Cô gái nặng 38kg suýt làm nên kỳ tích trong lần đầu dự SEA Games

VĐV Lê Thị Tuyết suýt chút nữa giành HCV SEA Games nội dung marathon ngay trong lần đầu tham dự.

Sáng 6/5, nội dung marathon (cả nam và nữ) của môn điền kinh SEA Games 32 đã diễn ra không thực sự thành công với các VĐV Việt Nam.

Lê Thị Tuyết ăn mừng tấm HCB trong lần đầu dự SEA Games. Ảnh TN

Đáng kể nhất là việc nhà vô địch SEA Games 31 Hoàng Nguyên Thanh không thể bảo vệ HCV.

Tuy nhiên, việc Lê Thị Tuyết giành HCB marathon nữ rất đáng khích lệ bởi cô lần đầu tiên tham dự một kỳ SEA Games.

Tuyết thi đấu ổn định, giữ vị trí top đầu trong khoảng 3/4 đường chạy, tới 1/4 chặng cuối, cô vượt qua VĐV Odekta Elvina Naibaho (Indonesia) để dẫn đầu.

Đáng tiếc, cô gái quê Phú Yên không thể giữ vững ưu thế, để đối thủ Indonesia bứt lên giành HCV.

Ở nội dung marathon nữ, Lê Thị Tuyết là VĐV nhẹ ký nhất khi chỉ nặng 38kg, cao 1m45.

Dù vậy, ý chí thi đấu và quyết tâm của cô gái 18 tuổi khiến người hâm mộ không khỏi nể phục.

Ít người biết, Tuyết chính là người gây sốt tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 khi giành HCV, phá kỷ lục với thành tích 2 giờ 37 phút 03 giây.

Cô ở đội tuyển trẻ từ lâu nhưng phải tới tấm HCV kể trên mới thực sự được biết tới rộng rãi.

Việc giành HCB tuy có đôi chút tiếc nuối với nữ VĐV Phú Yên nhưng đây có thể sẽ là bước đệm để cô vươn lên đỉnh cao trong tương lai không xa.

Ở nội dung marathon nữ, Việt Nam còn VĐV Nguyễn Thị Ninh tranh tài. Cô về đích thứ 8 và ngất xỉu do sốc nhiệt.

Phải mất khoảng hơn 2 giờ đồng hồ chăm sốc, Ninh mới có thể trở về khách sạn nghỉ ngơi.

An Khuê

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/co-gai-nang-38kg-suyt-lam-nen-ky-tich-trong-lan-dau-du-sea-games-d590086.html