnh vực AI”, “lo lắng về vấn đề an toàn” và rời khỏi hội nghị mà không ký vào tuyên bố chung.
Nhưng bài phát biểu của Vance tại Hội nghị An ninh Munich hôm 14/2 đã khiến mọi chuyện trở nên đặc biệt. “Mối đe dọa mà tôi lo ngại nhất liên quan đến châu Âu không phải là Nga, không phải là Trung Quốc, không phải bất kỳ thế lực bên ngoài nào khác”, Vance bắt đầu bài phát biểu quan trọng đầu tiên của mình trên trường thế giới. "Điều tôi lo lắng là mối đe dọa từ bên trong. Sự thoái lui của châu Âu khỏi một số giá trị cơ bản nhất của mình - những giá trị chung với Mỹ."
Những gì xảy ra tiếp theo khiến những người tham dự hội nghị im lặng, sửng sốt và tức giận.
Vance gọi các quan chức Liên minh châu Âu là “ủy viên”, ám chỉ Liên Xô cũ, và cáo buộc họ kiểm duyệt công dân của mình dưới danh nghĩa chống lại thông tin sai lệch và ngôn từ kích động thù địch trực tuyến.
Ông chỉ trích gay gắt Romania vì đã hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử ngày 24/11, trong đó một ứng cử viên theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ít người biết đến đã vươn lên vị trí dẫn đầu sau chiến dịch TikTok mà các cơ quan tình báo liên kết với Nga.
Ông lên án bản án đối với một người đàn ông Anh cầu nguyện bên ngoài một phòng khám phá thai và một người đàn ông Thụy Điển tham gia vào vụ đốt kinh Quran dẫn đến vụ sát hại bạn mình.
Và ông cho biết trong số tất cả những thách thức mà châu Âu phải đối mặt, “không có gì cấp bách hơn vấn đề di cư hàng loạt”, liên hệ vụ tấn công khủng bố hôm 13/2 tại Munich với “một loạt quyết định có chủ đích” của các chính trị gia châu Âu.
Trước cuộc bầu cử bất thường của Đức vào ngày 23/2, phó Tổng thống Mỹ Vance đã kêu gọi chấm dứt “bức tường lửa” chính trị, nguyên tắc từ chối thành lập chính phủ với các đảng cực hữu như AfD. Vance sau đó đã gặp gỡ lãnh đạo đảng AfD, trong khi tỏ ra khinh thường Thủ tướng trung tả Olaf Scholz của Đức.
Hành động của Vance là một sự can thiệp kinh ngạc vào chính trường châu Âu, nhanh chóng bị các quan chức cấp cao lên án, bao gồm cả nhà lãnh đạo đảng bảo thủ của Đức.
Nhìn rộng ra, không ai có thể nhầm lẫn Donald Trump là người ủng hộ nhiệt thành châu Âu. Nhưng nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump có thể đồng nghĩa với sự kết thúc của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/donald-trump-dang-bop-nghet-chau-au-239823.htm