Cô sinh viên mồ côi giàu nghị lực

Không may mắn như những bạn bè cùng trang lứa, tuổi thơ của em Dương Diệu Ái phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ. Hai anh em được bà ngoại và cậu cưu mang với cuộc sống hết sức khó khăn. Không buông xuôi trước cảnh nghèo khó, Diệu Ái luôn biết tìm cách vượt khó vươn lên bằng con đường học tập. Và kết quả luôn đáng để mọi người phải trầm trồ khi 12 năm học phổ thông em đều là học sinh giỏi và là thủ khoa đầu vào của ngành Nông nghiệp công nghệ cao, Trường Đại học Cần Thơ.

Tuổi thơ nhiều mất mát!

Dương Diệu Ái sinh năm 2004, ở Khóm 1, Phường 1, thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng). Em hiện là sinh viên năm 2 chuyên ngành Nông nghiệp công nghệ cao của Trường Đại học Cần Thơ. Cô gái tuổi 20 này đã từng có rất nhiều ước mơ, hoài bão. Và chính em cũng đã từng ngày, từng ngày vượt qua những khó khăn, vất vả để thực hiện bằng được ước mơ. Ít ai biết rằng, thẳm sâu bên trong của cô sinh viên năng động, học giỏi, tham gia nhiều hoạt động phong trào là những ký ức rất buồn. Bởi “Khi vừa nhận thức được cuộc sống, ký ức đầu tiên của em không phải là kẹo, bánh, quà vặt mà là sự nghèo khó, thiếu thốn tình thương của cả ba lẫn mẹ. Cuộc sống đã lấy đi những người thân yêu nhất đời em, từ khi em còn rất nhỏ” - Diệu Ái trải lòng.

Em Dương Diệu Ái. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Em Dương Diệu Ái. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước đây, ba mẹ em là giáo viên. Cuộc sống gia đình tuy không khá giả nhưng đầy ắp tiếng cười. Khi em được 5 tuổi, ba em mắc bệnh nặng và qua đời. Một mình mẹ em vừa đi dạy vừa làm lụng nuôi hai anh em Diệu Ái ăn học. Thế nhưng, một lần nữa biến cố lại ập đến với gia đình. Chỉ một năm sau ngày ba mất, căn bệnh ung thư quái ác đã khiến mẹ cũng bỏ anh em Diệu Ái ra đi mãi mãi. Khi đó Diệu Ái 6 tuổi và anh trai vừa lên 8 tuổi.

Khó có thể diễn tả hết được những mất mát, chông chênh của một đứa trẻ phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhưng còn may mắn là hai anh em được bà ngoại và cậu cưu mang. Dù nghèo khó, dù gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai gầy của ngoại và cậu, nhưng hai người vẫn nhất quyết không để cháu mình bỏ học. Bốn mẹ con, bà cháu sống trong một căn nhà nhỏ bằng gỗ tạp tiền chế, phía sau nhà người dân. Cứ mỗi mùa mưa đến thì căn nhà lại ngập nước, đường sá sình lầy rất khó đi. Hằng ngày, ngoại em phải thức dậy từ rất sớm, làm bánh và gánh ra chợ bán. Cậu thì đi hàn sắt mướn, nhưng thu nhập cũng hết sức bấp bênh.

Ý thức được nỗi khổ cực của ngoại nên từ nhỏ anh em Diệu Ái rất tự lập, sẵn sàng làm nhiều việc để kiếm tiền phụ ngoại. Vào mỗi dịp nghỉ hè và những buổi không có lịch học, Diệu Ái và anh Hai lãnh vé số đi bán. Những buổi sáng nếu không có lịch học, em ra chợ ngồi bán bánh phụ ngoại. Bà cháu cứ vậy nương tựa vào nhau mà sống qua ngày tháng.

Mặc dù nghèo khó nhưng ngoại luôn động viên hai anh em cố gắng học hành. Ngoại bảo, dù cực khổ đến đâu ngoại cũng ráng chịu, chỉ mong hai anh em học hành đến nơi đến chốn, trở thành người có ích cho xã hội. Và thành tích học tập của hai anh em là món quà lớn nhất dành cho ngoại.

Vượt qua nghịch cảnh!

Với sự khích lệ, động viên của ngoại và bản thân em cũng ý thức rất rõ chỉ có con đường học tập mới giúp em vượt lên nghịch cảnh, thoát nghèo, có tương lai tốt đẹp. Vì vậy em đã rất nỗ lực và cố gắng học thật giỏi trong suốt mười mấy năm qua, chỉ mong sau này ra trường tìm được công việc tốt, có thu nhập ổn định để nuôi sống bản thân em và chăm sóc cho ngoại khi về già.

Anh Hai Diệu Ái hiện cũng đang học chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản tại Trường Đại học Cần Thơ. Cả hai anh em luôn động viên nhau cùng cố gắng để vượt qua nghịch cảnh. Noi theo gương của anh trai, Diệu Ái luôn nỗ lực trong học tập, trong suốt 12 năm học phổ thông, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Em cũng từng đạt giải ba cuộc thi Học sinh giỏi cấp trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng, môn Giáo dục công dân khi là học sinh Trường Trung học phổ thông Mai Thanh Thế (thị xã Ngã Năm).

Với niềm đam mê các môn khoa học, công nghệ cũng như nhận thức về tình trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật hiện nay đang ngày càng diễn ra nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, nên Diệu Ái đã đặt mục tiêu trở thành kỹ sư nông nghiệp và em đạt thành tích thủ khoa đầu vào của ngành Nông nghiệp công nghệ cao. Ngoài thời gian học, em còn tích cực tham gia các phong trào do Đoàn trường tổ chức. Đặc biệt, để có chi phí trang trải việc học, ăn ở, hiện tại em đi làm thêm ngoài giờ học. Diệu Ái tâm sự: “Ngoại em năm nay đã 64 tuổi, sức khỏe đã yếu hơn trước rất nhiều, không thể làm các công việc nặng. Hằng ngày, ngoại làm bánh rồi gánh ra chợ bán, thu nhập cũng chỉ được vài chục ngàn đến một trăm ngàn. Cho nên em phải tranh thủ đi làm thêm, mặc dù chỉ được 14 ngàn đồng/giờ nhưng nó cũng đỡ được phần nào gánh nặng cho ngoại em”.

Để tiếp sức cho cô học trò đầy nghị lực, nhiều năm qua từ học phổ thông đến khi vào giảng đường đại học, Diệu Ái luôn được nhận các suất học bổng như: Nâng bước thủ khoa; Học bổng VietHope; Học bổng phân bón đạm Cà Mau; Học bổng Lương Định Của… giúp em vượt qua khó khăn, yên tâm học tập. Gần đây nhất, Diệu Ái còn được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sóc Trăng chọn tham dự Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI năm 2024, do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức.

Thầy Trần Ngô Quyền - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Mai Thanh Thế cho biết: “Dù đã tốt nghiệp trung học phổ thông cách đây 2 năm nhưng thầy cô nhà trường vẫn luôn nhớ về em Dương Diệu Ái. Bởi em có một hoàn cảnh hết sức đáng thương nhưng rất có trách nhiệm, hiếu thảo với bà ngoại và ngoan hiền, lễ phép với mọi người xung quanh. Điều đặc biệt là Diệu Ái luôn có ý thức học tập và rèn luyện tốt, em quyết tâm lấy học tập là mục tiêu để có việc làm tốt hơn cho bản thân, là động lực để thay đổi cuộc sống; không làm phụ lòng thầy cô và những người thân luôn quan tâm giúp đỡ em”.

Bằng nghị lực vốn có của mình, tin rằng Diệu Ái sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách để bước tiếp trên đường học tập. Và cũng mong rằng, sẽ còn nhiều tấm lòng hảo tâm sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ cô sinh viên Dương Diệu Ái; tiếp sức cùng em thực hiện bằng được ước mơ trở thành một kỹ sư nông nghiệp, đem kiến thức của mình phục vụ, xây dựng quê hương.

XUÂN HƯƠNG

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/xa-hoi/co-sinh-vien-mo-coi-giau-nghi-luc-73383.html