Đào, quất Tết đắt hàng nơi biên viễn

Những ngày cận tết Giáp Thìn, không khí chợ hoa Tết ở TP Móng Cái (Quảng Ninh) sôi động, nườm nượp kẻ bán, người mua.

Những ngày này, tại chợ hoa Xuân tổ chức tại Quảng trường Trung tâm Truyền thông và văn hóa TP Móng Cái, các loại cây cảnh chơi Tết như đào, mai, quất được bày bán tràn ngập.

Các chủ cây cho biết, đào quất bán tại chợ hoa Xuân này chủ yếu đến từ các nhà vườn khu vực nội địa của Quảng Ninh hoặc từ tỉnh Nam Định, Hải Dương…

Điểm khá khác lạ của chợ hoa này là chỉ có đào, quất, mai, rất hiếm hộ bán các loại cây hoa tươi khác như lan, hồng, cúc...

Đào, mai, quất ở chợ hoa Tết TP Móng Cái.

Anh Phạm Anh Hùng, nhà ở phường Hải Yên, TP Móng Cái vừa chào bán những cây mai vàng được tạo thế rất đẹp, giới thiệu, vườn của gia đình anh có rất nhiều chủng loại mai vàng.

Cây đắt nhất hơn chục triệu đồng, cây rẻ nhất thì trên một triệu. Theo anh Hùng, mai, đào năm nay bông to, nở đẹp.

Anh Phạm Anh Hùng đang chào bán cây mai vàng của gia đình trị giá 5 triệu đồng.

"Năm nay thời tiết thuận lợi, hoa, nụ mai rất đẹp. Vì vậy bán rất được giá. Em mới mang ra đây gần 100 cây được hai ngày thì đã bán được vài chục cây", anh Hùng cho biết.

Đang cùng mấy người bạn tỉa những lá đào phai, anh Lê Kim Bình, chủ nhà vườn ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết, anh và các bạn lần đầu tiên mang đào ra bán tại TP Móng Cái. Vì là lần đầu, nên anh Bình chỉ mang 100 cành đào…

"Cước vận chuyển ra đây xa hơn các khu vực khác của Quảng Ninh, vì vậy, giá mỗi đào bán ở TP Móng Cái cũng cao hơn chừng 50-70 ngàn đồng/cành. Từ qua đến nay, chúng em bán được hơn 20 cành, trừ các chi phí, tính ra cũng lãi từ 300-500 ngàn đồng/cành. Với sức mua như thế này, chắc chắn, chúng em sẽ bán hết hàng trước ngày 28 Tết", anh Hùng khẳng định.

Gia đình chị Nguyễn Thị Nga đã nhanh chóng chọn được cây quất cảnh ưng ý, hợp túi tiền.

Đang cùng chồng chọn cây quất cảnh ở góc chợ hoa Tết, chị Nguyễn Thị Nga, nhà ở phường Hải Yên, TP Móng Cái nhận xét: Năm nay đào, quất đều rất đẹp, giá cả cũng phù hợp với túi tiền.

"Mấy năm sau dịch Covid-19, cuộc sống và thu nhập của gia đình em bị ảnh hưởng rất nhiều, nên chi tiêu trong dịp Tết cũng hạn chế. Năm nay, công việc và thu nhập tốt hơn, vợ chồng em sắm ít hoa, cây cảnh về chơi Tết", chị Nga cho hay.

Đang ở góc chợ, tình cờ PV Báo Giao thông gặp anh Hồ Mủn Sáng (SN 1985, trú tại tổ 1, khu 5, phường Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh) - người đã bị phụ xe, tài xế trên chiếc xe khách tuyến Hà Nội - Quảng Ninh hành hung làm gãy ngón tay, chấn thương nhiều vị trí trên vùng mặt, đầu... với thương tích 9%.

Anh Sáng cho biết, sau khi Báo Giao thông đã có loạt bài phản ánh về vụ việc này, chủ xe đã đền bù sức khỏe cho anh tổng số tiền 68 triệu đồng.

Anh Hồ Mủn Sáng đang lựa chọn một gốc đào rất đẹp.

Hiện anh Sáng làm nghề hướng dẫn viên du lịch còn vợ bán hàng hoa quả. Năm nay, khách du lịch đến TP Móng Cái đông, nên thu nhập của vợ chồng anh cũng ổn định.

"Em vừa đưa một đoàn khách sang Trung Quốc về. Đi ngang chợ hoa thấy nhiều đào, quất đẹp, nên em ghé mua", anh Sáng nói.

Quang Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dao-quat-tet-dat-hang-noi-bien-vien-192240202084212357.htm