Cuộc sống mới nơi căn cứ cách mạng

Cách đây 80 năm (ngày 28/1/1941), sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở đất mẹ thân yêu qua con đường mòn nhỏ gần cột mốc 108, xóm Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Nơi đây, Nguyễn Ái Quốc đã nhóm lên ngọn lửa cách mạng trong lòng nhân dân, để rồi ngọn lửa ấy bùng cháy lên thành phong trào cách mạng lan rộng khắp cả nước, đánh tan quân xâm lược, giành lấy độc lập tự do cho Tổ quốc.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/cuoc-song-moi-noi-can-cu-cach-mang-202397.htm