Cuộc điện thoại hạnh phúc của người được trở về sau khi hết hạn cách ly

Những cái bắt tay thật chặt, những vòng tay ôm thật xiết; những cuộc điện thoại xúc động với gia đình báo tin vui; nhưng cánh tay vẫy chào và những ánh mắt dõi theo... là những hình ảnh ấn tượng tại buổi bàn giao công dân hết thời hạn cách ly 14 ngày về với gia đình tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao, Hà Nội sáng 5-4.

Niềm vui của 2 mẹ con sau khi hết thời gian cách ly tập trung trở về nhà

Sáng nay, 5-4, Ban chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm (Bộ Tư lệnh Thủ đô) đã tổ chức bàn giao các công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao (Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Hiện nay, Bộ Tư lệnh đang tổ chức cách ly tại 9 điểm với hơn 6.600 công dân về từ các nước có dịch Covid -19

Trong sáng nay, tại khu cách ly tập trung tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao, gần 300 người được trở về nhà. Họ là những người trở về từ vùng dịch, được cách ly tập trung từ ngày 22/3.

Công dân hết thời gian cách ly chờ lấy xác nhận. Trong thời gian ở khu cách ly tập trung các công dân được chăm sóc chu đáo, theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Các công dân đều chia sẻ lòng biết ơn với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội trong suốt thời gian cách ly

Anh Dương Văn Hợp (Hà Tĩnh), trở về từ Nhật Bản gọi điện báo tin với mẹ sẽ được về nhà trong hôm nay. Anh chia sẻ rằng lúc này cảm xúc khó tả với nhiều niềm vui và khao khát đoàn tụ với gia đình...

274 công dân được trở về nhà hôm nay sẽ được đưa ra sân bay, ga tàu hoặc được xe của Bộ Tư lệnh Thủ đô đưa về các địa phương

Trong thời gian cách ly tập trung, các công dân cũng thường xuyên trao đổi, động viên nhau chấp hành tốt các quy định phòng dịch

Phút chia tay trước lúc về với gia đình. Chắc hẳn, 14 ngày qua đã để lại cho họ nhiều kỷ niệm khó quên...

Một người thân vẫy tay chờ đón người cách ly trở về. Có nhiều gia đình đã lên tận nơi để đón con em...

Phút quyến luyến trước giờ chia tay...

Những dòng chữ nắn nót gửi gắm bao tình cảm của các công dân gửi tặng lực lượng chức năng tại khu cách ly

Công dân chuẩn bị trở về nhà...

Những người đầu tiên ra khỏi cổng khu cách ly

Lực lượng chức năng giúp người dân mang đồ cá nhân ra xe...Trở về từ nước ngoài nên hành lý của các công dân khá nhiều.

Có nhiều người là lao động Việt Nam ở nước ngoài...

Trong đợt này, cũng có nhiều người trẻ là các du học sinh được trở về nhà

Cán bộ chiến sỹ, Bộ Tư lệnh Thủ đô giúp người dân bê vác hành lý ra xe...

Niềm hạnh phúc vô bờ khi gặp lại người thân

Công dân được chở bằng xe buýt đến các điểm đăng ký để về với gia đình

Niềm vui của các bạn trẻ khi hết thời gian cách ly

"Những ngày thực hiện cách ly thực sự là khoảng thời gian đáng nhớ đối với em. Sự quan tâm của các chiến sĩ bộ đội và đội ngũ y tế khiến em vô cùng cảm động", anh Uông Minh Quân (du học sinh Mỹ) chia sẻ

Lái xe làm nhiệm vụ chở người hết cách ly về nhà. Cùng với các lực lượng khác, họ đã âm thầm đóng góp sức lực không nhỏ trong công tác phòng chống dịch Covid -19

Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng đang làm hết sức mình với những biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ nhân dân, không để dịch bệnh lây lan

Cô gái trẻ với biểu tượng chiến thắng khi hết hạn cách ly trở về nhà...

Phú Khánh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/anh-cuoc-dien-thoai-hanh-phuc-cua-nguoi-duoc-tro-ve-sau-khi-het-han-cach-ly/849418.antd