Thông qua sự kiện nghệ thuật 'Vẻ đẹp Hồng Tâm', nhà sưu tầm tranh Thúy Anh mong muốn tôn vinh vẻ đẹp của tâm hồn nhân hậu, hướng thiện, vì cộng đồng.
Nhà sưu tập tranh Thúy Anh vừa tổ chức sự kiện 'Beauty Vol1' (Đẹp Vol1) dưới hình thức 'High Tea and Art'- Tiệc trà chiều nghệ thuật mang tên 'Vẻ đẹp Hồng Tâm'.
Thị trấn tôi ở là vùng trung du nghèo, bốn phía đều là núi, thưa thớt những nóc nhà cao tầng. Chiều nào cũng vậy, trèo lên mái nhà, giữa khoảng không gian rộng hiếm thấy, không bị giới hạn bởi bất cứ thứ gì, tôi ngắm mê mải những đám mây.
Mùa hè, mặt trời chói chang giữa không gian mênh mông toàn những nhà cao tầng và mái tôn đỏ xanh ngột ngạt. Một tán cây xanh già nua lẻ bóng hiền lành đứng trong sân nhà trở nên có ích hơn bao giờ hết. Già nua nhưng tán lá vẫn xanh um, cao vút. Từ lâu, quả chín của nó chủ yếu để dành cho bầy chim chóc, biết là quả ngọt lành nhưng tán cây cao quá nên chả có ai trèo hái cho được. Bây giờ hiếm hoi lắm mới có một vạt xanh như thế. Bóng nó trùm lên che mát mái ngói của ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, những bông hoa nắng sống động, nhảy múa trên khoảng sân nhỏ làm bớt đi cái oi nồng khó chịu.
Nghệ thuật không phải là thứ cứ đi là đến, mà phải có hạt giống tâm hồn neo đậu. Nhà báo Trần Nhật Minh - Trưởng ban Văn học Nghệ thuật VOV6, Đài Tiếng nói Việt Nam là một người nắm giữ nhiều hạt mầm quý giá.
Từng có thời điểm, minh họa trên báo chí mang tới sắc thái riêng biệt cho một số tờ báo văn nghệ. Và không ít họa sĩ đã gắn bó với việc vẽ minh họa cho các tòa soạn báo và tạo được dấu ấn riêng. Thế nhưng, ở thời 4.0 này, khi báo in đang bị báo điện tử và mạng xã hội lấn lướt, thì còn ai vẽ minh họa cho báo chí?
Làng tôi trước đây là một ngôi làng nhỏ bé nép mình sau lũy tre xanh, bên ngoài là cánh đồng 'cò bay mỏi cánh'. Bấy giờ, trên con đường đất đỏ dẫn vào làng có trồng ba cây gạo, cây nào cũng to lớn và vững chãi. Dăm bảy đứa trẻ con chúng tôi hay nắm tay nhau dang rộng, đứng vây quanh xem bao nhiêu đứa mới có thể ôm hết gốc gạo già ấy.
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - một tên tuổi lừng lẫy trên văn đàn Việt Nam cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI - trong những ngày tháng cuối đời, bỏ qua những lúc trí não nhầm lẫn vì bệnh tật, vẫn luôn chứng tỏ là người tinh thông, hóm hỉnh.
Trong những 'đàn mèo nghệ thuật' được các họa sĩ ra mắt vào mùa xuân Quý Mão này, nhiều người thích những 'cô mèo' yểu điệu và duyên dáng của họa sĩ Đào Hải Phong.
'Mèo du xuân' là cuộc hội ngộ của tình yêu và cái đẹp để đón chào một mùa xuân mới đang đến. 28 họa sĩ, người vẽ tranh, người làm gốm, người làm tượng đã mang đến một không khí xuân với niềm hân hoan, chộn rộn sau những năm tháng quá nhiều biến động.
Những bức tranh Đào Hải Phong vẽ minh họa cho ấn phẩm 'Gió đầu mùa & Hà Nội băm sáu phố phường' của Thạch Lam sẽ được đấu giá từ ngày 31/7.