Dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng, Liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn

Ngày 14/2, tại Quảng Ninh, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn (xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Các đại biểu dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn. Ảnh: Dân Chủ

Các đại biểu dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn. Ảnh: Dân Chủ

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh; Thiếu tướng Vũ Thành Văn, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính, Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng.

Các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP; Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Cửa khẩu và các cơ quan thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh; Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Móng Cái; đại diện lãnh đạo xã Hải Sơn và cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Ninh.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn. Ảnh: Dân Chủ

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn. Ảnh: Dân Chủ

Tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn, 46 năm trước, vào ngày 17/2/1979 đã diễn ra cuộc chiến đấu anh dũng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của cán bộ, chiến sĩ Đồn 209, Công an nhân dân vũ trang (nay là Đồn Biên phòng Pò Hèn, BĐBP Quảng Ninh) và cán bộ Lâm trường Hải Sơn, nhân viên thương nghiệp Móng Cái. Với quyết tâm bảo vệ bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn và quân dân địa phương đã nêu cao tinh thần chiến đấu ngoan cường chống giặc ngoại xâm, bảo vệ toàn vẹn độc lập, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trong trận chiến oanh liệt đó, 45 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn, 1 nhân viên Thương nghiệp cụm Pò Hèn và 27 công nhân Lâm trường Hải Sơn đã anh dũng hy sinh.

Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn. Ảnh: Dân Chủ

Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn. Ảnh: Dân Chủ

Các đồng chí đã viết tiếp bản hùng ca bất tử về tinh thần yêu nước nồng nàn, dám đương đầu với quân thù đề hiến dâng tuổi thanh xuân và cả sự sống của mình cho đất nước, “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Các đồng chí, các anh, các chị mãi mãi là tấm gương sáng ngời về lòng quả cảm, đức hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc; chiến công và tên tuổi của các Anh hùng, Liệt sĩ đã trở thành biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa Anh hùng cách mạng.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn. Ảnh: Dân Chủ

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn. Ảnh: Dân Chủ

Để tri ân, tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành kính, tháng 10/1993, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh đã xây dựng Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn. Từ khi xây dựng đến nay, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh, Khu di tích đã qua nhiều lần được tu bổ, tôn tạo. Năm 2014, được UBND tỉnh Quảng Ninh xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh; năm 2022 được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn là chứng tích lịch sử, trở thành nơi giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc ta.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn. Ảnh: Dân Chủ

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn. Ảnh: Dân Chủ

Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn. Ảnh: Dân Chủ

Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn. Ảnh: Dân Chủ

Trong không khí trang nghiêm, nơi biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, trước tượng đài các Anh hùng, Liệt sĩ, với tấm lòng tôn kính, biết ơn vô hạn trước những cống hiến, hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước, đoàn công tác cùng các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng, Liệt sĩ đã không tiếc xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cùng các đại biểu ôn lại truyền thống tại Nhà thờ Bác Hồ và các Anh hùng, Liệt sĩ. Ảnh: Dân Chủ

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cùng các đại biểu ôn lại truyền thống tại Nhà thờ Bác Hồ và các Anh hùng, Liệt sĩ. Ảnh: Dân Chủ

Đồng thời, nguyện tiếp tục cống hiến cho quê hương đất nước, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng, Liệt sĩ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển; góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Dân Chủ

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dang-huong-tuong-nho-cac-anh-hung-liet-si-tai-khu-di-tich-lich-su-quoc-gia-po-hen-post486697.html