Sáng 2/9, trực tiếp tham gia hỗ trợ ngày đại lễ A80, được sống trong không khí hân hoan của dân tộc với rực rỡ cờ hoa cùng những ánh mắt, nụ cười của Nhân dân khi từng đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, trong lòng mỗi sinh viên tình nguyện Thủ đô đều dâng trào niềm tự hào dân tộc và thôi thúc về trách nhiệm của bản thân với Tổ quốc.
Ngày 1/9, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội Thái Hồ Phương cho biết, do là ngày Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức, lượng hành khách đổ về tham dự lễ từ rất sớm và rất đông. Do vậy, sau khi kết thúc buổi lễ, lượng hành khách dồn về các ga đầu cuối (Cát Linh, Cầu Giấy) và điểm trung chuyển Long Biên rất lớn.
Xuyên suốt quá trình diễn ra đại lễ A80, những công nhân vệ sinh môi trường đô thị luôn xuất hiện tại mọi điểm nóng, làm việc không ngơi nghỉ để đảm bảo cho những con đường, góc phố Thủ đô được gọn gàng, sạch đẹp nhất. Khi đại lễ kết thúc, họ cũng là những người ở lại sau cùng để dọn dẹp, đến khi tất cả đã sạch sẽ tinh tươm, mới trở về với gia đình.
Chưa có thống kê đầy đủ, chính xác nhưng thế hệ 7X, 8X có ngày sinh nhật trùng với ngày Quốc khánh 2/9 và các dịp lễ lớn của dân tộc nhiều hơn các ngày bình thường là có thật.
Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình trang nghiêm, những bước chân của lực lượng diễu binh, diễu hành đã hòa mình với nhân dân, đi giữa lòng nhân dân.
Lời khen tràn ngập mạng xã hội, khi khán giả cả nước ấn tượng với hình ảnh, âm thanh và góc quay trong chương trình truyền hình trực tiếp lễ diễu binh A80 của VTV.
13 khối quần chúng tham gia diễu hành đã khắc họa sức mạnh của tinh thần đoàn kết, khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh, thịnh vượng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.
Trong Đại lễ A80, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 7 ca, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 26 trường hợp (có 1 ca nặng).
Sáng 2/9/1945, giữa biển người hạnh phúc ở Quảng trường Ba Đình, chàng trai Hà Nội 20 tuổi Nguyễn Văn Mỹ đứng những hàng đầu tiên, được tận mắt thấy Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Những tiếng hô vang ấy rung chuyển tận tim gan!
Trong số hàng trăm người tập trung tại điểm tập kết Trần Quang Khải vào sáng sớm 2/9, nhiều người là người thân trong gia đình hoặc người yêu của các chiến sĩ làm nhiệm vụ A80. Họ chờ đợi suốt nhiều giờ nhưng không thể gặp được.
Đại lễ mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức diễn ra sáng nay 2/9. Không chỉ gây ấn tượng mạnh với cảnh tượng hào hùng diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, buổi lễ còn khiến người dân thổn thức với những góc máy 'tuyệt đối điện ảnh' của đội hình diễu binh trên biển.
Trong ca trực từ 22 giờ ngày 1/9 đến hết trưa 2/9, đã có 1.315 trường hợp gặp sự cố về sức khỏe cần sự hỗ trợ chăm sóc y tế, 113 trường hợp nặng được chuyển đến các bệnh viện.
Hôm nay (2/9), trong không khí mùa thu lịch sử, tình cảm nhân dân cả nước đều hướng về Thủ đô Hà Nội dõi theo Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Trong tiếng nhạc quân hành rộn ràng, những đội hình diễu binh, diễu hành hùng tráng tiến qua Quảng trường Ba Đình lịch sử, cả dân tộc như sống lại khoảnh khắc mùa thu năm 1945 – ngày độc lập được khai sinh. 80 năm qua, Việt Nam đã đi một chặng đường dài để có được thế và lực hôm nay. Giữa khí thế hào hùng, niềm tự hào dân tộc dâng trào, mỗi người Việt đều muốn cất lên lời tri ân và tự hứa sẽ góp sức mình để đất nước mãi tươi đẹp, vươn mình mạnh mẽ trên con đường phồn vinh, thịnh vượng.
Những chia sẻ của Trấn Thành là nỗi niềm chung của những người con đất Việt sau khi xem lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình sáng nay.
Những dòng cảm xúc chung được các cựu chiến binh chia sẻ đầy xúc động sau khi chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành sáng ngày 2/9. Hơn ai hết, khi trải qua những năm tháng chiến tranh và được sống cả những ngày hòa bình, họ nhìn thấy một Việt Nam hùng cường tiến bước vào kỷ nguyên mới.
Hoa hậu Hà Trúc Linh, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng các á hậu, người đẹp tươi tắn khi tham gia khối diễu hành văn hóa - thể thao tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Bộ Y tế trưa 2/9 cho biết, trong ngày diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 (sự kiện A80) chính thức, tính đến 11h trưa 2/9, đã có hơn 1.300 người dân tham gia sự kiện cần sự trợ giúp của các tổ y tế, trong đó số ca nặng, chuyển viện là 113 trường hợp…
Với 211 tổ y tế, 1.097 nhân viên, 134 xe cứu thương và các lều cấp cứu được chuẩn bị như bệnh viện dã chiến, công tác y tế đã bảo đảm an toàn cho hàng vạn người dân và lực lượng tham gia đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Y tế sau khi diễn ra đại lễ diễu binh, diễu hành A80, đã có 1.315 trường hợp được hỗ trợ y tế, cấp cứu, 113 ca nặng phải chuyển viện.
Theo thống kê của Bộ Y tế, sau khi diễn ra đại lễ diễu binh diễu hành A80, 1.315 trường hợp đã được hỗ trợ y tế, cấp cứu, 113 ca nặng phải chuyển viện.
Sáng 2/9, những đoàn xe cơ giới nối dài hùng dũng lăn bánh trên các tuyến phố Thủ đô, mang khí thế hào hùng của lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.
Đảm nhận vai trò chốt trưởng tại điểm chốt đặt ở khu vực phố Ông Ích Khiêm hướng ra Trần Phú, Đại úy Đào Văn Khỏe - Phó Trưởng Công an Phường Vĩnh Hưng đã linh hoạt, sáng tạo trong việc điều hành tổ cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ được phân công giao phó.
Dâng trào cảm xúc tự hào là tâm trạng chung của người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khi xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra tại Quảng trường Ba Đình sáng 2-9.
Hàng loạt trang thiết bị, khí tài công nghệ cao của Quân đội nhân dân Việt Nam và dàn xe đặc chủng hiện đại của Công an nhân dân Việt Nam tham gia lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành thể hiện sức mạnh, khả năng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.
Dàn nghệ sĩ ai nấy đều nô nức hào hứng, nở nụ cười tươi rạng rỡ cùng nhau chào mừng đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
3h sáng ngày 2-9, CATP Hà Nội đã bố trí xe điện và 'mở luồng xanh' đưa 2 vị khách đặc biệt là cựu chiến binh Lê Bình 98 tuổi và cựu chiến binh Phan Văn Minh, người dân tộc Cor (tỉnh Quảng Ngãi) vào quảng trường Ba Đình để dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Khi các khối diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh chính thức đi qua khu vực phố Tràng Tiền - Lý Thái Tổ, ở hai bên đường, người dân vỡ òa cảm xúc, phấn khích hô vang tên từng khối.
Không có tiếng reo hò cổ vũ, không có những tràng pháo tay vang dội, nhưng những người công nhân vệ sinh môi trường, thanh niên tình nguyện, đội ngũ y, bác sĩ... đã góp phần quan trọng vào thành công trọn vẹn của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Tham gia lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình có 4 khối quân đội đến từ Trung Quốc, Liên bang Nga, Lào và Campuchia.
Theo Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế Hà Anh Đức, số liệu tổng hợp nhanh đến 12h ngày 2-9, có 1.315 ca khám, chữa bệnh, cấp cứu được xử trí vào ngày lễ chính của Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945- 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025) - sau đây gọi tắt là A80.
Dàn xe đặc chủng hiện đại của Công an nhân dân Việt Nam tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) thể hiện sức mạnh, khả năng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.
Khi những đội hình máy bay phô diễn trên bầu trời Quảng trường Ba Đình lịch sử, ít ai biết phía sau là sự nỗ lực bền bỉ, thầm lặng của lực lượng kỹ thuật Trung đoàn 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng PK-KQ). Họ chính là những 'người gác cổng' thầm lặng, giữ cho từng động cơ, từng cánh quạt vận hành trơn tru, an toàn tuyệt đối.
Không chỉ bảo đảm an ninh trật tự, Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) còn tổ chức bãi gửi xe miễn phí, phát bánh, sữa, nước, áo mưa và cả cờ Tổ quốc để phục vụ người dân trong dịp Đại lễ 2/9, để lại hình ảnh đẹp về lực lượng Công an Thủ đô.
Trong ngày lễ diễu binh, diễu hành chính thức, tính đến 11h trưa 2-9, đã có hơn 1.300 người dân tham gia sự kiện gặp vấn đề về sức khỏe cần sự trợ giúp của các tổ y tế…