Croatia thắng Morocco, rời World Cup 2022 với vị trí thứ ba

Hai bàn thắng trong hiệp một giúp Luka Modric và các đồng đội vượt qua Morocco 2-1 trong trận tranh HC đồng World Cup 2022 tối 17/12.

Trận tranh giải ba giữa Croatia và Morocco trên sân Khalifa là cuộc tái đấu khi hai đội đã gặp nhau ngay trận mở màn bảng F hôm 23/11. Trên sân Al Bayt ngày hôm đó, họ bất phân thắng bại, cầm chân nhau với tỷ số 0-0. Sau hành trình nhiều cảm xúc, hai đội gặp nhau ở trận đấu cuối cùng và lần này đã phân định thắng thua. Tỷ số của trận đấu được định đoạt ngay trong hiệp một. 45 phút đầu diễn ra hấp dẫn khi chỉ trong vòng 10 phút đầu đã có hai bàn chia đều cho hai bên. Cuối hiệp, Croatia vượt lên dẫn trước 2-1. Sang hiệp hai, dù nỗ lực, đội bóng châu Phi không thể có bàn gỡ, thua chung cuộc 1-2. Nhưng đội bóng của HLV Regragui vẫn có thể ngẩng cao đầu rời giải với hành trình truyền cảm hứng.

Croatia nắm thế chủ động ngay đầu trận. Dưới sức ép của đội bóng châu Âu, thủ môn Bono phía Morocco có pha xử lý lỗi khiến CĐV nhà thót tim với cú đá ngang khung thành phút thứ ba. Sau những đợt phản công, Croatia mở tỷ số phút thứ 7. Xuất phát từ một pha dàn xếp đá phạt rất hay, Perisic trong tư thế quay lưng chuyền bóng bằng đầu ngược lại để trung vệ Gvardiol đánh đầu tung lưới Bono. Nhưng chỉ hai phút sau, Morocco đáp trả với bàn gỡ hòa cũng từ một pha dàn xếp đá phạt. Người ghi bàn cũng là một trung vệ - Achral Dari - và cũng từ một pha đánh đầu. Cầu thủ ghi bàn của hai bên đều mang áo số 20.

Pha đánh đầu mở tỷ số của Gvardiol (số 20). Ảnh: AP

Achral Dari (số 20) đánh đầu gỡ hòa cho Morocco chỉ hai phút sau khi đội nhà bị thủng lưới. Ảnh: Reuters

Trận đấu trở nên cởi mở và hấp dẫn hơn sau khi cả hai đều ghi bàn. Suốt 20 phút đầu, Croatia cầm bóng và tấn công nhiều hơn. Phút 24, Croatia có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 sau những pha chuyền bóng lỗi liên tiếp của Morocco nhưng cú sút của Luka Modric bị Bono đẩy ra. Thủ thành Morocco sau đó nỗ lực gạt bóng cho đồng đội trước mũi giày của một cầu thủ Croatia, cứu thua trong gang tấc.

Giữa lúc bị vây hãm khung thành, Morocco có đường phản công đáng chú ý phút 29. Hakimi phối hợp với Ziyech, tăng tốc bên cánh trái rồi xâm nhập vào vòng cấm, chuyền căng ngang khung thành Livakovic. Tuy nhiên, En-Nesyri ở tư thế trống trải, không đỡ được bóng. Sau tình huống này, Morocco lấy lại thế trận. Chỉ vài phút sau, Morocco tiếp tục có pha tấn công sắc nét nhưng cú sút của Boufal chạm chân cầu thủ Croatia ra ngoài. Trọng tài không cho Morocco đá phạt góc khiến các cầu thủ Bắc Phi phản ứng dữ dội và bị nhắc nhở.

Những phút cuối hiệp một, Croatia kiểm soát lại thế trận và có bàn thắng thứ hai ở phút 42. Các cầu thủ Morocco phá bóng không quyết đoán để tiền vệ Orsic thoải mái sút bóng bên cánh phải. Bóng chạm mép trong cột dọc vào lưới. Hiệp một kết thúc với lợi thế 2-1 nghiêng về Croatia. Đội bóng châu Âu cầm bóng nhiều hơn, có 4 trong tổng số 8 cú sút trúng đích còn Morocco chỉ có một lần sút trúng khung thành đối phương trên tổng số 4 cú sút về phía Croatia.

Orsic mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cuối hiệp một. Ảnh: AP

Ngay đầu hiệp hai, Croatia có pha bóng gây nguy hiểm đầu tiên khi Orsic sút bóng từ xa chạm mép lưới. Đại diện châu Âu nhập cuộc tốt hơn nhưng thế trận có vẻ cân bằng trong 15 phút đầu với những pha ăn miếng trả miếng của hai bên. Phút 66, hai bên thay người liên tục, các cầu thủ Morocco có dấu hiệu quá tải, nhiều người không thể tiếp tục thi đấu. Các học trò của HLV Regragui gặp bất lợi khi nghỉ ít hơn Croatia một ngày. Thể lực đi xuống ảnh hưởng tới chất lượng trận đấu và sự sắc bén của các đường chuyền, các pha dứt điểm.

Giữa hiệp đấu, hai bên liên tiếp có các tình huống cầu thủ ngã trong khung thành đối phương nhưng trọng tài không thổi phạt penalty. Từ phút 70, Morocco kiểm soát bóng, tổ chức nhiều đợt tấn công hơn nhưng không hiệu quả. Phút 84, trận đấu trở nên căng thẳng, các cầu thủ Morocco vây lấy trọng tài phản đối sau khi một cầu thủ của đội bị phạt thẻ vàng vì phạm lỗi được cho không rõ ràng với đối phương.

Phút 87, trong pha tấn công chớp nhoáng, Croatia suýt có bàn nâng tỷ số lên 3-1 nhưng cú sút cận thành của Kovacic chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của các đồng đội. Morocco vẫn miệt mài tìm bàn gỡ cho tới những phút bù giờ. Tuy nhiên, họ không thể chọc thủng lưới Livakovic, rời World Cup với vị trí thứ tư. Croatia chia tay giải đấu với vị trí thứ ba sau khi là Á quân 4 năm trước.

Thủ quân Luka Modric tiếp tục chơi trọn 90 phút, là thủ lĩnh cả trên sân lẫn tinh thần với Croatia. Ảnh: AFP

Trước cuộc đối đầu trên sân Khalifa tối 17/12, Croatia và Morocco có những hành trình khác nhau trước khi bước vào vòng knock-out. Kết thúc vòng bảng, Morocco dẫn đầu với 7 điểm còn Croatia đứng thứ hai với 5 điểm, cùng vào vòng 1/8. Trước khi bước vào trận tranh hạng ba, Croatia vượt qua Nhật Bản, Brazil rồi để thua Argentina ở bán kết. Còn Morocco thắng Tây Ban Nha ở vòng 1/8, tiếp tục đánh bại Bồ Đào Nha ở tứ kết trước khi dừng bước trước đương kim vô địch Pháp 0-2 tại bán kết.

Hoàng Trang

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/croatia-thang-morocco-roi-world-cup-2022-voi-vi-tri-thu-ba-172221218071353217.htm