Chồng liệt giường sau tai nạn, vợ gồng gánh nuôi cả nhà

Đang trên đường từ nhà đến Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau để tập huấn nghiệp vụ, anh Võ Thành Bảo (SN 1978, ngụ ấp Giá Ngự, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) không may bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, phải sống đời sống thực vật.

Tai nạn ập đến bất ngờ

Ngồi trò chuyện với chúng tôi trong căn nhà cấp bốn đã xuống cấp, chị Trần Hồng Phúc (vợ anh Bảo) chia sẻ, hôm anh gặp tai nạn vào buổi sáng một ngày giữa tháng 4/2024, khi đó chị đang ở nhà chuẩn bị dọn đồ ra bán hủ tiếu.

Sau khi bị tai nạn giao thông, anh Bảo phải sống đời sống thực vật, mọi sinh hoạt phải trông chờ vào vợ.

Sau khi bị tai nạn giao thông, anh Bảo phải sống đời sống thực vật, mọi sinh hoạt phải trông chờ vào vợ.

"Tôi đang loay hoay để dọn xe hủ tiếu ra bán thì nhận được điện thoại từ một giáo viên là đồng nghiệp cùng trường của anh Bảo cho hay, anh bị tai nạn giao thông tự té khi đang trên đường từ nhà đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau để dự buổi tập huấn nghiệp vụ", chị Phúc kể lại.

Sau khi xảy ra tai nạn, anh Bảo được người dân cùng đồng nghiệp đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cấp cứu, rồi chuyển tiếp lên bệnh viện ở TP.HCM để phẫu thuật và điều trị do vết thương quá nặng.

"Khi tôi đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau chỉ hỏi anh được vài câu. Sau đó, anh rơi vào trạng thái hôn mê sâu do bị chấn thương sọ não, gãy xương hàm mặt, gãy hai xương sườn, gãy chân, đa chấn thương", chị Phúc chia sẻ thêm.

Sau khi được các bác sĩ ở TP.HCM phẫu thuật, anh Bảo đã qua cơn nguy kịch, không còn ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, anh không thể trở lại cuộc sống bình thường mà phải sống đời sống thực vật, mọi sinh hoạt của anh đều trông chờ vào bàn tay của vợ và con gái.

Chi phí điều trị cho anh Bảo gần 200 triệu đồng từ tiền tích cóp của gia đình và tiền hỗ trợ cho giáo viên. Thời điểm anh Bảo bị tai nạn, anh đang là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cái Nước 2 (thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước).

Gia cảnh đã khó càng thêm khó

Anh Bảo bị tai nạn giao thông khiến gia đình trở nên khó khăn hơn, chị Phúc phải nghỉ bán hủ tiếu để lo cho chồng, con gái anh là cháu Võ Thị Thu Nhi (học lớp 12) phải nghỉ học để giảm gánh nặng cho gia đình, phụ mẹ chăm sóc cho cha, nhường anh hai là Võ Thành Kha tiếp tục theo học năm thứ 4 Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin ở Cần Thơ.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau thăm hỏi và trao hỗ trợ cho gia đình anh Bảo.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau thăm hỏi và trao hỗ trợ cho gia đình anh Bảo.

"Lúc anh Bảo còn lao động được, tôi bán hủ tiếu thì cuộc sống gia đình cơ bản đủ ăn, không thiếu nợ. Khi anh Bảo bị tai nạn đến giờ, tiền tích cóp của gia đình cũng cạn kiệt dần.

Nhưng ngày nào anh còn sống là tôi còn lo cho anh dù có thiếu thốn. Đến đâu hay đến đó, chứ hoàn cảnh mình vậy thì mình chịu chứ đâu biết than thở với ai", chị Phúc nói.

Cũng theo chị Phúc, hiện tại, mỗi tháng chị phải lo chi phí thuốc men cho anh Bảo khoảng 5 – 6 triệu đồng. Tiền học phí của con trai đang học đại học, chị phải gồng gánh vay mượn, tiếp tục bán hủ tiếu để có tiền lo cho gia đình. Con gái của chị cũng tính chuyện đi làm thuê để phụ mẹ.

Chia sẻ với hoàn cảnh gia đình chị Phúc, ông Nguyễn Thanh Bằng, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau mong muốn gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, sắp xếp cho cháu Nhi năm sau đi học trở lại để tương lai sau này được tốt hơn.

"Chúng tôi rất mong các mạnh thường quân quan tâm, hỗ trợ cho gia đình anh Bảo sớm vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống", ông Bằng chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình anh Bảo, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay Vì an toàn giao thông của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ gia đình anh Bảo ở Cà Mau").

Gia Minh

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/chong-liet-giuong-sau-tai-nan-vo-gong-ganh-nuoi-ca-nha-192250213211757356.htm