Bừng sáng Điện Biên

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến đại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Điện Biên những ngày này như khoác lên mình chiếc áo mới, bởi khắp nơi trên địa bàn từ thành phố về các thôn, bản rợp trời sắc màu cờ hoa; không gian ngập tràn biểu ngữ; dòng người, xe cũng nhộn nhịp đổ về mỗi lúc một đông; các đoàn diễu binh, diễu hành tập luyện hăng say. Trên cao, máy bay hợp luyện, dưới sân Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, dàn pháo lễ được tập kết, sẵn sàng cho ngày đại lễ... Điện Biên tưng bừng, khí thế đón chào ngày đại lễ.

Khí thế hào hùng

Tiến tới đại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, từ đầu năm đến nay, thông tin, hình ảnh về những sự kiện, hoạt động được đăng tải rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Cũng từ đó, Điện Biên luôn rộn ràng với các lễ hội và các hoạt động của năm du lịch quốc gia. Đến nay, khi chỉ còn vài ngày nữa đến ngày lễ kỷ niệm, không khí ở Điện Biên lại càng sôi nổi hơn bao giờ hết với nhiều hoạt động, sự kiện ý nghĩa diễn ra liên tục như: sự kiện đua xe đạp “Non sông liền một dải”, giải chạy marathon, triển lãm du lịch qua các miền di sản...

Đặc biệt, những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục thông tin, đưa hình ảnh về pháo lễ, trực thăng tập duyệt cho lễ kỷ niệm, với các đội hình diễu binh, diễu hành, kỵ binh, các đội biểu diễn nhạc kèn... tất cả tạo nên một không khí tưng bừng, sôi nổi, hào hùng chưa từng có từ trước đến nay trên mảnh đất này. Những hình ảnh ấy được chia sẻ, lan tỏa không giới hạn trên khắp không gian mạng, càng làm cho những người Điện Biên xa quê háo hức muốn trở về, những khách phương xa mong muốn đến, những người lính, thanh niên xung phong năm nào dù nay đều đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng cũng muốn con cháu lên ngay kế hoạch cho một chuyến trở lại “đặc biệt” để mong gặp lại đồng đội xưa.

Người dân Điện Biên tham quan dàn pháo lễ, mong chờ ngày kỷ niệm trọng đại diễn ra tại quê hương

Chia sẻ với phóng viên, chị Vũ Thị Tuyến cho biết, chị xa quê từ hơn 20 năm nay, giờ đang định cư cùng chồng, con tại nước Úc xa xôi, nhưng những ngày này, các sự kiện và hoạt động, không khí của Điện Biên xuất hiện liên tục trên mạng xã hội khiến nỗi nhớ quê của chị càng thêm da diết. “Hàng ngày từ phương trời xa, nhưng tôi luôn mở mạng và xem thông tin về Điện Biên. Những ngày này, quê hương tôi thật rực rỡ và đẹp lạ kỳ bởi các sự kiện, hoạt động diễn ra. Tự hào lắm về quê hương Điện Biên anh hùng, tự hào lắm về lịch sử dân tộc. Chưa bao giờ tôi có cảm giác trong mình luôn rạo rực, thôi thúc muốn trở về Điện Biên như những ngày này để có thể đắm mình, hòa vào không khí, vào dòng chảy của những sự kiện, được đắm mình vào giai điệu bài hát “Giải phóng Điện Biên, bộ đội ta tiến quân trở về giữa mùa này hoa nở, miền Tây Bắc tưng bừng vui…”.

Không chỉ người xa quê, những người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Điện Biên những ngày này cũng ngập tràn xúc cảm, sống với khí thế hào hùng như khí thế của ngày chiến thắng năm nào; chị Lò Thị Thu ở bản Lê, xã Ẳng Nưa cho biết: từ đầu năm đến nay, bản tôi luôn nhộn nhịp vui tươi, người dân mừng vui đón chào ngày đại lễ sắp đến. Vừa mới đây, khi các đoàn tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ hành quân lên Điện Biên, đến địa bàn tỉnh, người dân huyện Mường Ảng chúng tôi nô nức ra đường vẫy cờ hoa chào đón.

“Từ sáng sớm, người dân khắp các tổ dân phố, bản ở địa bàn tôi đều háo hức mong chờ hàng dài xe nối tiếp nhau chở các đoàn đi qua trong dòng người tưng bừng vẫy cờ đỏ. Thế hệ chúng tôi dù sinh ra sau ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng không khí những ngày này khiến tôi có cảm giác như mình đang sống giữa ngày vui Chiến thắng. Đặc biệt hơn, là một thanh niên được trực tiếp đón đoàn, được gặp gỡ các anh, các chị, các bậc tiền bối, tôi rất tự hào, xúc động và cảm thấy rất may mắn được có mặt trong những ngày tháng cả nước hướng về Điện Biên quê mình để ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc”- chị Thu chia sẻ.

Lan tỏa những việc làm ý nghĩa hướng về ngày kỷ niệm

Không chỉ đón chờ ngày đại lễ, những ngày này, khi dòng người về Điện Biên ngày càng đông, mỗi người dân trên mảnh đất này đã góp công, góp sức nhỏ bé hướng tới kỷ niệm; chị Nguyễn Thị Mai Liên, hộ kinh doanh ở chợ Trung tâm 1, TP. Điện Biên phủ đã tặng 60kg dưa hấu động viên những người tập luyện diễu hành tại Sân vận động tỉnh. Việc làm này đã tạo sự lan tỏa, góp thêm nhiều hoa quả hơn để khích lệ tinh thần, cổ vũ học sinh, nhân dân luyện tập hăng say. Chị Liên cho biết: tôi thấy mọi người tập luyện vất vả, trong thời tiết nắng nóng, oi ả, nên nảy ra ý biếu chút hoa quả để động viên mọi người có thêm tinh thần luyện tập. Không ngờ, sau đó một số chị em trong chợ cũng hỏi và bày tỏ mong muốn cùng tôi tham gia, góp thêm trái cây duy trì hoạt động. Vì vậy, việc tặng dưa hấu, hoa quả cho các khối đứng tập luyện được lan tỏa.

Tại các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa tương tự hướng về ngày lễ kỷ niệm. Đơn cử tại huyện Mường Ảng, Công an huyện, thị trấn Mường Ảng, Huyện đoàn và Công ty TNHH Hải An phối hợp tổ chức điểm dừng nghỉ, phục vụ miễn phí nước uống, cà phê arabica - đặc sản địa phương cho các đoàn khách và lực lượng tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Điểm dừng nghỉ được bố trí rộng rãi ngay bên quốc lộ 279, hoạt động từ ngày 23.4 đến hết ngày 9.5, từ khi mở ra, điểm đã đón tiếp đoàn diễu binh, diễu hành và nhiều du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc trên đường lên với Điện Biên. Chỉ cốc nước lọc, cốc cà phê thơm lừng, các cuộc gặp vội vã tại điểm nhưng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất và con người Điện Biên trong lòng người dân muôn phương...

Còn nhiều và nhiều hình ảnh đẹp, những việc làm ý nghĩa của người dân Điện Biên hướng về ngày đại lễ kỷ niệm. Những hình ảnh này cho thấy một tinh thần đoàn kết, gắn bó, yêu thương, sẻ chia gần gũi, và trên hết là tình yêu, tự hào về mảnh đất quê hương của những người dân Điện Biên. Mỗi người dân lan tỏa hình ảnh đẹp, góp thêm việc làm ý nghĩa làm đẹp thêm Điện Biên phủ anh hùng chào mừng ngày đại lễ đang đến rất gần.

Hiền Nguyễn

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/van-hoa/bung-sang-dien-bien-i370017/