Cuộc thi 'Tự hào hàng Việt': Món quà mua tại Co.opmart tặng mẹ đầy ý nghĩa

Nhờ siêu thị Co.opmart mà tôi có thể bày tỏ sự tin tưởng cùng tình yêu của mình với hàng Việt.

Tôi sinh sống và định cư ở miền núi. Vì sống ở thị trấn nhỏ chưa phát triển mạnh về hệ thống các trung tâm mua sắm hay siêu thị lớn nên mỗi lần có dịp về Thủ đô cùng các con, chúng tôi đều chọn đi siêu thị.

Địa chỉ uy tín, luôn là đích đến lý tưởng của cả nhà tôi gần 6 năm nay chính là siêu thị Co.opmart Hà Đông – Hà Nội.

Tôi nhớ mãi kỷ niệm lần đầu bé lớn nhà tôi khi ấy mới lên 9 tuổi, bé thứ hai lên 5 được mẹ cho đi siêu thị Co.opmart Hà Đông chơi. Các bé reo hò sung sướng trước không gian thoáng đãng, mát mẻ và nụ cười thân thiện của các cô chú nhân viên phục vụ.

Hàng hóa phong phú, đa dạng, nhiều chủng loại, đảm bảo 3 tiêu chí: “chuẩn người Việt, do người Việt và vì người Việt”…

Đặc biệt, khi đi đến gian hàng ẩm thực bày bán những thực phẩm chế biến sẵn, con gái lớn đã ồ lên thích thú bởi phát hiện ra một khu trưng bày và bán toàn thực phẩm cho người ăn chay. Ngay lập tức con bảo tôi: “ Mẹ mua đồ chay này biếu bà ngoại đi. Chắc bà sẽ thích lắm”.

Mẹ tôi ăn chay trường đến nay đã hơn 10 năm. Đặc biệt, chỉ có ngày rằm, mùng 1 và Tết cổ truyền của dân tộc mẹ tôi mới mua những thực phẩm “sang trọng” trong mâm cơm chay để tỏ lòng thành kính với tổ tiên. Nhưng vì sống ở miền núi, mà đồ chay không phải cửa hàng nào cũng bán nên mỗi lần mẹ muốn mua thực phẩm chay thì đều phải bắt xe buýt lên thành phố cách nhà gần 30 km.

Tôi chưa từng nghĩ trong siêu thị lại bán thực phẩm chay cho người ăn chay trường như mẹ nên ngay khi con gái có phát hiện lớn ấy, tôi đã rất vui. Với cơ man nào là các món chay như: Chả cốm chiên, sườn kho dừa, tôm chiên, giò lụa, chả quế, đậu chiên sả…, tôi đã không do dự mua mỗi thứ một ít để mang về biếu mẹ.

Nhìn hai con thích thú và liên tục xuýt xoa về sự đa dạng của các mặt hàng ở siêu thị, lòng tôi cũng đầy phấn chấn. Con gái lớn kéo tay tôi nói nhỏ: “Ở đây cái gì cũng muốn mua mẹ nhỉ. Con nghĩ bà ngoại sẽ rất vui khi nhận món quà Hà Nội của gia đình mình mà quà lại còn được mua ở siêu thị đẹp như vậy nữa chứ…”.

Được nhận món quà từ tay cô cháu lớn, mẹ tôi không khỏi trầm trồ: “Đúng là siêu thị lớn có khác, con nhỉ. Có gian hàng bán thực phẩm cho người ăn chay như mẹ thực sự là rất ý nghĩa”.

Kể từ đó, mỗi khi có dịp đưa các con về Thủ đô hay những lần vì công việc, trước khi lên xe khách về nhà, lần nào tôi cũng tranh thủ ghé siêu thị Co.opmart giống như người bạn đi xa lâu ngày muốn trò chuyện và hỏi thăm “cố nhân”.

Trong nhiều món đồ lựa mua về làm quà, không khi nào trong chiếc túi xách gắn tên siêu thị Co.opmart lại thiếu những thực phẩm chay tôi mua biếu bà ngoại của các cháu.

Tôi mường tượng đến nụ cười, đến niềm vui và giọng nói đầy tự hào của mẹ khi gặp hàng xóm sẽ khoe: “Quà con gái mua cho tận siêu thị Co.opmart Hà Nội đấy bà ạ”.

Còn tôi vui và hạnh phúc khi được trở thành khách hàng của Co.opmart đầy uy tín, chất lượng và quan trọng giá cả luôn hợp lý. Đồng thời, cũng nhờ siêu thị Co.opmart mà tôi có thể bày tỏ sự tin tưởng cùng tình yêu của mình với hàng Việt.

Bài và ảnh: Phạm Thị Yến

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cuoc-thi-tu-hao-hang-viet-mon-qua-mua-tai-coopmart-tang-me-day-y-nghia-196241016084452906.htm