Đau đớn tìm hũ cốt người thân ở chùa Kỳ Quang 2, thấy bài vị-di ảnh vứt khắp nơi
Quá trình tu sửa chùa Kỳ Quang 2 tại Gò Vấp, TPHCM, nhà chùa đã làm mất nhiều hình ảnh trên các hũ tro cốt của người dân. Chiều ngày 4/9/2020, rất nhiều người dân kéo tới để tìm hũ cốt của người thân nhưng khu vực thờ tự đã được niêm phong.
Chùa Kỳ Quang 2 được xây dựng từ năm 1926, có tên gọi ban đầu Thanh Châu Tự, vốn là một ngôi chùa làng ở quận Gò Vấp, TP HCM. Đến năm 2000, chùa được xây mới hoàn toàn trên diện tích rộng gần 7.500 m2. Đây cũng là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo, đồng thời là nơi nuôi nhiều trẻ em mồ côi.
Anh Bình, người dân gần chùa cho biết: "Kỳ Quang 2 vốn là ngôi chùa làng, nên nhiều người dân được mai táng trong khuôn viên chùa. Thực hiện chủ trương không mai táng trong khu dân cư, giải tỏa nghĩa trang trong chùa, các hộ gia đình đã tiến hành hỏa táng tro cốt gửi vào chùa. Không ngờ, gần đây chùa tu sửa làm mất rất nhiều hình ảnh tên họ trên các hũ cốt, khiến hàng trăm hũ cốt không xác định được của ai".
Trong lễ vu lan năm nay, nhiều người dân tới chùa và phát hiện các lọ tro cốt được di dời khỏi nơi thừa tự, đặc biệt, nhiều hũ cốt không còn tên họ, hình ảnh, để lẫn lộn vào nhau. Thông tin được lan truyền và hàng trăm người đã kéo về chùa. Nhà chùa đã tổ chức đối thoại với dân và sư trụ trì cho biết quá trình sửa chữa chùa, thợ đã xịt nước vệ sinh các lọ cốt khiến tên ảnh trên các hũ cốt bị trôi đi khá nhiều. Chùa sẽ tìm mọi cách, kể cả dùng phương pháp ADN để xác định danh tính các lọ cốt.
Chiều 4/9/2020, sư Thích Quang Thành, người được nhà chùa ủy nhiệm trao đổi với báo giới cho biết: "Sự việc xảy ra do sự bất cẩn của những người thu dọn vệ sinh trong việc chuẩn bị cho lễ Vu Lan, tuy vậy nhà chùa cũng nhận trách nhiệm và rút kinh nghiệm về việc này. Rất mong nhận được sự thông cảm chia sẻ của Phật tử và của mọi người để giúp tìm được danh tính các hũ tro cốt".
Theo nhà sư Thích Quang Thành do sai sót trong việc tu bổ nhà chùa, có hàng trăm hũ cốt cần phải xác định lại danh tính. Nhà chùa rất mong nhận được sự thông cảm của người dân.