Cận cảnh hoang tàn của 'trung tâm resort', sau khi dừng xây cảng Kê Gà

Sau 15 năm đầu tư xây dựng "trung tâm resort" ở khu vực mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận, 12 nhà đầu tư du lịch đã thật sự ngậm quả đắng, sau khi nơi này bị quy hoạch cảng Kê Gà. 12 dự án - cái thì "chết yểu", cái sống ngắc ngoải, thoi thóp theo thời gian... Bất kỳ ai đến tận nơi, mới thấy được thiệt hại nặng nề của các dự án du lịch ở vùng biển xinh đẹp này. Một sự hoang tàn, vắng vẻ đến rợn người...

Resort Thế Giới Xanh hoang tàn... và đến chiếc ca nô của resort này cũng năm phơi ra trên bờ biển, mục nát, hư hỏng...

Bộ mặt Thế Giới Xanh bị chắn ngang bởi những khúc gỗ, nhằm hạn chế người ra vào.

Những phòng nghỉ dưỡng ở "trung tâm resort" mũi Kê Gà - không ai ngờ rằng, cách đây 10 năm, đó là những phòng nghỉ dưỡng hạng sang, đầy đủ tiện nghi, nhiều du khách Nga rất ưa thích...

Nay, máy lạnh bị gỉ sét...

Cầu dao điện không thể sử dụng...

Đèn trần cũng rơi lủng lẳng...

Nhà hàng bỏ hoang.

Nhưng lối đi đã hoàn toàn trong cảnh đổ nát, ở giữa là chiếc ghế dựa đã mục gỉ qua nhiều năm, không ai thèm dọn dẹp.

Chiếc bàn được chủ nhân khu resort đúc cách điệu dưới những tán cây dương xanh um tùm; giờ cũng trong cảnh không ai vệ sinh, phủ lớp lá dày theo năm tháng.

Gần đó, một tượng hươu cao cổ còn khá nguyên vẹn...

Không ít biệt thự nghỉ dưỡng dành cho gia đình đã xuống cấp, cửa nẻo bung bét hoàn toàn.

Nhiều cây xanh bật gốc, bởi gió thổi từ biển .

Có những cây dừa cũng gãy ngang, thân cúi gập suốt nhiều năm qua.

Xa một chút là những bãi tắm, với những cọc rào bê tông cũng ruỗng mục.

Một trong 12 chủ nhân của các dự án tại "trung tâm resort" đang đứng trước biển, trong ánh bình minh đang ló dạng tuyệt đẹp... Dường như ông đang mong mỏi một điều gì...

Bãi biển ở đây với vô vàn đá núi thật đẹp. Xa xa là ngọn hải đăng được người Pháp xây dựng ở mũi Kê Gà cách đây khoảng 100 năm.

CAO HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/kinh-te/can-canh-hoang-tan-cua-trung-tam-resort-sau-khi-dung-xay-cang-ke-ga-638153.bld