Cái giá của bạo lực

Bạo lực sinh ra từ những cái đầu nóng giận, có thể là bản tính và cũng có thể là sự nhất thời nhưng tất thảy đều phải trả giá đắt trong xã hội văn minh. Cái giá của bạo lực không gì khác ngoài sự ân hận cùng những tháng năm tù tội.

TAND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Huân (31 tuổi, trú xã Sơn Giang) về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản c, điểm c, Điều 134 BLHS.

Nguyên nhân vụ án xuất phát từ điều rất nhỏ nhặt, thay vì dùng lời nói để đi tìm đúng sai, Huân lại tìm đến bạo lực để “nói chuyện”, khi cơn nóng giận đi qua, bản thân lại chìm trong sự sợ hãi và hối lỗi.

Bị cáo Nguyễn Văn Huân tại phiên xử

Vào khoảng 15h30’ ngày 19/9/2022, tại khu vực đồi Hố Du (thuộc địa phận thôn 7, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), giữa Nguyễn Văn Huân và ông Nguyễn Thái Hiệp (70 tuổi, cùng trú xã Sơn Giang) xảy ra mâu thuẫn.

Chiều hôm đó, ông Hiệp đi từ nhà vào đất rừng của gia đình tại khu vực núi Hố để kiểm tra. Khi đi đến đoạn cầu Tràn giao nhau giữa xã Sơn Giang và xã Sơn Lâm thì nhặt được 4 quả pháo bi đựng trong túi bóng bên lề đường.

Khi vào rừng, thấy đàn bò của gia đình ông Nguyễn Văn Chương (trú cùng xã) đang ăn trong rừng cây keo của mình nên ông Hiệp dùng số pháo bi này nổ để đuổi đàn bò ra khỏi đó.

Lúc này, Huân (là con trai ông Chương) đang ở trang trại của gia đình gần đó, nghe tiếng nổ, Huân nghi ngờ có người bắn bò của gia đình mình nên chạy lên thì gặp ông Hiệp.

Với tâm lý nghi ngờ ông Hiệp bắn bò của nhà mình nên Huân buông lời hỗn láo với người đáng bậc tuổi cha chú, lời qua tiếng lại, Huân lao tới để đánh ông Hiệp nhưng không trúng. Ông Hiệp rút con dao mang theo bên người đâm Huân song bị trượt.

Kiểm sát viên thực hiện quyền công tố tại phiên tòa

Huân lùi lại phía sau thì trượt ngã theo tư thế ngồi. Khi ông Hiệp cầm dao tới, Huân đã đạp vào bụng ông Hiệp, khiến ông ngã xuống dốc.

Thấy ông Hiệp vẫn chưa có ý định dừng lại, Huân sử dụng một hòn đá có kích thước 6,5x10cm ném vào đầu ông Hiệp, khiến nạn nhân bị thương tích với tỷ lệ 34%.

“Bị cáo nhỏ tuổi, đáng lẽ phải đặt sự tôn trọng lên hàng đầu, với những điều nhỏ nhặt có thể bỏ qua và xoa dịu nhau bằng lời nói nhưng bị cáo không lựa chọn mà biến nó thành sự hằn học, dùng bạo lực để giải quyết … Bị cáo biết sai rồi chứ?”, Chủ tọa phiên tòa phân tích.

Khai tại phiên tòa, Huân cho biết do giữa gia đình Huân và ông Hiệp có mâu thuẫn với nhau từ lâu, bản thân bị cáo cũng sinh lòng ấm ức nên khi xảy ra sự việc đã không kiềm chế được bản thân. Bị cáo rất hối hận vì đã gây ra sự việc.

“Việc truy tố bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” là hoàn toàn có cơ sở, hành vi của bị cáo có tình tiết định khung là sử dụng hung khí nguy hiểm và có tính chất côn đồ. Bản thân bị cáo có nhiều sự lựa chọn để bản thân được an toàn nhưng vì sự “ăn thua”, coi thường pháp luật và tính mạng người khác nên bị cáo mới lấy đá ném vào bị hại. Điều đó cho thấy, bị cáo quyết đáp trả đến cùng”, đại diện VKS phân tích.

Nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà ra tay với người lớn tuổi, coi thường pháp luật và tính mạng người khác nên cần phải nhận mức án tương xứng để răn đe và cảnh tỉnh chung. Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Huân 6 năm tù về tội danh trên, đồng thời phải bồi thường 91 triệu đồng cho bị hại.

HĐXX tuyên mức án 6 năm tù đối với Nguyễn Văn Huân về tội Cố ý gây thương tích

Trong quá trình điều tra Nguyễn Văn Huân khai bị ông Nguyễn Thái Hiệp dùng dao đâm gây thương tích nhẹ ở vùng trán, nhưng ông Hiệp không thừa nhận. Sau khi bị thương Huân không đi điều trị vết thương, mặt khác do thương tích nhẹ nên bị cáo có đơn không yêu cầu xử lý nên không xem xét.

Đối với hành vi sử dụng pháo của ông Nguyễn Thái Hiệp, Cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hiệp theo quy định tại Nghị định số 144/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Bản thân Huân đã phải nhận một cái giá rất đắt khi lựa chọn bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Một người chưa vợ con như Huân sẽ phải nuối tiếc rất nhiều trong những ngày tháng thụ án. Thiết nghĩ nếu biết kiềm chế bản thân, biết bỏ đi những điều không đáng thì Huân đã chẳng phải nhận lấy cái kết buồn như ngày hôm nay.

“Hiện nay, tình hình tội phạm về trật tự xã hội diễn biến khá phức tạp, nhất là án cố ý gây thương tích. Phần lớn vụ việc nhỏ, mang tính bộc phát, liên quan văn hóa ứng xử hàng ngày, nhưng chỉ cần một bên thiếu kiềm chế sẽ gây hậu quả khó lường. Tính mạng, sức khỏe con người là vô giá, được pháp luật bảo vệ, mọi hành vi xâm phạm đều bị trừng trị thích đáng. Vì vậy, khi xảy ra xung đột, mỗi người phải bình tĩnh giải quyết dựa trên đạo đức xã hội và quy định pháp luật, đừng để trong lúc nóng giận, thiếu suy nghĩ, cư xử bạo lực, gây hại cho mình và người khác”chủ tọa phiên tòa chia sẻ sau phiên xử.

Bá Mạnh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cai-gia-cua-bao-luc-375375.html