Cù nhầy việc cỏn con

Có chuyện chi vậy anh Hai Điện Bàn?

- Có chuyện chi vậy anh Hai Điện Bàn?

Một vụ việc cỏn con nhưng chính quyền giải quyết mấy tháng trời không xong.

- Chả có gì to tát, chỉ là vụ việc cỏn con mà chẳng hiểu sao chính quyền và người dân cứ dây dưa thưa kiện mấy tháng trời, đến Văn phòng Chính phủ phải yêu cầu tỉnh Quảng Nam, tỉnh lại yêu cầu thị xã, rồi thị xã chỉ đạo xã xử lý...

- Thôi anh Hai dài dòng chi nữa. Kể nghe coi!

- Mấy tháng trời, bà Phạm Thị Thanh (trú thôn Nông Sơn 2, xã Điện Phước, TX Điện Bàn) sống không yên trong ngôi nhà của mình. Vào tháng 3-2019, ông Đào Xuân Vũ (trú cùng địa phương) mua nhà và đất sát bên cạnh nhà bà để xây dựng cơ sở kinh doanh. Trong quá trình ông Vũ xây trung tâm trang trí nội thất, ngôi nhà của bà bị khoét chân, nứt tường ở nhiều vị trí. Khi bà góp ý thì cả chủ nhà và đơn vị thi công bỏ ngoài tai, to tiếng và thách thức nên bà Thanh viết đơn khiếu nại với chính quyền địa phương.

- Vậy địa phương trả lời sao?

- Theo ông Trần Văn Định - Chủ tịch UBND xã Điện Phước, sau khi nhận đơn khiếu nại của bà Thanh, UBND xã phối hợp đội quy tắc đô thị TX Điện Bàn tiến hành kiểm tra hiện trường, phát hiện và lập biên bản xử phạt hành chính ông Vũ về hành vi xâm lấn vỉa hè đường ĐT609 trong quá trình xây dựng cơ sở kinh doanh. Khi khắc phục xong thì ông Vũ được tiếp tục xây dựng. Còn việc bà Thanh khiếu nại quá trình xây dựng trung tâm trang trí nội thất của ông Vũ làm nứt tường nhà thì xã không đủ khả năng kiểm định cũng như thẩm quyền xử lý nên hướng dẫn bà chuyển hồ sơ lên cơ quan chức năng TX Điện Bàn, nếu khởi kiện thì gửi qua cơ quan tòa án. Chính quyền xã cũng đã tổ chức 2 buổi gặp mặt để hòa giải nhưng ông Vũ không có mặt nên bất thành.

- Chuyện có gì lớn đâu nhỉ.

- Không lớn, nhưng chẳng hiểu sao phải để đến mức mới đây Văn phòng Chính phủ phải truyền đạt ý kiến yêu cầu tỉnh Quảng Nam xử lý dứt điểm. Tỉnh dội xuống thị xã, thị xã xuống xã nhưng người dân lại tiếp tục viết đơn kêu cứu các cơ quan báo chí. Dự liệu không giải quyết được, UBND TX Điện Bàn cũng hướng dẫn bà Thanh gửi đơn đến Tòa án để được giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại theo thẩm quyền pháp luật quy định.

- NXD thiển nghĩ, có cái móng nhà mà cũng phải đến Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh có ý kiến, rồi phải kéo nhau ra tòa thì thấy nó thế nào ấy! Phải coi lại năng lực hoạt động của bộ máy chính quyền, đoàn thể ở cơ sở chứ không được ổn cho lắm!

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_213709_cu-nhay-viec-con-con.aspx