Độc đáo phiên chợ 'choảng nhau cầu may'

Chợ Chuộng là phiên chợ 'độc nhất vô nhị' được tổ chức duy nhất một lần trong năm ở Thanh Hóa. Phiên chợ có hàng nghìn người dân ở khắp nơi đổ về tham gia.

Dân gian có câu: “Chết bỏ con bỏ cháu, sống không ai bỏ mùng 6 chợ Chuộng” để nói về của phiên chợ độc đáo có một không hai này (ở xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa)

Theo tích xưa kể lại, có vị vua trong lần chiến đấu với giặc ngoại xâm bị thất thế và phải rút lui, khi đến xã Đông Hoàng (ngày nay) thì được người dân trợ giúp, bằng cách giả vờ mở một phiên chợ.

Để che mắt giặc, cả vua và lính đều trở thành dân buôn, còn vũ khí được cất giấu trong các đống rau quả, lều quán. Khi quân giặc tới nơi, nhìn thấy cứ ngỡ là một phiên chợ thật, nên không chút đề phòng.

Lợi dụng lúc giặc mất cảnh giác, nhà vua phát động phản công và giành chiến thắng… Kể từ đó, để tưởng nhớ sự kiện, hàng năm, người dân lại tổ chức phiên chợ Chuộng (chợ choảng nhau) để cầu may đầu năm mới.

Hàng năm cứ vào ngày Mùng 6 Tết, người dân ở khắp các huyện như Đông Sơn, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, TP. Thanh Hóa… lại nô nức về chợ Chuộng để tham dự phiên chợ “choảng nhau” cầu may. "Vũ khí” ném nhau chủ yếu là quả cà chua đã được bóp nát.

Một số hình ảnh ghi tại phiên chợ độc đáo này ngày 6/1 âm lịch:

Thành Phan

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/xa-hoi/doi-song/doc-dao-phien-cho-choang-nhau-cau-may-501386.html