Cần lắm hồ Ka Pét

Hàm Cần, Mỹ Thạnh là xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hàm Thuận Nam, đời sống của người dân rất khó khăn. Mỗi khi bước vào cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt nguồn nước ở đây hầu như cạn kiệt. Trong khi đó, nguồn nước thô cung cấp cho nhà máy nước không đảm bảo, khiến cuộc sống và sản xuất của người dân càng trở nên bức bách.

Thực trạng khô cằn ở Hàm Cần mỗi khi đến mùa khô

Nguồn nước khan hiếm, cạn kiệt

Ghi nhận của phóng viên từ nhiều năm qua, cứ đến mùa khô khi đến Hàm Cần và Mỹ Thạnh, chúng tôi mới cảm nhận được sự khốc liệt của tình trạng thiếu nước gay gắt. Nguồn nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhiều hộ dân khan hiếm. Họ phải lặn lội đến những con kênh đã khô cạn, đào những hố nhỏ trên những sườn dốc đá để lấy những nguồn nước nhỉ từ trong hốc đá chắt chiu từng giọt nước mang về…

Người dân đào một hố nhỏ để lấy mạch nước dùng để sinh hoạt hàng ngày

Một trẻ em chắt chiu từng giọt nước để mang về nhà

Vượt lên đoạn dốc cao

Một cụ già người dân tộc chắt chiu cả buổi chỉ được 2 bình nước nhỏ

Do không có nguồn nước sạch, trẻ em và người dân ra suối cạn để tắm giặt.

Nhiều hộ gia đình khi ăn uống phải mua nước đóng bình

Do nguồn nước giếng khan hiếm, không hợp vệ sinh chỉ dùng để tắm, giặt, nhiều hộ gia đình khi ăn uống phải mua nước đóng bình. Trung bình mỗi hộ sử dụng từ 2 đến 3 bình/ngày với chi phí từ 700.000 - 800.000 đồng/ tháng.
Nếu trong năm tình hình nắng hạn tiếp diễn kéo dài thì nguy cơ thiếu nước sinh hoạt càng trở nên trầm trọng, đời sống người dân sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Từ mấy chục năm nay người dân nơi đây rất mong muốn có nguồn nước sạch đảm bảo nhu cầu đời sống, sinh hoạt thường ngày. Vì vậy, người dân nơi đây rất trông chờ Trung ương, tỉnh thực hiện dự án hồ thủy lợi Ka Pét. Công trình này sẽ cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, là điều mong chờ bấy lâu nay của người dân vùng khô hạn Hàm Cần, Mỹ Thạnh nói riêng và người dân vùng phía Nam Bình Thuận nói chung.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/can-lam-ho-ka-pet-111979.html